Giỗ mẹ thời dịch

Chú Biền vừa đi làm về đến nhà thì đã thấy bác Bắc là anh trưởng đang thắp hương trên phòng thờ. Chú Biền đi đun nước, chuẩn bị ấm trà đợi anh trai xuống:

- Chú Biền làm về sớm thế à? Nay anh về bàn với chú việc chuẩn bị đám giỗ đầu mẹ sắp tới. Giỗ đầu bao giờ cũng cúng đón trước một ngày nên tính ra chỉ còn bốn ngày nữa.

- Vâng. Em cũng đang định hỏi bác chuyện đó. Thế nhà mình định làm bao nhiêu mâm giỗ mẹ hả anh? Tuần trước nhà hàng xóm cũng cúng giỗ. Mười mâm còn thiếu đấy anh ạ.

Bác Bắc nhấp ngụm trà rồi bảo:

- Anh dự tính thế này, có gì anh em ta bàn trước, rồi báo cho cô Hoa sau. Tập tục quê ta rất coi trọng giỗ đầu, làm bao giờ cũng to. Ít nhất cũng chục mâm thì mới điểm đủ các đầu ngành. Đấy là lúc chưa có dịch Covid-19. Bây giờ đang đợt bùng phát dịch thứ tư. TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam đang lây lan. Tuy tỉnh mình hơn một tháng nay không thêm ca mắc nào, nhưng rất nhiều nơi xung quanh ta vẫn còn có dịch. Cô Hoa thì ở Hà Nội, hai đứa nhà chú học ở Hưng Yên cũng trong vùng dịch. Thằng Việt nhà anh thì cũng đã xung phong theo đoàn sinh viên trường y vào trong TP Hồ Chí Minh chống dịch. Qua nó gọi điện về, nói chung vẫn ổn. Cháu vẫn nhớ giỗ bà nội. Cháu hỏi bố có làm giỗ không? Rồi cháu nhắc bố cân nhắc cho cẩn thận.

- Em cũng đang lo. Làng mình có hai F1, ba F2 rồi đấy, đều từ vùng dịch trở về.

- Anh tính vẫn cúng giỗ đầu cho mẹ nhưng chỉ anh em con cháu trong nhà thôi, mời thêm đại diện ông chú, ông cậu, bà cô, bà dì, tất cả đều trong xã mình thì yên tâm. Chỉ hai mâm thôi. Cô Hoa đang trên Hà Nội, quận có người F0 cũng không nên về. Cô ấy cứ làm mâm cơm cúng mẹ trên đấy. Gia đình cô ấy mà về rồi lại phải khai báo y tế ở địa phương mình đấy. Mẹ có linh thiêng sẽ hiểu cho hoàn cảnh con cháu không trách cứ gì đâu.

- Nhưng cũng ngại chỗ họ hàng, sợ có người nói anh em mình không cúng giỗ mẹ to như người khác.

- Tôi nghĩ, nếu có ai nói thì cũng là số hiếm. Bây giờ thời dịch giã, mọi việc cưới xin, giỗ chạp đều phải gọn, nhanh. Đó cũng là chỉ đạo của chính quyền rồi. Tôi nghĩ cái quan trọng là anh em mình ăn ở với họ hàng, xóm giềng, biết yêu thương nhau, dạy dỗ con cái nên người chú ạ. Chứ cúng to, nhỡ sau này có người trong đám giỗ dính F ở đâu đó thì nguy cả họ em ạ.

Chú Biền cười:

- Vâng, em hiểu ạ. Bác là anh trưởng sáng suốt chỉ đạo thế, chúng em nghe theo.

ANH DIỆU

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/gio-me-thoi-dich-173976