Gieo hạt giống tốt đẹp

Ở đời, việc đối xử tốt với người chính là hành động tự nhiên để một lúc nào đó, ta sẽ thấu cảm được chân lý 'cho đi là nhận lại'.

Mỗi câu chuyện nhỏ, là một bài học lớn lao, ý nghĩa về tình yêu cuộc sống, yêu con người, là bài học góp phần giúp ta hoàn thiện nhân cách.

Đừng vội phán xét người khác

Một vị bác sĩ nhận một cuộc điện thoại khẩn cần ông phải tiến hành một ca phẫu thuật gấp nên đã nhanh chóng vào bệnh viện, thay quần áo rồi vội đến phòng phẫu thuật.

Lúc này, bố của bệnh nhân đang chờ người bác sĩ ở hành lang. Khi nhìn thấy bác sĩ, người bố đã lớn tiếng quát: “Đến rồi hả? Ông có biết tôi đã chờ ông cả ngày rồi không? Ông có biết tính mạng của con tôi đang nguy kịch không? Ông là một bác sĩ sao không có ý thức trách nhiệm gì vậy?”.

Bác sĩ mỉm cười trấn an: “Xin lỗi, tôi đang ở ngoài, vừa nhận được điện thoại tôi đã lập tức đến ngay, anh hãy bình tĩnh một chút để tôi có thể bắt đầu ca phẫu thuật”.

Người bố rất nóng giận đáp: “Ông bảo tôi bình tĩnh sao? Nếu đó là con trai của ông thì ông có bình tĩnh được không? Nếu con tôi có mệnh hệ gì ông phải chịu trách nhiệm đấy”.

Vị bác sĩ vẫn mỉm cười nói rằng: “Mong anh hãy cầu nguyện cho con trai của mình. Chúa sẽ phù hộ cho cậu bé”. Ông bố liền đáp: “Nó không phải là con ông nên ông mới bình tĩnh như thế”.

Vài giờ sau, khi phẫu thuật xong, vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt rạng ngời và nói: “Thật may mắn, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, anh hãy liên hệ với y tá nếu còn có điều gì thắc mắc nhé!”.

Vị bác sĩ đã nhanh chóng rời đi trước khi nghe câu trả lời của người bố. Ông bố thở dài nói: “Bác sĩ gì mà kiêu căng quá vậy, không thể đợi tôi được mấy phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi hay sao?”.

Cô y tá thấy nước mắt trên gương mặt đỏ bừng của ông bố đó, đành lên tiếng: “Con trai của bác sĩ hôm qua mới qua đời vì tai nạn. Trong tang lễ của con trai, bác sĩ đã nhận cuộc điện thoại nên lập tức đến đây. Cứu được con trai của anh rồi nên bác sĩ đi về để lo phần còn lại của tang lễ”.

Thế đấy, đừng vội phê phán người khác khi bạn không biết được họ đã và đang trải qua những chuyện gì và như thế nào.

Dù gia đình có chuyện buồn, vị bác sĩ vẫn tận tâm cứu người. Ảnh: Vinmec.

Nếu bạn cho đi nhất định sẽ được nhận lại

Một ông chủ trung niên đã khởi nghiệp bằng cách mua một chiếc xe tải cũ về và nhận ký hợp đồng vận tải với quân đội Mỹ, công việc ban đầu của ông là lái xe chở thuê.

Trong một lần chở hàng từ Incheon về Seoul, bỗng dưng ông thấy một phụ nữ ngoại quốc đang dừng xe bên vệ đường với nét mặt bối rối. Ông dừng xe lại hỏi thăm sự tình thì được biết là do xe hư mà chưa biết làm thế nào.

Sau 1 tiếng 30 phút vất vả, ông đã khiến cho chiếc xe nổ máy trở lại. Người phụ nữ ngoại quốc cảm ơn ông rối rít và cho ông một số tiền đáng kể. Ông đã không nhận khoản tiền đó và nói rằng:

“Ở đất nước chúng tôi, mọi người nếu gặp chuyện như thế này thì ai cũng sẽ làm như tôi cả thôi”. Sau đó, người phụ nữ ngoại quốc ấy đành hỏi xin địa chỉ của ông và ông đã cho cô địa chỉ của mình.

Ngày hôm sau, người phụ nữ ngoại quốc đã đến cùng với chồng của cô là chỉ huy Quân đoàn 8 của Mỹ. Chồng cô đến tận nhà để trả tiền nhưng ông không nhận.

“Tôi không có lý do để nhận khoản tiền này, nếu muốn giúp đỡ tôi hãy dùng tư cách của ngài để giúp tôi”. “Ngài cần tôi giúp gì?”. “Tôi là tài xế. Nếu ngài bán cho tôi chiếc xe cũ của Quân đoàn 8, tôi sẽ lấy nó đem đi sửa và mang đi làm ăn. Xin hãy cho tôi quyền sử dụng chiếc xe đó”.

Đối với một chỉ huy thì đây không phải là vấn đề gì to tát. Việc cho đi một chiếc xe cũ đã qua sử dụng không phải là một yêu cầu gì quá lớn lao hay khó nhằn nên yêu cầu của ông được đáp ứng. Thời gian qua đi, không ai biết được rằng sau này người đàn ông đó đã gầy dựng nên hãng hàng không Korean Air, tập đoàn vận tải Hanjin của Hàn Quốc.

Có những tập đoàn lớn hiện nay đã được khởi nguồn từ một cơ duyên tình cờ như vậy. Đây là một câu chuyện có thật của ông Cho Chung Hun, chủ tịch Korean Air và Hanjin.

Người trước mặt bạn bây giờ có thể sẽ là người cứu sống bạn. Nếu muốn tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp thì trước tiên bạn phải cho đi một thứ gì đó. Cho đi sẽ được nhận lại. Hãy gieo hạt giống tốt đẹp vào tim của đối phương. Như vậy, hạt giống ấy sẽ nảy mầm trong trái tim người đó và bạn sẽ gặt hái được những quả ngọt.

Lê Huy Khoa sưu tầm và dịch / NXB Tổng hợp TP.HCM

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gieo-hat-giong-tot-dep-post1211710.html