Giáo viên thả người trôi sông mang kiến thức đến với học sinh

Những giáo viên ở ngôi trường hẻo lánh tại Philippines phải đánh đổi bằng cả tính mạng để mang con chữ cho học sinh.

Các giáo viên tại một trường học ở Libacao, vùng Aklan (Philippines) thức dậy từ 5 giờ sáng để bắt đầu công việc của mình. Họ phải băng qua 14 khúc sông Aklan lởm chởm đá, nước chảy xiết để đến được trường.

Hành trình trở nên nguy hiểm khi nước sông chảy xiết hơn sau những trận mưa lớn. Giáo viên phải mặc quần áo không thấm nước, để đồ dùng trong túi nhựa để giữ khô ráo.

Giáo viên Raquel Florentino cho biết, đoạn sông trong video chỉ là một trong những đoạn đường nguy hiểm mà họ phải vượt qua để đến trường.

Ngôi trường mà các giáo viên đang dạy chỉ có 7 phòng học và khoảng 400 học sinh. Tại đây không có điện và sóng điện thoại. Mỗi ngày, họ phải dựa vào những tấm pin mặt trời và máy phát điện để cung cấp ánh sáng cho lớp học.

(Tổng hợp)

Trương Công Hiếu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-giao-vien-tha-nguoi-troi-song-mang-kien-thuc-den-voi-hoc-sinh-a406454.html