Giáng Son mang 'Giấc mơ trưa' đến Côn Đảo

Nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ: 'Chưa bao giờ biểu diễn ở một sân khấu mà gió lớn như thế này. Dẫu thế Giáng Son rất trân trọng và cảm thấy vinh dự khi được xuất hiện ở sân khấu này, tại Côn Đảo'.

Thanh âm Tổ quốc là chương trình nghệ thuật tri ân với chiến sĩ và nhân dân Côn Đảo diễn ra tối 17/12/2022 tại Quảng trường Cột Cờ, trung tâm huyện đảo.

Các ca sĩ Phan Thanh Cường, Hoàng Chung và Hạ Lan trên sân khấu.

Chương trình với chùm những ca khúc cách mạng có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, hình ảnh người chiến sĩ và tinh thần yêu nước, tri ân với các anh hùng liệt sĩ như: Giai điệu Tổ quốc, Một đời người, một rừng cây, Biết ơn chị Võ Thị Sáu… được các ca sĩ Phan Thanh Cường, Hoàng Chung và Hạ Lan gửi tới khán giả.

Đặc biệt, trong chương trình còn có sự tham gia của hai gương mặt quen thuộc của làng âm nhạc Việt Nam hiện nay là nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long. Nhạc sĩ Giáng Son trực tiếp hát hai ca khúc hit của mình là Giấc mơ trưaHà Nội mười hai mùa hoa dành tặng khán giả Côn Đảo.

Nhạc sĩ Giáng Son hát tại Côn Đảo.

Đến biểu diễn ở Côn Đảo đúng đợt cao điểm của mùa gió chướng, những cơn gió lên tới cấp 6 cấp 7, có thể nói tạo nên một không gian biểu diễn chưa từng có là kỷ niệm không thể quên với các nghệ sĩ. Nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ: “Chưa bao giờ biểu diễn ở một sân khấu mà gió lớn như thế này. Dẫu thế, Giáng Son rất trân trọng và cảm thấy vinh dự khi được xuất hiện ở sân khấu này, tại Côn Đảo để mang tác phẩm của mình đến với khán giả”.

Ca sĩ kiêm MC Hoàng Chung chia sẻ: “Vừa hát gió vừa bay ào ạt lên người, tiếng gió bắt cả cả âm thanh như hát cùng các nghệ sĩ. Dẫu thế các nghệ sĩ vẫn tràn đầy cảm hứng”.

Nữ ca sĩ trẻ Hạ Lan đang công tác tại Đoàn Văn công Bộ đội Biên Phòng, đi biểu diễn ở biên giới phục vụ đồng bào chiến sĩ nhiều lần, vậy nhưng chưa một lần được diễn ở Côn Đảo: “Hạ Lan vẫn ước mơ được một lần ra đến nơi đây biểu diễn. Lan coi đây là một cái duyên, mong muốn thành hiện thực”.

Cũng trong chương trình, sau những giai điệu hùng tráng về đất nước, về người anh hùng liệt sĩ và chiến sĩ Hạ Lan còn dành tặng các chiến sĩ trẻ những ca khúc sôi động khiến cho không gian buổi biểu diễn được khuấy động hơn, các chiến sĩ trẻ cũng đã tràn lên khu vực sân khấu để cùng “quẩy hết mình” với các nghệ sĩ.

Đi biểu diễn ở khắp mọi miền đất nước, đi sang cả Pháp, Áo… để giới thiệu và trình diễn âm nhạc dân tộc Việt Nam nhưng chưa được một lần mang những câu hát xẩm đến để hát dành tặng cho chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Côn Đảo là lời chia sẻ của nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long.

Nguyễn Quang Long hát xẩm Mục hạ vô nhân.

Cũng vì thế, sau bài hát Màu hoa đỏ như một sự tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì bình yên của Tổ quốc, Quang Long đã dành tặng khán giả bài hát xẩm Mục hạ vô nhân nói về tinh thần lạc quan, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và tiết mục xẩm được đón nhận nồng nhiệt.

Nói về lý do các nghệ sĩ đều rất coi trọng buổi biểu diễn tại Côn Đảo, ca sĩ, nhạc sĩ Phan Thanh Cường cho rằng: “Đến mảnh đất đặc biệt linh thiêng của đất nước, được hát trước đồng bào và chiến sĩ Côn Đảo là niềm vinh dự cho nên các nghệ sĩ đều thể hiện bằng tất cả trái tim mình. Biểu diễn tại Côn Đảo còn thêm thiêng liêng vì trong thâm tâm mỗi nghệ sĩ, tới nơi đây còn để dâng tiếng hát lên 2 vạn anh hùng liệt sĩ đã anh dung hy sinh cho tổ quốc trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc".

Anh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/giang-son-mang-giac-mo-trua-den-con-dao-2092005.html