Giáo viên Tây 9X trường quốc tế háo hức chờ bất ngờ ngày 20/11

Với nhiều giáo viên nước ngoài, 20/11 luôn mang đến sự ngạc nhiên thích thú. Đây là trải nghiệm khó quên khi họ dạy học ở Việt Nam.

Cô Dayna Musselman, 24 tuổi, người Canada, đang dạy học sinh lớp 1 tại hệ thống trường Quốc tế Canada (CISS) ở TP.HCM. Dayna thuộc lớp thầy cô trẻ nhất của trường, chỉ vừa đến Việt Nam khoảng 6 tháng. Những giáo viên như cô phải có bằng sư phạm và được chính phủ Canada lựa chọn để giảng dạy các chương trình theo chuẩn của nước bạn tại nhiều nơi trên thế giới. Ở mỗi quốc gia, họ được ký hợp đồng 2 năm. Hết thời gian trên, họ có thể gia hạn hợp đồng để ở lại hoặc chọn đến quốc gia khác.

Cô Dayna Musselman, 24 tuổi, người Canada, đang dạy học sinh lớp 1 tại hệ thống trường Quốc tế Canada (CISS) ở TP.HCM. Dayna thuộc lớp thầy cô trẻ nhất của trường, chỉ vừa đến Việt Nam khoảng 6 tháng. Những giáo viên như cô phải có bằng sư phạm và được chính phủ Canada lựa chọn để giảng dạy các chương trình theo chuẩn của nước bạn tại nhiều nơi trên thế giới. Ở mỗi quốc gia, họ được ký hợp đồng 2 năm. Hết thời gian trên, họ có thể gia hạn hợp đồng để ở lại hoặc chọn đến quốc gia khác.

Trước khi dạy học tại Việt Nam, nữ giáo viên 9X từng sinh sống và làm việc tại Anh. "Bạn bè của tôi nói rằng đây là nơi có khí hậu ấm áp và người dân mến khách. Tôi luôn thích sống ở những đất nước nhiệt đới nên quyết định đến Việt Nam dạy học", cô Dayna kể lại.

Hàng ngày, Dayna tự đi xe máy đến trường. "Tôi thích cảm giác vòng vèo qua những con phố vào sáng sớm. Tôi cũng hay đi phượt bằng xe máy với bạn bè dịp cuối tuần. Cảm giác đó thật tuyệt", nữ giáo viên chia sẻ. Hôm nay, cô Dyna và học sinh tỏ ra thích thú khi đến trường trong trang phục đồ ngủ - điều hiếm thấy ở các trường khác ở TP.HCM. Học sinh, thầy cô mặc đồ ngủ đến lớp nằm trong hoạt động gây quỹ cho bệnh nhân ung thư - Terry Fox Run 2018 của trường. Sự thoải mái, năng động, sáng tạo là những điều nữ giáo viên đề cao khi dạy học trò.

Thời gian nghỉ hè, nữ giáo viên thường về nước thăm gia đình. Ngày cuối tuần hoặc dịp lễ, Tết tại Việt Nam, cô Dayna thường đi du lịch ngắn ngày. Cô giáo 9X tâm sự nếu không phải đi dạy, cô thích cà phê tán chuyện với những người bạn.

Dayna bất ngờ khi nghe đồng nghiệp người Việt nói về 20/11. Canada không có ngày dành riêng cho giáo viên nên đây cũng là lần đầu tiên cô sống trong không khí Hiến chương Nhà giáo Việt Nam. Nữ giáo viên rất háo hức, mong đợi điều bất ngờ trong ngày đặc biệt này.

Khác với đồng nghiệp đến từ Canada, thầy Christopher Xuan Nguyen mang trong mình một nửa dòng máu Việt. Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, Christopher Xuan Nguyen về Việt Nam dạy học vì muốn tìm hiểu rõ hơn về văn hóa, ngôn ngữ và con người nơi đây.

Trước khi trở thành giáo viên dạy Toán tại trường Quốc tế Á Châu, TP.HCM, Christopher Xuan Nguyen tốt nghiệp Cử nhân Giáo dục, chuyên ngành Lịch sử tại Mỹ và từng dạy môn Lịch sử lớp 11 tại trường Many Farms High School.

"Thời gian đầu dạy học tại Việt Nam, tôi rất bất ngờ khi có một ngày tôn vinh nhà giáo, vì ở Mỹ không có. Với tôi, đây thực sự là ngày ý nghĩa và có nhiều kỷ niệm khi được nhận những món quà thật đẹp như tranh vẽ, thiệp... do chính tay học sinh làm", nam giáo viên nhớ lại.

Thầy giáo trẻ nhận xét học sinh Việt Nam chăm chỉ và ngoan hơn học sinh Mỹ. "Mỗi em đều có những nét cá tính riêng và đặc biệt. Tôi mong các em sẽ ngày càng trưởng thành và tiếp tục theo học tại những trường đại học nổi tiếng trên thế giới", thầy Christopher Xuan Nguyen nói.

Tương tự cô Dayna, thầy Nichola Goodson cũng chọn đến Việt Nam giảng dạy vì "cuộc sống dễ chịu và yêu thích con người nơi đây". Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh, thầy giáo này chọn Việt Nam là nơi đầu tiên theo đuổi sự nghiệp giáo dục. Hiện, thầy Goodson dạy tiếng Anh cho học sinh trung học, hệ song ngữ của trường Quốc tế Á Châu.

4 năm dạy học tại Việt Nam, thầy Goodson thích sự gần gũi và thân thiện của phụ huynh và đồng nghiệp. "Học sinh rất ngoan và lễ phép, tôi đánh giá cao sự sáng tạo của các em. Không chỉ riêng tôi, tất cả giáo viên đến từ Anh hay bất kỳ nước phương Tây nào, đều thực sự bị thuyết phục bởi tinh thần tôn sư, trọng đạo của các em. Tôi cảm thấy cuộc sống ở nơi đây rất tuyệt vời", giáo viên dạy tiếng Anh nói.

Giảng dạy ở Việt Nam, thầy Goodson và nhiều giáo viên phương Tây khác trải qua những ngày dành riêng cho nhà giáo. Họ tỏ ra hào hứng với hoạt động cùng học sinh trong ngày tôn vinh đặc biệt này.

Ngày càng có nhiều giáo viên quốc tế như cô Dayna, thầy Goodson hay thầy Christopher Xuan Nguyen đến Việt Nam dạy học. Ngoài công việc, các giáo viên trẻ còn thỏa mãn đam mê khám phá vẻ đẹp đất nước, con người ở những vùng đất mới lạ. "Ở Canada, nhiều người trẻ như tôi chọn nghề giáo viên. Họ đều thích đến những đất nước mới lạ để làm việc và tìm hiểu về vùng đất đó. Họ trẻ và thích được đi nhiều nơi, làm công việc mình muốn", cô Dayna cho biết.

Những món quà độc đáo cho thầy cô nhân 20/11 Dù là hoa mua vội hay những món quà thủ công, bài hát tự viết, mọi món quà 20/11 đều chứa đựng nhiều tình cảm của học sinh đến thầy cô.

Liêu Lãm - Hoàng Việt - Minh Nhật

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giao-vien-tay-9x-truong-quoc-te-hao-huc-cho-bat-ngo-ngay-2011-post893618.html