Giáo phái và những thành viên nổi tiếng (kỳ 4)

Bạn đã bao giờ gặp một người ăn chay sở hữu cả một nhà hàng, rất hay thuyết giảng về cách thế nào để có những rung cảm tốt, đồng thời lại sẵn sàng khoe khoang về việc anh ta từng giết người (về mặt 'kỹ thuật')?

Cha Yod và một số phụ nữ trong giáo phái.

Cha Yod và một số phụ nữ trong giáo phái.

Giáo phái Gia đình Nguồn

Cha Yod, một người hippie thuần chay, người điều hành một trong những sức khỏe đầu tiên của thế giới nhà hàng thức ăn ở Los Angeles, chính là một người như vậy.

Vào năm 1969, một trong những nhà hàng thực phẩm tốt cho sức khỏe đầu tiên trên thế giới đã khai trương ở LA Sunset Sunset Strip. Được điều hành bởi Cha Yod, nhà hàng Nguồn cung cấp thực phẩm chay hữu cơ được phục vụ bởi một nhóm trẻ mặc áo choàng trắng. Vào lúc “ăn nên làm gia” nhất, nhà hàng thu 300.000 USD mỗi tháng.

Điều mà rất nhiều người đã không nhận ra vào thời điểm đó, đó là nhà hàng là nơi không dành cho Gia đình Nguồn - một nhóm gồm khoảng 150 tín đồ tôn giáo của Cha Yod, sống theo kiểu cộng đồng trong một ngôi nhà ở Đồi Hollywood.

Theo niềm tin của các thành viên, Cha Yod đã sống rất nhiều cuộc đời trước khi bắt đầu nhà hàng. Sinh ra Jim Baker, ông đã được trao Huân chương Sao bạc cho chủ nghĩa anh hùng trong Thế chiến II, là một chuyên gia về jujitsu, bị nghi ngờ là một kẻ cướp ngân hàng và từng bị buộc tội giết người.

Baker chuyển đến LA vào cuối thập niên 60 để theo đuổi nghề diễn viên đóng thế, nhưng nhanh chóng bị quyến rũ bởi chủ nghĩa thần bí phương Đông đang là xu hướng “thời thượng” vào thời điểm đó.

Gia đình Nguồn (The Source Family) là tên của cộng đồng những người theo ông. Có khoảng 150 người trong số họ sống chen chúc như cá mòi tại một ngôi nhà 3 phòng ngủ ở Hollywood Hills, mỗi thành viên đều lấy họ là Aquarian để tạo ra và nhấn mạnh ấn tượng rằng mọi thành viên trong số họ đều thuộc về một nhóm gia đình rộng lớn.

Họ cùng nhau sáng tạo âm nhạc, được thu âm và bán ra từ nhà hàng. Các thành viên tôn sùng Cha Yod, coi ông là một vị thần theo nghĩa đen, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để phục vụ ông.

Với điều kiện sống trở nên khó khăn, giáo phái này đã phải bán nhà hàng và khởi hành đến Hawaii vào cuối năm 1974. Một thành viên nhớ lại: “Cuộc dịch chuyển giống như một chiến dịch của quân đội.

Cha Yod rất tháo vát, thông minh và khôn ngoan. Chúng tôi đã không có nhiều tiền, cũng không còn thu nhập từ nhà hàng. Chúng tôi đã phải rất vất vả tìm việc làm, cho đến khi chúng tôi ổn định và tạo ra, hoặc tìm được, những công việc để nuôi 144 miệng ăn”.

Bi kịch ập đến ngay sau khi di chuyển, cùng với việc Cha Yod đã thử treo lơ lửng trên một vách đá ở độ cao 400m trong khi chưa hề có kinh nghiệm. Ông đã gặp nạn trên bãi biển và chết vì vết thương.

Các thành viên giáo phái Gia đình Nguồn đã cố gắng ở lại bên nhau trong hai năm rất khó khăn sau đó, nhưng thiếu đi sự dẫn dắt của cũng như thiếu hụt nguồn thu nhập, các thành viên dần tách ra và tản vào các cánh đồng cũng như đường phố Hawaii vào năm 1977.

Nhiều người đã lâm vào tình cảnh bi đát vì không có phương tiện, và bị sốc sau khi sống chung với cộng đồng của họ suốt 6, 7 năm.

Thành viên nổi tiếng nhất của giáo phái là John Lennon và vợ, Yoko Ono. Ngoài ra còn có Marlon Brando và Warren Beatty.

(Còn tiếp)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/giao-phai-va-nhung-thanh-vien-noi-tieng-ky-4-4057481-b.html