Giáng sinh ấm áp, an lành

Hà Nội đón Giáng sinh 2018 trong tiết trời ấm áp. Trên khắp các xứ, họ đạo, nhà thờ, đường phố, trung tâm thương mại… không khí lễ hội ngập tràn với ánh đèn trang trí lung linh cùng mô hình hang đá, cây thông, vòng nguyệt quế mùa vọng. Hòa vào bầu không khí an bình, ấm áp đó, nhiều người dân Thủ đô đã cùng chung vui đón lễ Giáng sinh với cộng đồng giáo dân...

Người Hà Nội đổ ra đường vui đón Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội thu hút đông đảo người dân trong đêm Noel. Ảnh: Viết Thành

Nhà thờ Lớn Hà Nội thu hút đông đảo người dân trong đêm Noel. Ảnh: Viết Thành

Niềm vui ngập tràn

Hòa trong dòng người hân hoan chào đón Giáng sinh hướng về Nhà thờ Lớn Hà Nội, gia đình ông Nguyễn Văn Tân ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm rất háo hức. Thông lệ hằng năm, đây là nơi gia đình ông gặp gỡ họ hàng, bạn hữu để cùng thưởng ngoạn cảnh trí nhà thờ, phục vụ các vị chức sắc, chức việc thực hiện lễ trọng. Các con ông Tân cũng tham gia biểu diễn văn nghệ và tận hưởng không khí lễ hội đặc biệt này. Ông Tân chia sẻ: Lễ Giáng sinh mang lại niềm hứng khởi không chỉ riêng cho bà con giáo dân. Nhất là năm nay, kinh tế Thủ đô và đất nước có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân nói chung, của bà con giáo dân nói riêng được cải thiện rõ rệt.

Tại Giáo phận Hưng Hóa (thị xã Sơn Tây), linh mục Lê Quốc Hưng cho biết, 235.000 giáo dân của Giáo phận (thuộc 10 tỉnh, thành phố phía Bắc, trong đó có 1/4 giáo dân của Hà Nội) mừng đón Giáng sinh ở hơn 300 thánh lễ. Hơn 700 nhà thờ, nhà nguyện trên địa bàn đã được trang hoàng, kết đèn, hoa rực rỡ. Năm nay, thời tiết tốt, bà con giáo dân đi lễ nhiều hơn.

Trong khi đó, tại Nhà thờ giáo xứ Trầm Hạ (huyện Phú Xuyên), Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Phú Xuyên Lê Duy Khiển tất bật điều hành công tác tổ chức lễ trọng. Từng là Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ liên miền Hà Nam - Hưng Yên - Phú Xuyên, ông vui mừng cho biết, năm nay, bà con giáo dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều giáo dân làm kinh tế giỏi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo nhiều việc làm cho thu nhập ổn định. Nhờ vậy, lễ trọng cũng được tổ chức trang trọng, đàng hoàng hơn.

Càng về khuya, dòng người đổ về các nhà thờ, trung tâm thành phố càng đông. Chen chân trong dòng người, chị Ngô Thanh Hà, ở quận Đống Đa chia sẻ: Dù không theo đạo nhưng năm nào gia đình chị cũng vào khu trung tâm thành phố để hòa chung không khí vui tươi, đầm ấm của lễ Giáng sinh, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ điểm lúc 0h. Với chị, vui đón Noel ngoài trời rất thú vị. Khung cảnh rực rỡ cùng âm nhạc rộn ràng đưa mọi người xích lại gần nhau hơn. Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng lung linh, đẹp hơn. Dù lượng người đổ về Nhà thờ Lớn rất đông nhưng với sự nỗ lực và chuẩn bị hỗ trợ kỹ lưỡng của các lực lượng chức năng, nên vẫn bảo đảm không khí Giáng sinh an lành.

Kỳ vọng một năm mới thành công

Linh mục Dương Phú Oanh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội cho biết, được sự quan tâm của thành phố, năm nay, bà con giáo dân được vay vốn tín chấp hàng tỷ đồng để đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế. Nhiều hộ làm nông nghiệp thu nhập từ 100 triệu đồng đến 700 triệu đồng/năm. Giáo dân nhiều xứ, họ đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, 40 hộ giáo dân họ giáo Đại Bằng (thôn Đại Bằng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) tự nguyện hiến 2.140m2 đất, đóng góp hơn 150 triệu đồng mở rộng 2 tuyến đường; giáo dân 2 họ giáo An Bài và Trung Xuân (huyện Mê Linh) đóng góp 360 triệu đồng, cùng hàng nghìn ngày công để bê tông hóa đường làng, ngõ xóm...

Nhiều giáo dân Thủ đô tập trung xem các chương trình nghệ thuật tại Nhà thờ Cửa Bắc. Ảnh: Việt Linh

Tiến sĩ Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội cho biết, dịp Giáng sinh năm nay, bà con giáo dân cả nước và Thủ đô đón nhiều tin vui, đặc biệt là nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành từ trung ương đến thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố đã thăm hỏi, tặng quà, chia vui đón Giáng sinh cùng các vị chức sắc, bà con giáo dân.

Đáng phấn khởi, trong năm 2018, thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt 20/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội; hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng nhà cho hộ nghèo, trong đó có bà con giáo dân. Giáo xứ Cổ Nhuế (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) đã được UBND thành phố quyết định giao hơn 1.200m2 đất; các xứ, họ trên địa bàn huyện Phúc Thọ được cấp đất để mở rộng vườn Thánh hơn 3.500m2. Nhà thờ Đại Bằng (xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) được xây dựng với kinh phí hơn 13 tỷ đồng cũng sắp hoàn thành. Trên toàn thành phố, lễ Giáng sinh năm nay vui hơn các năm trước, đời sống bà con giáo dân được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, từ trước lễ Giáng sinh nhiều ngày, việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà các trại bảo trợ nuôi dưỡng người bệnh phong, người nghèo vùng cao, vùng xa… đã hoàn thành, làm cho Giáng sinh thêm nhiều ý nghĩa.

Giáng sinh ấp áp, an lành đã về muôn nơi, báo hiệu năm mới 2019 tràn đầy hy vọng và thêm nhiều động lực phấn đấu để dựng xây Thủ đô, đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Giáng sinh ấm áp, an lành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/922507/giang-sinh-am-ap-an-lanh