Giấu tang vật ở nơi ít ai ngờ!

Đều nằm trong diện sưu tra của công an địa phương nên Nguyễn Văn Tấn (SN 1974) và Trần Thị Mỹ Phượng (SN 1977, cùng ngụ Q4) tránh tạo thêm chú ý bằng cách không gây án ở địa phương. Đã ủ mưu trước nên Tấn điều khiển xe máy chở Phượng đến một công viên ở Q1 vào buổi chiều, khi nơi này đang có nhiều người đến đi dạo và tập thể dục.

Trong vai một phụ nữ thích vận động, Phượng bước vào công viên với bộ đồ thể thao năng động rồi đi lòng vòng quanh công viên, mục đích để tìm kiếm "con mồi". Sau một lúc "tăm tia", Phượng phát hiện một phụ nữ đi vãn cảnh trong công viên, sau khi đọc tin nhắn bằng điện thoại di động thì bỏ máy vào túi xách đeo chéo bên hông rồi tiếp tục dạo bước.

Bằng con mắt cú vọ, Phượng nhanh chóng nhận diện chiếc máy người phụ nữ sử dụng là loại đắt tiền (iPhone 11 Pro Max trị giá hơn 36 triệu đồng). Không bỏ qua cơ hội hiếm có, ả "hai ngón" đi bộ gần "mục tiêu". Trong công viên người đi sát người, lướt qua nhau là chuyện bình thường, hơn nữa phong cách ăn mặc của Phượng rất chuẩn là người đi tập thể dục, nên người phụ nữ không mảy may nghi ngờ. Trong chớp nhoáng, Phượng kéo khóa túi xách của chị này, móc lấy điện thoại rồi nhanh chóng bỏ vào khoảng giữa hai bầu ngực trong áo lót của mình. Cô ả khẩn trương rời khỏi công viên, ra xe máy của Tấn cùng phóng đi.

Chưa vội về nhà luôn, cả hai tiếp tục đi loanh quanh trên các con phố để "săn mồi" tiếp. Khi ngang qua một cửa hàng mặt tiền đường, Tấn và Phượng thấy chị Nguyễn Thị Kiều Hương (SN 1988, ngụ Q.Tân Bình) đang lui cui lựa hàng, tay trái cầm ĐTDĐ iPhone 11 Pro Max. Tấn dừng xe, nổ máy chờ sẵn, để Phượng đi bộ đến gần giật máy rồi leo lên xe bỏ chạy. Nạn nhân và những người xung quanh không kịp phản ứng. Hai đối tượng nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.

Không ai ngờ trước đó, khi tuần tra trên đường phố, nghi vấn Tấn và Phượng có biểu hiện hoạt động bất minh nên tổ trinh sát hình sự âm thầm theo dõi. Khi Phượng ra tay giật máy của chị Hương, liền bị tổ trinh sát bám theo. Rượt đuổi qua một đoạn đường thì xe của trinh sát vọt lên, khống chế, bắt được cả Phượng và Tấn.

Trinh sát hình sự bắt một vụ cướp giật trên đường

Thật lạ lùng, khi tiến hành kiểm tra tư trang của Tấn và Phượng, trinh sát không thu được điện thoại của chị Hương. Theo quan sát của trinh sát, ngay sau khi giật máy, cả hai đều lên xe máy bỏ chạy ngay. Trên đường tháo chạy, chúng cũng không vứt bỏ tang vật, vậy cớ làm sao chiếc điện thoại lại "biến mất"? Tình huống phát sinh ngoài dự kiến này thật khó lý giải. Trong khi đó, Tấn và Phượng luôn miệng phủ nhận hành vi phạm pháp.

Giữa lúc các trinh sát đang bối rối vì không có tang vật quả tang thì rất khó xử lý đối tượng, bất ngờ một tiếng động mạnh vang lên ngay chỗ Phượng đang đứng chờ làm việc với lực lượng chức năng. Nhìn về nơi có tiếng động, trinh sát thấy một máy iPhone nằm chỏng chơ dưới đất, ngay chân Phượng. Cùng lúc, từ trong người Phượng một máy iPhone "song sinh" khác cũng trượt từ ngực qua bụng và... rơi xuống theo. Gương mặt Phượng và Tấn liền thay đổi thần sắc.

Trước vật chứng quả tang, Phượng đành phải khai nhận: Sau khi giật được máy iPhone của chị Hương, ả bỏ ngay vào giữa áo ngực. Bình thường nơi cất giấu này khá lý tưởng, vừa chắc chắn, lại ít ai nghi ngờ. Nhưng có lẽ hôm nay do phải chịu sức nặng của 2 máy điện thoại nên dây áo ngực bị giãn ra, tang vật theo đó rơi tự do qua bụng, xuống đất, làm bại lộ gian kế.

Như vậy, ngoài tang vật là máy iPhone của chị Hương, trinh sát còn thu thêm một điện thoại tương tự. Đấu tranh về nguồn gốc chiếc iPhone11 Pro Max còn lại, ban đầu Phượng bảo là của mình, nhưng khi được yêu cầu mở máy để kiểm tra (điện thoại có cài mật mã màn hình) thì ả không biết mật khẩu, lộ tẩy mánh gian. Cuối cùng, Phượng buộc phải khai đã móc túi, lấy trộm của một phụ nữ đang đi dạo trong công viên ở Q1 trước đó khoảng nửa giờ.

Đây là vụ đối tượng móc túi và cướp giật cất giấu tang vật khá lạ, bị lật tẩy bằng tình huống hy hữu.

Cúc Phương

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/giau-tang-vat-o-noi-it-ngo_105148.html