Giết người vô cớ, 2 anh em ruột, kẻ bị tử hình, kẻ lĩnh án 14 năm tù

Thấy em trai hành xử côn đồ, Trường ở ngoài chạy vào không can ngăn mà còn cầm ghế nhựa cùng em trai đánh anh Dưỡng. Nạn nhân bỏ chạy và trượt chân ngã, Trường cùng đồng bọn đuổi theo, Trường rút dao bấm ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng bụng, sườn khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 23/5, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” và ra phán quyết, tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Trường (SN 1998, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tử hình về tội giết người.

Em trai Trường, bị cáo Ngô Minh Cường (SN 2000) phải nhận mức án 14 năm tù giam cùng tội danh.

3 bị cáo đồng phạm khác là Lê Nam Ninh (SN 2001, trú tại xã Phù Lỗ), Quách Văn Đường (SN 2000, trú tại xã Mai Đình, cùng huyện Sóc Sơn) và Nguyễn Tiến Vương (SN 2001, trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh), phải nhận mức án từ 7-13 năm tù cùng về tội “Giết người”.

 Bị cáo Ngô Minh Trường (áo đen, ngồi ngoài cùng bên trái) cùng 4 bị cáo đứng trước vành móng ngựa

Bị cáo Ngô Minh Trường (áo đen, ngồi ngoài cùng bên trái) cùng 4 bị cáo đứng trước vành móng ngựa

Theo bản án sơ thẩm, tối 14/5/2018, 2 anh em Ngô Minh Trường và Ngô Minh Cường cùng nhóm bạn rủ nhau đi uống bia tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn. Khoảng 22h30’ cùng ngày, cả nhóm rời quán nhậu và rủ nhau đi mua đồ ăn đêm.

Cả nhóm đến một quán ăn tại thôn Được Hạ (xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn), Ngô Minh Cường và Quách Văn Đường bảo nhóm bạn đứng ngoài chờ để 2 đối tượng vào bên trong quán mua đồ ăn đem về.

Lúc này, trong quán có các anh Nguyễn Ngọc Dưỡng (SN 1990), Trần Quang Tuyên (SN 1990, cùng trú tại huyện Sóc Sơn) và anh Phạm Văn Mạnh (SN 1993, trú tại huyện Đông Anh) đang ngồi ăn đêm tại đây.

Thấy Cường và Đường vào quán, anh Tuyên ngẩng mặt lên nhìn thì bị Cường cho rằng nhìn đểu, đồng thời vớ chiếc thìa bằng kim loại ở bàn ăn ném vào mặt anh Tuyên. Trước thái độ côn đồ của Cường, sợ bị đánh, anh Tuyên liền đi ra ngoài quán ăn.

Đi đến chỗ anh Dưỡng cùng bạn ngồi ăn, Cường hất hàm hỏi: “Bạn mày à, gọi nó quay lại đây tao bảo”. Anh Dưỡng nói: “Thế làm sao”. Thấy vậy, Cường vớ luôn chiếc ghế nhựa đánh vào đầu anh Dưỡng.

Thấy em trai hành xử côn đồ, Trường ở ngoài chạy vào không can ngăn em mà còn vớ ghế nhựa cùng với Cường đánh anh Trường. Bị đánh vô cớ, anh Dưỡng bỏ chạy vào bếp của quán lấy con dao gọt hoa quả cầm ở tay và chạy ra đường.

Không dừng lại ở đó, Cường vớ tấm fibro xi măng, Trường cầm ghế nhựa cùng nhóm bạn đuổi đánh anh Dưỡng. Trước thái độ hung hãn, côn đồ của nhóm Cường, anh Dưỡng bỏ chạy được một quãng thì bị trượt ngã, Cường lao tới dùng tấm fibro xi măng đập vào vai anh Dưỡng, ghì đầu nạn nhân xuống đất đánh đấm. Cùng lúc, Trường chạy đến rút dao bấm mang theo trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng bụng, sườn nạn nhân.

Được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó anh Dưỡng đã tử vong do mất máu cấp và chấn thương sọ não.

Nhật Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/giet-nguoi-vo-co-2-anh-em-ruot-ke-bi-tu-hinh-ke-linh-an-14-nam-tu-70258.html