Giận tím người vì cách 'nựng yêu' của chồng

Yên tâm rằng chị đang tắm, anh rút điện thoại, hí hoáy bấm, giọng nói oanh vàng từ đầu dây bên kia vang lên: 'Á lô, Tổng Đài Tư Vấn Tình Yêu xin nghe'.

Anh thì thào: “Em Tổng Đài ơi, anh hỏi này, em có biết tại sao các bà vợ luôn cáu kỉnh và trút giận lên các ông chồng không nhỉ?”. Đầu giây bên kia ngỡ ngàng mất vài giây rồi nhanh chóng lấy lại giọng điệu hào hứng: “Anh ơi, đã là phụ nữ thì ai cũng dễ thương hết, chẳng qua các anh chồng chưa biết cách nịnh vợ mà thôi”.

Chị dội nước ào ào trong nhà tắm, anh yên tâm hỏi tiếp: “Thế em Tổng Đài bảo anh phải nịnh vợ như thế nào mới chuẩn?”. Đầu dây bên kia tư vấn nhiệt tình: “Đây có lẽ là cách nịnh vợ dễ nhất và hiệu quả nhất mà bất cứ ông chồng nào cũng có thể áp dụng. Người xưa có câu "Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai", chị em phụ nữ vốn thường bị mềm lòng bởi những lời ngọt ngào có cánh. Anh đừng bao giờ nghĩ tình yêu thì không cần phải nói thành lời bởi phụ nữ luôn cần được biết rằng đối phương yêu thương và trân trọng cô ấy mỗi ngày”.

Thấy chị giật cửa nhà tắm, anh cuống cuồng: “Ờ ờ, tôi hiểu rồi, chào ông nhá”. Chị bước ra, hỏi: “Anh vừa nói chuyện với ai đấy?”. Anh giả ngơ: “Thằng bạn anh để quên chìa khóa ở công ty mà cứ tưởng đút nhầm vào túi anh ý mà”. Chị chau mày: “Toàn chuyện xàm!”. Anh len lén đưa chị chiếc khăn tắm: “Khăn của quý cô đây ạ”. Không ngờ cơ mặt chị giãn ngay ra: “Anh học đâu cách gọi ấy hả?”.

Anh tự tin hơn hẳn: “Anh chẳng cần học ai cả, trong mắt anh, em lúc nào cũng là một quý cô xinh đẹp. Đấy mới là tên gọi xứng đáng dành cho em”. Chị xua tay: “Thôi thôi, anh nói thế mà không biết ngượng mồm à? Còn trẻ trung gì nữa đâu”. Chị nói thế nhưng nhìn nét mặt chị, anh biết tỏng chị rất thích.

Chị lau khô tóc xong, anh nhanh nhảu đưa ngay cái lược sừng cho chị: “Đây đây, lược thần thánh của hot girl đây”. Lần này chị không nhếch mép cười mà đỏ mặt: “Gớm quá cái nhà anh này, người ta đầu 4 rồi mà vẫn gọi là hot girl, lố quá!”. Anh cười: “Hí hí, có sao đâu, trong mắt anh, em còn xinh gấp mấy lần cái cô hot girl trên mạng ấy chứ”.

Đợi chị ra khỏi phòng, anh lại rút máy: “Em Tổng Đài ơi, em tư vấn cho anh thêm đi, lúc nãy em mới nói đến đoạn nịnh vợ thì con… à không, tự dưng máy anh hết pin”. Tổng Đài cất giọng xoen xoét: “Ngày nay, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Họ vừa phải đi làm để phải kiếm tiền như đàn ông vừa phải hy sinh thời cá nhân để chăm lo cho chồng con. Chính vì thế, cách nịnh vợ thông minh nhất đó là anh hãy chia sẻ việc nhà cùng chị ấy. Một soái ca cũng cần biết cách rửa bát, cách lau nhà thật sạch, cách sử dụng máy giặt hay thậm chí là phơi quần áo để đỡ đần vợ. Hình ảnh của anh trong mắt chị nhà sẽ càng tuyệt vời hơn nếu anh còn biết pha sữa, thay bỉm cho con nữa ạ”.

Anh cười hề hề: “Gớm, không cần, bọn trẻ nhà anh lớn phổng phao hết rồi, em Tổng Đài còn chiêu gì nữa không? Tư vấn nhanh nhanh hộ anh cái…”. Nghĩ rằng mình đã nắm đủ chiêu trò nịnh vợ, anh chép lại cẩn thận vào một cuốn sổ nhỏ để dùng dần.

**************

“Em sang nhà ngoại một tí nhé” - chị xách túi chuẩn bị bước ra khỏi nhà, anh lăng xăng cầm đôi xuồng đặt ngay trước cửa: “Đây đây, đây là dép đi dạo của tiểu thư, phối màu rất hương đồng gió nội nhé”. Chị cười ngượng: “Thôi tôi xin, tiểu thư tiểu thiếc cái gì, anh ở nhà để ý, thấy mưa thì phải rút ngay quần áo xuống nhé”. Anh gãi đầu: “Anh biết rồi, em yên tâm”.

Chị đi được gần 2 chục mét thì nhớ ra nải chuối định mang biếu bà ngoại vẫn để ở nhà, chị vội vàng quay về, đẩy cửa bước vào thì thấy anh đang vắt chân chữ ngũ, buôn điện thoại với bạn: “Con mụ bánh ú nhà tôi vừa ra khỏi nhà, hí hí, hẹn ông 5 phút nữa cày game nhá”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/gian-tim-nguoi-vi-cach-nung-yeu-cua-chong-Md7s6llMg.html