Giật mình 'nơi ăn chốn ở' của người biểu tình trong trường đại học Hong Kong

Hàng chục người biểu tình vẫn cố thủ trong trường Đại học Bách khoa Hong Kong (PolyU) khi cảnh sát siết chặt vòng vây bên ngoài.

Theo Al Jazeera, những ngày qua, gần 800 người đã rời khỏi Đại học Bách khoa Hong Kong sau khi họ "đầu hàng" cảnh sát và trong số này có 300 người dưới 18 tuổi. (Nguồn ảnh: Reuters/Al Jazeera)

Tuy nhiên, tính đến ngày 20/11, khoảng 50 người vẫn cố thủ trong trường Đại học Bách khoa Hong Kong kể từ khi nơi này bị cảnh sát bao vây hôm 17/11.

Để tránh bị cảnh sát bắt giữ, những người biểu tình quyết định ăn, ngủ trong ngôi trường này, đồng thời chuẩn bị các loại vũ khí như bom xăng, cung tên,... nhằm đối phó với lực lượng an ninh cũng như tìm thời cơ trốn ra ngoài.

Cảnh tượng ngổn ngang trong phòng tập thể dục được người biểu tình sử dụng làm nơi ở trong trường PolyU.

Khu vực căng tin trong trường Đại học Bách khoa Hong Kong rất lộn xộn những ngày này.

Bữa ăn của người biểu tình trong những ngày cố thủ tại trường Đại học PolyU.

Một số người biểu tình bị thương chờ được đưa lên xe cứu thương rời khỏi trường Đại học Bách khoa Hong Kong.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ một số người biểu tình và sinh viên sau khi họ tìm cách trốn khỏi trường.

Cảnh sát Hong Kong tiếp tục kêu gọi những người biểu tình còn cố thủ trong trường PolyU nhanh chóng đầu hàng và chấp nhận bị bắt giữ để được rời khỏi trường một cách hòa bình qua các chốt gác của cảnh sát.

Một số người biểu tình nằm nghỉ trên sàn nhà để chờ cơ hội thoát ra khỏi trường đại học qua đường cống ngầm ngày 20/11.

Cảnh vạ vật của người biểu tình tại trường Đại học Bách khoa Hong Kong.

Nhóm người biểu tình ngồi trong phòng tập thể dục của trường PolyU ngày 20/11.

Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: The Guardian)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/giat-minh-noi-an-chon-o-cua-nguoi-bieu-tinh-trong-truong-dai-hoc-hong-kong-1306837.html