Giết người vì 'tức'

Chiều 9/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Trần Văn Thưởng (SN 2001, ở Đan Phượng, Hà Nội) ra xét xử về tội 'Giết người'. Bị hại trong vụ án là ông Trần Đức Bách (người cùng địa phương).

Theo cáo trạng, Trần Văn Thưởng là người mắc bệnh loạn thần động kinh và có bệnh án điều trị ngoại trú tại Phòng khám tâm thần, Trung tâm y tế huyện Đan Phượng. Hàng ngày, nam thanh niên này thường đi xe đạp lang thang trong xã rồi trêu ghẹo, gây sự với mọi người.

Ngày 21/9/2019, Thưởng vào quán cắt tóc của anh Trần Văn Linh (SN 1997, người cùng xã) chơi, nhưng anh Linh sợ làm phiền đến khách hàng nên không đồng ý và đuổi Thưởng đi.

Thưởng ra đường nhặt gạch, đá ném lên mái và ném vào bên trong quán cắt tóc của anh Linh. Anh Linh và một số khách trong quán, trong đó có anh Hoàng Đức Trọng (SN 2003, xã Thọ Xuân) chạy ra dọa, đuổi Thưởng về. Từ đó, Thưởng đem lòng thù oán với anh Trọng.

Bị cáo Trần Văn Thưởng tại phiên tòa.

Bị cáo Trần Văn Thưởng tại phiên tòa.

Khoảng 2 ngày sau, vào lúc chiều muộn, Thưởng đi xe đạp qua khu vực hồ gần Ủy ban nhân dân xã Thọ Xuân thì nhìn thấy anh Trọng đang ngồi uống nước cùng anh Trần Đức Hồng (SN 2004, ở cụm 8, xã Thọ Xuân) và một số người bạn khác.

Nhớ đến mối thù hôm trước, Thưởng không nói không rằng tiến về phía anh Trọng rồi dùng chân đạp vào người nạn nhân. Thấy vậy, anh Trần Đức Hồng lao ra túm cổ, đuổi đánh Thưởng.

Do bức xúc vì bị anh Trọng, anh Hồng đánh, Thưởng đã đến nhà anh Hồng gây sự. Tại đây, Thưởng bị ông Trần Đức Bách (bố của anh Hồng) và anh Trần Đức Bạch (anh trai anh Hồng) đuổi về.

Khoảng 18h ngày 23/9/2019, Thưởng vào bếp nhà anh Lê Văn Hưởng (hàng xóm) lấy trộm dao bầu sau đó đi xe đạp sang nhà anh Hồng. Đến nơi, Thưởng tay trái cầm dao, tay phải nhặt viên gạch ném vào nhà anh này.

Nghe tiếng động, ông Bách từ trong nhà đi ra, dùng cành cây khua ngang, đuổi Thưởng. Thưởng bỏ chạy được một đoạn thì thấy ông Bách không đuổi nữa nên quay lại gây sự tiếp. Cụ thể, nam thanh niên đã cầm gạch ném về phía ông Bách nhưng không trúng.

Ông Bách sau đó đã cầm cành cây đuổi theo để đánh Thưởng nhưng do cành cây bị gãy nên ông quay đầu bỏ chạy. Lúc này Thưởng đuổi theo và chém vào lưng ông Bạch khiến nạn nhân tử vong do mất máu cấp không hồi phục.

Tại phiên tòa, bị cáo ngồi đờ đẫn trước bục khai báo và không thể tập trong vào các câu hỏi của Hội đồng xét xử. Khi được hỏi về nguyên nhân giết người Thưởng chỉ trả lời gọn lỏn là do “tức”.

Đau đớn khi người thân mất mạng oan uổng dưới tay kẻ tâm thần, người nhà ông Bách chỉ biết khóc nấc. Đại diện hợp pháp của bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xử lý nghiêm kẻ phạm tội, trả lại công bằng cho người quá cố.

Sau khi xem xét, tính chất, mức độ của vụ việc, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Thưởng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tới tính mạng người khác, gây đau thương, tang tóc cho gia đình nạn nhân nên cần thiết phải áp dụng mức án nghiêm khắc mới đủ sức răn đe.

Hội đồng xét xử đã tuyên án 15 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Thưởng về tội Giết người.

M.T

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/giet-nguoi-vi-tuc-116453.html