Giây phút gặp con của tài xế Hoàng: 'Con được bốn điểm 10, bố thưởng quà to nhé'

Kể lại giây phút gặp bố của hai con trai mình, vợ tài xế container vừa bị tuyên 6 năm tù nói: 'Gặp bố, con trai lớn khoe vừa được bốn điểm 10 và đòi bố thưởng quà to. Nghe con nói vậy, anh Hoàng bật khóc, nghẹn ngào'.

Xúc động giây phút gặp con của lái xe container

Sau hai ngày liên tục xét xử và nghị án, Tòa Phúc thẩm TAND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định tuyên án đối với hai bị cáo Ngô Văn Sơn (40 tuổi) và Lê Ngọc Hoàng (33 tuổi) cùng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo đó, về phần lỗi của Lê Ngọc Hoàng, HĐXX cho rằng, bị cáo đã vi phạm khoảng cách an toàn giữa hai xe. Căn cứ biên bản và sơ đồ hiện trường cùng lời khai những người liên quan cho thấy Hoàng đã quá tự tin chuyển được xe sang làn khác để tránh va chạm với xe Innova do Ngô Văn Sơn điều khiển. Khi đã đến quá gần, bị cáo Hoàng mới phanh “chết”, dẫn tới đâm vào xe của Sơn khiến bốn người tử vong...

Cho nên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng 6 năm tù (giảm 2 năm), đồng thời phải bồi thường tổn thất cho các gia đình bị hại.

Ngay sau khi chủ tọa dứt lời, người nhà cùng bị cáo Hoàng phản ứng dữ dội, vì không đồng tình với quyết định của HĐXX. Sự phản ứng này khiến vị chủ tọa phải bỏ giữa chừng, lui vào phòng chờ.

Tài xế Hoàng tại tòa.

Tại tòa, chị Vũ Thị Thúy (SN 1989, Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình) - vợ của anh Hoàng - cho biết, gia đình đã đưa hai con trai lên Thái Nguyên để gặp anh.

Để đưa hai con tham dự phiên tòa, chị phải xin nghỉ học cho cháu lớn (6 tuổi, đang học lớp 1) và cháu nhỏ (đang học mẫu giáo).

Chị Thúy cho biết thêm, gần hai năm qua, ba bố con không được gặp nhau. Vì quá nhớ con, anh Hoàng nhắn vợ đưa con lên tham dự phiên tòa này.

Giây phút ba bố con bị cáo Lê Ngọc Hoàng được gặp nhau sau 21 tháng bị tạm giam. Ảnh: LS Nguyễn Thiện Hiệp.

Biết quy định trẻ em không được tham dự phiên tòa nên chị thường đưa con vào nhìn bố ở thời điểm trước khi diễn ra.

“Rất may, vào đầu giờ chiều ngày xét xử đầu tiên, tôi đã xin cho hai con được gặp bố và nói chuyện với bố.

Chỉ có 2 phút cho ba bố con được gặp nhau, nhưng đó là niềm vui, hạnh phúc, động lực rất lớn dành cho chồng", chị Thúy chia sẻ.

"Gặp bố, con trai lớn khoe vừa được bốn điểm 10 và đòi bố thưởng quà to. Nghe con nói vậy, chồng tôi bật khóc, nghẹn ngào nói: 'Chờ bố về sẽ thưởng cho con'. Nghe anh Hoàng nói vậy, nhiều người tham dự phiên tòa cũng rưng rưng", chị Thúy bộc bạch.

Cũng theo vợ tài xế Hoàng, hai vợ chồng vay mượn ngân hàng để mua chiếc xe container. Những tưởng sẽ vất vả vài năm đến khi trả hết nợ, thì cuộc sống gia đình sẽ khá giả hơn. Nào ngờ, chồng lại vướng vào vụ tai nạn không mong muốn này.

Chị Vũ Thị Thúy cho biết, chị không phục với bản án phúc thẩm được tuyên cho chồng vào ngày hôm qua. "Kết thúc phiên xét xử, tôi nói với chồng sẽ làm đơn kháng cáo, đấu tranh công lý đến cùng".

Anh Tuấn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/giay-phut-gap-con-cua-tai-xe-hoang-con-duoc-bon-diem-10-bo-thuong-qua-to-nhe-639549.ldo