Giây phút xúc động sản phụ ung thư giai đoạn cuối được gặp con

Sau bao mong đợi, cuối cùng sản phụ Nguyễn Thị Liên đã được ôm con trong vòng tay, được nói với con những lời yêu thương chất chứa trong lòng. Mặc dù giọng nói của người mẹ ung thư còn thều thào, ngắt quãng nhưng cũng đủ để cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của chị dành cho con.

Ngày 15/6, Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, BV này vừa phối hợp với BV K Trung ương tổ chức cho mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Liên gặp nhau.

Chị Nguyễn Thị Liên (quê ở Hà Nam) là bị ung thư vú giai đoạn cuối nhưng khi biết có thai đã từ chối chữa trị để giữ lại đứa con. Nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ, ngày 22/5, chị đã sinh con nặng 1,5 kg. Tuy nhiên, do sinh non nên bé được đưa đến BV Phụ sản TƯ chăm sóc trong lồng kính, còn chị điều trị tại BV K TƯ.

Sản phụ Liên nhìn con đang được chăm sóc trong lồng kính

Sản phụ Liên nhìn con đang được chăm sóc trong lồng kính

Mặc dù sức khỏe của chị còn yếu nhưng với mong mỏi cháy lòng là được gặp con, các bác sĩ BV K TƯ đã bàn bạc và phối hợp với BV Phụ sản TƯ đưa ra các phương án để biến giấc mơ của chị trở thành hiện thực.

Sau hơn 3 tuần mong mỏi, chờ đợi, có những lúc tưởng chừng là đầu hàng, giờ đây chị đã thỏa lòng mình khi các bác sĩ BV K TƯ cho phép chị được sang thăm con.

Sản phụ Liên lần đầu được ôm con, nói những lời yêu thương

Khoảng 9h30, chiếc xe cứu thương chở chị Liên có mặt tại BV Phụ sản TƯ. Do đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từng chút một về mặt chuyên môn y tế nên sản phụ Liên được hỗ trợ thật nhanh chóng lên Trung tâm sơ sinh để gặp con.

Tại đây, sản phụ được ôm con trong vòng tay, được nói với con những lời yêu thương chất chứa trong lòng. Mặc dù giọng nói của mẹ còn thều thào, ngắt quãng nhưng cũng đủ để cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của chị dành cho con.

Giây phút cả gia đình sản phụ Liên bên nhau

Cùng chia sẻ giây phút thiêng liêng ấy có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Bà đã thay mặt 2 BV trao số tiền 150 triệu đồng từ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm gửi tặng gia đình chị Liên, mong chị vượt qua khó khăn này.

Hiện nay sức khỏe của 2 mẹ con đã có sự tiến triển nhất định. Bé Bình An hiện tại được 1,7kg, tăng được 200 gram sau 20 ngày. Bé ăn được 40ml sữa x 8 bữa/ngày, không còn phải thở máy.

Linh Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/giay-phut-xuc-dong-san-phu-ung-thu-giai-doan-cuoi-duoc-gap-con-post60706.html