Giết vợ rồi ra nghĩa trang đốt xác: Về nhà ngủ ngon

Trưởng thôn cho biết sau khi giết vợ và phi tang xác, người chồng không có biểu hiện bất thường và bị bắt khi đang ngủ.

Vụ án giết vợ và phi tang ở Bình Phước khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Người chồng giết vợ rồi phi tang xác là Bùi Thanh Sang (50 tuổi, ngụ thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, Bình Phước).

Nạn nhân bị giết rồi đốt phi tang là bà Trần Thị Mai Hoa (50 tuổi - vợ ông Sang).

Chiều ngày 14/11, trao đổi với phóng viên, Trưởng thôn Phú Thành cho biết địa phương cũng mới biết trường hợp này và không khỏi bất ngờ khi ông Sang là hung thủ gây ra vụ án.

Theo trưởng thôn: "Ông Sang và bà Hoa không phải là người địa phương, họ từ nơi khác đến đây sinh sống. Ở địa phương gia đình nhà ông Sang và bà Hoa thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ông Sang trước nhiều lần đánh đập vợ con.

Cũng có thể do ông Sang hay ghen tuông nên mới xảy ra vụ việc như vậy, nhưng không ai nghĩ ông Sang lại giết vợ rồi đốt xác phi tang".

Nhận xét về tâm lý ông Sang sau khi gây ra vụ việc, trưởng thôn nhận định mặc dù gây ra vụ việc dã man nhưng tâm lý ông Sang vẫn bình thường không tỏ vẻ hoang mang lo sợ. Thậm chí ông còn bị công an đưa đi khi đang ngủ tại nhà.

Thi thể của nạn nhân được phát hiện ở nghĩa trang. (Ảnh TĐ)

Được biết ông Sang và bà Hoa kết hôn với nhau từ cách đây vài chục năm và có con với nhau. Do cuộc sống khó khăn nên cả gia đình ông bà từ tỉnh Vĩnh Long lên thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước để lập nghiệp từ khoảng năm 2007.

Ông Sang cũng thường xuyên rượu chè nên cả 2 vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên cự cãi. Trong những lần như vậy, ông Sang lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay hành hạ bà Hoa.

Mới đây, cả 2 vợ chồng lại tiếp tục xảy ra cự cãi lớn tiếng và ông Sang dùng gậy đánh bà Hoa bị thương ở phần đầu khiến bà phải đến bệnh viện khâu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.(Ảnh TĐ)

Khoảng 1h30 ngày 12/11, ông Sang và bà Hoa tiếp tục cự cãi lớn tiếng với nhau. Bất ngờ, ông Sang dùng búa đập vào gáy bà Hoa khiến bà tử vong tại chỗ rồi đưa thi thể vợ đi đốt phi tang.

Tuy nhiên ông Sang đốt một lần vẫn chưa phân hủy xác người vợ của mình nên ông Sang đốt thêm lần thứ 2. Lúc này, do trời sáng nên ông Sang đã bỏ thi thể bà Hoa cháy rồi chạy xe về nhà như chưa có gì xảy ra.

Đến 9h40 phút cùng ngày, Công an đã làm việc với gia đình của bà Hoa. Ban đầu tại trụ sở Công an, ông Sang chối bỏ hoàn toàn tránh nhiệm liên quan đến vụ việc.

Khoảng 15h cùng ngày, ông Sang đã cúi đầu thú nhận hành vi giết vợ phi tang xác. Khi khai nhận về hành vi phạm tội của mình, cán bộ điều tra không khỏi rùng mình trước những lời nói của Sang.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/giet-vo-roi-ra-nghia-trang-dot-xac-ve-nha-ngu-ngon-3347156/