Giang hồ bắn chết lễ tân khách sạn có giấy tâm thần khi ra tòa

Hầu tòa sơ thẩm hôm nay, bị cáo Nguyễn Vinh Long (tức Long ma) bất ngờ có giấy xác nhận tâm thần do người thân cung cấp.

Ngày 11/7, TAND Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Vinh Long (tức Long ma, 39 tuổi, ở quận Hà Bà Trưng) cùng 8 bị cáo với 6 tội gồm: Giết người, Tàng trữ vũ khí quân dụng, Tàng trữ ma túy, Chống người thi hành công vụ, Không tố giác tội phạm và Che giấu tội phạm.

Hơn 20 cảnh sát dẫn giải, bảo vệ phiên tòa. Khoảng 40 người thân bị cáo, có cả người già và trẻ nhỏ đến dự khán. Họ ngồi chật kín phòng xử và cả hành lang tòa án.

Trong phần thủ tục, người nhà bị cáo Long bất ngờ cung cấp giấy xác nhận điều trị tâm thần. Theo bà Lê Thị Thịnh (mẹ Long), chứng nhận trên do Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 cấp.

Nguyễn Vinh Long (giữa) luôn cúi mặt khi đứng ở bục khai báo. Ảnh: Hoàng Lam.

Sau khi hội ý, chủ tọa Đặng Thị Thanh Huyền truy vấn các nội dung liên quan đến tờ giấy xác nhận tâm thần. Trả lời HĐXX, bà Thịnh khai tháng 3/2014, Long đến bệnh viện trên để điều trị do có triệu chứng "lúc tỉnh lúc mơ".

"Quá trình điều trị kéo dài khoảng nửa tháng nhưng tôi không còn nhớ tên bác sĩ và y tá điều trị cho Long", bà Thịnh trình bày.

Nữ chủ tọa vội ngắt lời, khẳng định hồ sơ vụ án từ đầu đến cuối cũng như các lời khai, không có nội dung nào đề cập việc Long có biểu hiện bệnh tâm thần. Đáp lại, mẹ của bị cáo chủ mưu vụ nổ súng vẫn khẳng định con trai bà từng điều trị tâm thần. Tuy nhiên, hồ sơ bệnh án đã thất lạc, bệnh viện cũng không còn lưu trữ.

Phiên tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi trong sáng mai, 12/7.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Lam.

Theo cáo trạng dài 40 trang của VKSND Hà Nội, khuya 20/10/2016, Nguyễn Xuân Trường (30 tuổi, ở huyện Thường Tín) sai đàn em tên Duy ra phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) mua đồ ăn. Lúc đi, Duy xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ven đường. Bị đối thủ đuổi đánh, Duy kể lại chuyện với nhóm của Trường, trong đó có Long ma.

Rạng sáng 27/10, Long ma sai đàn em mang súng AK đến phố Nguyễn Thị Định (quận Cầu Giấy). Tại đây, Hoàng Quốc Hùng (43 tuổi) và Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi) mang thêm 2 khẩu súng rồi cùng Long và đồng bọn tìm gặp nhóm đối thủ.

Cáo trạng xác định, thấy anh Hải (quận Ba Đình) dừng xe máy ven đường, cho rằng đó là người trong nhóm đối thủ nên Long nổ súng khiến nam thanh niên bỏ chạy.

Đuổi theo anh Hải đến trước khách sạn Nam Cường, Long tiếp tục nã đạn AK vào bên trong. Vụ nổ súng làm anh Lường Văn Luyện (nhân viên lễ tân) tử vong. Trên đường bỏ đi, Thắng còn dùng súng AK bắn khiến một người dân bị thương.

Súng AK, đạn và các tang vật khác trong vụ án. Ảnh: Hoàng Lam.

Sau khi gây án, Long ma nhờ Mai Vũ Long (46 tuổi) mang túi xách chứa 3 khẩu súng, ma túy và nhiều dao kiếm mang về nhà giấu hộ.

Trưa 30/10/2016, Long và bạn gái Tạ Thị Thanh Thủy (38 tuổi) vượt biên trốn sang Trung Quốc. Hai tuần sau, đôi tình nhân trở lại khu vực biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn thì bị cảnh sát bắt giữ theo lệnh truy nã.

Theo cáo trạng, Nguyễn Vinh Long còn gây ra vụ nổ súng khác trước khi bắn chết nhân viên khách sạn Nam Cường. Theo đó, khuya 30/4/2016, do xích mích, Long dùng súng ngắn hành hung, đe dọa nhân viên và nổ súng thị uy vào một quán bar ở quận Hoàn Kiếm.

Khi Công an phường Cửa Nam đến hiện trường, Long ma chĩa súng uy hiếp một cảnh sát rồi bắn 2 phát đạn xuống lòng đường trước khi bỏ trốn.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giang-ho-ban-chet-le-tan-khach-san-co-giay-tam-than-khi-ra-toa-post859414.html