Giáng sinh an lành, ấm áp

Nhắc đến Giáng sinh, người ta không còn nghĩ đây là ngày lễ dành riêng cho người có đạo mà hầu như đã lan tỏa khắp nơi.

Vui vẻ đón Giáng sinh

Trong khí trời se lạnh của dịp Giáng sinh và chào đón năm mới 2020, đâu đâu cũng dễ bắt gặp những hình ảnh ngập tràn màu sắc của Giáng sinh. Những ánh đèn rực sáng cả một góc phố, những cây thông Noel to đùng hay những ngôi nhà tuyết xinh xắn… khiến mọi nẻo đường trở nên lung linh, nhộn nhịp hẳn lên. Những dịp như thế này cũng là lúc nhiều người nghĩ đến gia đình, nhìn lại một năm làm việc để chia sẻ cùng người thân. Ngại gì khi cùng gia đình, bạn bè dạo chơi trong sắc màu Noel để hưởng trọn mùa lễ an lành, ấm áp. “Tôi là người ngoại đạo nhưng cũng chuẩn bị đón Giáng sinh khá tươm tất. Có thể không cần phải có hang đá nhưng cây thông Noel thì nhất định phải có. Để tiết kiệm, tôi thường bảo quản rất tốt cây thông mỗi khi hết mùa Noel. Còn những vật trang trí, như: trái châu, dây kim tuyến thì tìm một cái hộp cất vào. Dù tự trang trí, không được đẹp như nhiều nơi nhưng miễn sao có cây thông trong nhà cho đầy đủ không khí Noel là vui lắm rồi!”- chị Nguyễn Thu Hiền (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn) chia sẻ.

những ngày qua, lãnh đạo tỉnh đã thành lập nhiều đoàn đến thăm hỏi, chúc mừng Giáng sinh ở các nhà thờ, Hội thánh Tin lành trong tỉnh. Chiều 20-12, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng lễ Chúa Giáng sinh tại Hội thánh Tin lành Núi Sập (Thoại Sơn). Tại nơi đến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình gửi lời chúc mừng tới mục sư, các vị trong Ban Chấp hành Hội thánh cùng các tín hữu Hội thánh Tin lành Núi Sập một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, ấm cúng. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã thông tin đến chức sắc, tín đồ Hội thánh Tin lành Núi Sập tình hình kinh tế - xã hội, những nỗ lực, thành tựu tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời, biểu dương những đóng góp của toàn thể chức sắc, tín đồ Hội thánh Tin lành Núi Sập đối với sự phát triển của địa phương, góp phần vào thành tựu của huyện nông thôn mới mà Thoại Sơn vừa đạt được.

Đến thánh đường vào đêm 24-12, (đêm chính trong lễ Giáng sinh theo quan niệm người có đạo), cảm nhận rõ nhất “đêm thánh vô cùng”. Khoảng 18 giờ trở đi, dòng người bắt đầu đổ xô đến lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm ở các nhà thờ đang tràn ngập ánh sáng. Các cặp đôi trong những bộ trang phục ông già Noel, nơ cài tuần lộc chụp hình trước các cây thông khổng lồ, hang đá “siêu to”. Nhiều em nhỏ được ba mẹ đưa đi vui chơi, diện cho những trang phục đẹp để đón Noel. Do dòng người tập trung đến khu trung tâm thành phố khá đông, để tránh tình trạng ùn ứ ở các giao lộ, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Bước chân giữa những con phố, lắng nghe tiếng nhạc Giáng sinh ngân vang, lòng người càng thêm rạo rực.

Nhiều cửa hàng bán đồ trang trí Noel ở TP. Long Xuyên chia sẻ rằng, những người đến mua cây thông khá sớm. Thậm chí, cuối tháng 11, họ đã đặt hàng cây thông to lớn, chủ yếu là trang trí ở các quán cà phê, nhà hàng… “Noel năm nào tôi cũng cùng bạn bè dạo chơi ở các trung tâm siêu thị hoặc đi xem phim, ăn uống vui chơi” - chị Trần Mỹ Duyên (ngụ xã Hòa Bình Thạnh, Châu Thành) cho biết. Cũng theo chị Mỹ Duyên, nhà chị gần xóm đạo nên thấy mọi người rục rịch chuẩn bị hang đá, chị cũng sang học và về làm theo. Dù không đẹp như những người chuyên nghiệp nhưng chị Duyên cũng thấy vui vì do chính bàn tay mình làm ra.

“Tôi không ngại người khác nói mình “ăn theo” vì thiết nghĩ Giáng sinh đã trở thành ngày vui chơi chung của cộng đồng. Thật ý nghĩa khi mọi người cùng nắm tay và chúc nhau một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc” - chị Duyên nói thêm.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/giang-sinh-an-lanh-am-ap-a261146.html