Giấu trong 2 lớp vẫn lộ

Để chuyển 'hàng' cho các con nghiện, Trịnh Văn Linh (1992, trú xã Hưng Nhân, H. Hưng Nguyên, Nghệ An) bắt chước ông già Noel bỏ 'quà' vào một chiếc tất, song Linh không thả vào đường ống khói mà nhét vào… quần lót. Tuy nhiên, hành vi của Linh đã bị lực lượng CA phát hiện và bắt giữ cùng tang vật ma túy.

Để chuyển “hàng” cho các con nghiện, Trịnh Văn Linh (1992, trú xã Hưng Nhân, H. Hưng Nguyên, Nghệ An) bắt chước ông già Noel bỏ “quà” vào một chiếc tất, song Linh không thả vào đường ống khói mà nhét vào… quần lót. Tuy nhiên, hành vi của Linh đã bị lực lượng CA phát hiện và bắt giữ cùng tang vật ma túy.

Bị cáo Trịnh Văn Linh tại tòa.

Bị cáo Trịnh Văn Linh tại tòa.

Học hết lớp 11, Trịnh Văn Linh bỏ học lang thang theo đám bạn bè lêu lổng. Năm 20 tuổi, Linh gia nhập vào một băng nhóm chuyên cướp tài sản của người đi đường tại khu vực cầu Bến Thủy (nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh). Để thực hiện những phi vụ này, Linh và các đối tượng trong băng nhóm luôn mang sẵn dao bầu trong tay và kim tiêm dính máu, nếu phát hiện người đi đường chúng sẽ dùng hung khí để đe dọa và cướp tài sản.

Một đêm tháng 3-2012, Trịnh Văn Linh cùng 2 đối tượng là Phạm Văn Công (1988), Phạm Văn Trường (1985, cùng trú xã Hưng Nhân) tụ tập ăn nhậu tại TP Vinh (Nghệ An) rồi rủ nhau đi cướp tài sản. Chúng mang theo một con dao bầu, thuê xe taxi đi đến chân cầu thì dừng lại rồi cả 3 tên tản bộ sang cầu Bến Thủy. Đến chân cầu thuộc địa phận H. Nghi Xuân (Hà Tĩnh), nhóm cướp này dùng hung khí chặn người đi đường cướp được hơn 1 triệu đồng rồi kéo xuống bãi biển Xuân Thành ăn chơi tiếp. Ngày 13-6-2012, Trịnh Văn Linh bị TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xử phạt 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Tháng 1-2019, Linh chấp hành xong án phạt tù, nhưng chỉ 2 tháng sau, Linh tiếp tục sa chân vào con đường phạm pháp. Khoảng 7 giờ 30 ngày 10-4, Trịnh Văn Linh đi từ nhà vào thị trấn Phố Châu, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh gặp một “chiến hữu” tên là Duy nhờ giúp đỡ. Linh nói với Duy: “Em mới ra trại chưa có tiền tiêu, đang khó khăn cần anh giúp”. Duy đáp: “Anh cũng không có tiền, mi cầm 6 đàn (tức 6 gói hồng phiến) về bán lấy tiền tiêu”. Sau đó, Duy gọi điện cho một thanh niên mang đến một chiếc tất màu xám bên trong đựng 6 gói hồng phiến để dưới két bia nơi Duy và Linh đang ngồi. Duy nháy Linh “ma túy đó” nên Linh ngầm hiểu trong chiếc tất này đựng ma túy. Linh liền cầm chiếc tất này giấu trong quần lót đang mặc rồi bắt xe về TP Vinh.

Khi đến một con đường thuộc khối 13, phường Lê Lợi (TP Vinh), Linh giấu chiếc tất đựng ma túy bên lề đường rồi về nhà. Sau đó, có một người đàn ông tên Lộc (quê ở H. Nghi Lộc) gọi điện hỏi mua ma túy, Linh đồng ý bán 5 gói hồng phiến với giá 55 triệu đồng. Linh và Lộc hẹn nhau giao dịch tại đường Trường Chinh (khối 13, phường Lê Lợi). Linh đi xe máy đến lấy 6 gói ma túy mang đến quán bia của anh trai ở gần đó, tại đây Linh lấy 1 gói hồng phiến cất giấu trong ống tay áo của mình treo ở quán để dành sau này ai hỏi mua thì sẽ bán. 5 gói còn lại, Linh lại cất vào chiếc tất và bỏ trong quần lót mang đi giao dịch cho khách. Tuy nhiên, khi đến địa điểm giao hàng thì lập tức bị CAH Nghi Lộc ập vào bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật.

Ngày 15-5, anh trai của Linh chở mẹ đến thăm em và có cầm theo túi áo quần đưa vào Trại giam CA tỉnh Nghệ An để gửi cho Linh. Trước khi đi, hai người có qua quán bia của người anh trai để lấy chiếc áo mà trước đây Linh đã treo ở đó rồi bỏ vào túi đồ mang theo. Tại trại tạm giam CA tỉnh Nghệ An, khi kiểm tra túi đồ của mẹ và anh trai gửi vào cho Linh, cán bộ tiếp dân phát hiện trong túi có 1 chiếc áo đựng 196 viên hồng phiến. Linh khai nhận đó là gói ma túy trong số 6 gói mà Duy cho trước đây.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Linh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại tòa, bị cáo thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Linh khai nhận, do mới ra tù, không có tiền tiêu xài nên đã sa chân vào con đường vi phạm pháp luật. Mặc dù được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo nhưng Trịnh Văn Linh có tình tiết tăng nặng là tái phạm nguy hiểm. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trịnh Văn Linh 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong vụ án này, đối tượng tên Duy do không có mặt tại địa phương, hơn nữa chỉ một lời khai duy nhất của Linh nên chưa đủ căn cứ buộc tội Duy, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ. Đối với anh trai và mẹ của bị cáo, do không biết Linh cất giấu ma túy trong áo nên đã gửi vào Trại tạm giam nên không có cơ sở để xử lý.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_212986_giau-trong-2-lop-van-lo.aspx