Giáo viên yoga ngã chết khi khỏa thân leo núi

Catherine Shaw, 23 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân trên ngọn núi thuộc vùng cao nguyên Guatemala 6 ngày sau khi cô được thông báo mất tích.

Catherine là người yêu thiên nhiên và thích khỏa thân. Ảnh: Refer to Caption.

Tại phiên điều trần về cái chết của nữ giáo viên yoga hôm 24/10, văn phòng công tố cho biết Catherine đã rời khỏi khách sạn ngày 5/3 và một mình leo núi trước khi bị ngã chết. Theo điều tra viên Darren Salter, Catherine qua đời do "có nhiều vết thương".

Theo BBC, cô gái đến từ thị trấn Witney, hạt Oxfordshire, Anh, này đã "cởi bỏ quần áo" trên đường đi lên ngọn núi ở vùng cao nguyên Guatemala để đón bình minh. Ông Tarquin, bố của nạn nhân, nói tại tòa rằng con gái "thường thấy thư thái khi không phải mặc quần áo" và trước đây đã tới những nơi "cho phép khỏa thân".

Theo điều tra viên Salter, "không có bằng chứng về bất kỳ trường hợp đáng ngờ hoặc có sự liên quan của yếu tố bên ngoài" trong cái chết của cô giáo dạy yoga này.

Những người tìm kiếm đã lùng sục trên ngọn núi nơi Catherine hiking (đi bộ đường dài) và tìm thấy chiếc áo khoác của cô. Họ cũng thấy con chó cưng của Catherine "đang đứng một mình run rẩy" trên một ngọn núi lửa.

Catherine được trông thấy lần cuối vào đầu giờ sáng ngày 5/3 ở San Juan la Laguna, thuộc khu vực sông Atilan, nơi cô và một người bạn đến du lịch.

Báo cáo của cảnh sát khi tìm thấy thi thể ngày 11/3 ghi nhận Catherine "hoàn toàn trần truồng, mặt úp xuống và có những vết bầm trên cơ thể, rách ở chân trái". Khám nghiệm tử thi kết luận nguyên nhân tử vong là do cô bị thương nặng ở đầu.

Nữ giáo viên dạy yoga ngã chết khi một mình leo núi đón bình minh ngày 5/3. Ảnh: Refer to Caption.

Các nguồn tin phía cảnh sát ban đầu nói rằng họ nghi ngờ nạn nhân bị sát hại, nhưng tổ chức từ thiện của người mất tích Lucie Blackman Trust đã phát đi một tuyên bố thay mặt cho gia đình, nói rằng họ "có thể hiểu được việc con gái qua đời do tai nạn thảm khốc".

"Chúng tôi biết rằng Catherine đã nhịn ăn nhiều ngày trước khi mất tích và con bé đã bỏ lại nhiều tài sản cá nhân, cởi bỏ hết quần áo trên người. Con bé rất yêu thiên nhiên, mê đắm cảnh bình minh, vì thế chúng tôi có thể hiểu được rằng nó đã đi bộ lên núi để đón mặt trời mọc, cởi quần áo trên đường đi. Và do không ăn uống nên Catherine có thể đã bị ngất hoặc ngã, khiến khắp người có nhiều thương tích", báo cáo trên ghi rõ.

Những người bạn tiết lộ Catherine thường dậy từ 5h30 để ngắm mặt trời mọc và vài ngày trước khi biến mất, cô thường thực hiện vài hành động tâm linh.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/giao-vien-yoga-nga-chet-khi-khoa-than-leo-nui-2019102511310765.htm