Giáo viên dạy Ngữ Văn bị 'ném đá' nhiệt tình vì hành động bất thường

Mỗi khi đến ngày 'rớt dâu', giáo viên dạy ngữ văn lại đem phơi băng vệ sinh ra ngòi giá treo đồ khiến hàng xóm sợ phát khiếp.

 Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết tố một giáo viên dạy Ngữ văn của trường THPT Phạm Văn Đồng (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có hành động vô cùng bẩn thỉu và kỳ lạ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó cứ đến ngày "rụng dâu", cô gáo này lại đem phơi băng vệ sinh ra giá treo đồ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết tố một giáo viên dạy Ngữ văn của trường THPT Phạm Văn Đồng (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có hành động vô cùng bẩn thỉu và kỳ lạ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó cứ đến ngày "rụng dâu", cô gáo này lại đem phơi băng vệ sinh ra giá treo đồ.

Hành động kỳ lạ của giáo viên Ngữ văn nói trên khiến nhiều người vừa bức xúc vừa tò mò. Tài khoản có tên A.L bình luận: "Sao không đem vứt đi mà lại phơi ra nhỉ? Định tái sử dụng hay gì? Không hiểu ý nghĩa của hành động này là gì nhưng mà kinh quá. Con gái con đứa sống vậy sau lấy chồng sao được?".

Từ trước đến nay, việc các cô gái ở bẩn, vứt bừa băng vệ sinh sau khi sự dụng từng nhiều lần bị nói đến trên mạng xã hội, thế nhưng đem ra phơi như nữ giáo viên nói trên thì đúng là trên đời có 1-0-2. Không biết phải bẩn thỉu đến mức độ nào mới có thể có hành động thiếu ý thức như vậy.

Con gái ở bẩn là chủ đề muôn thủa được nhắc đến trên mạng xã hội, bởi lẽ đây là phái đẹp, ưa gọn gàng và chăm chỉ dọn dẹp, trải chuốt hơn cánh mày râu. Thế nhưng một khi các cô nàng mà mắc tính ở bẩn thì nhà không khác gì đống rác, bỏ xa nam giới về độ bốc mùi và bừa bộn.

Nhiều cô nàng ra ngoài thì váy áo nà nuột, đánh phấn tô son kiều diễm thế nhưng nhà thì cực bẩn, quần áo lâu ngày không giặt, trước khi ra ngoài chỉ cần xịt chút nước hoa là xong, thậm chí cứ mặc đi mặc lại như vậy nhiều lần đến khi những vết bẩn lộ rõ mới đem đi giặt.

Căn phòng bếp bừa như bãi rác, xoong, chảo két bẩn, lâu ngày không rửa chất đống khiến ai nhìn cũng phải phát sợ.

Quần áo, rác rưởi, đồ ăn thừa đều ném chung xuống sàn nhà. Nhiều người tỏ ra tò mò không hiểu vì sao con người, và đặc biệt lại là một cô gái có thể sống trong căn phòng bốc mùi, bừa bộn đến như vậy.

Bát, đĩa ăn xong để mốc meo không chịu rửa đến khi bốc mùi mới đem ra kỳ cọ.

Theo Quỳnh Thư/Kiến Thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/giao-vien-day-ngu-van-bi-nem-da-nhiet-tinh-vi-hanh-dong-bat-thuong/20200131090912980