Giới trẻ Hà Nội thích thú đội nắng đi xem nhật thực

13h16 nhật thực mới xuất hiện ở Hà Nội nhưng trước đó hàng giờ, hàng trăm bạn trẻ đã tụ tập ở các điểm quan sát, nhiều em nhỏ cũng háo hức đến xem hiện tượng này.

Có ít nhất 3 điểm quan sát nhật thực được tổ chức ngày 21/6 ở Hà Nội (Công viên Hòa Bình, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH và Trường Tiểu học Ban Mai). Tại điểm quan sát 18B Hoàng Quốc Việt (USTH), từ 12h30 đã có hàng trăm người tụ tập để chờ đợi quan sát hiện tượng kỳ thú này.

Ban tổ chức chuẩn bị tiếp đón, hướng dẫn, chia mọi người thành các nhóm để được phát kính. PGS.TS Ngô Đức Thành, Trưởng khoa Vũ trụ và Ứng dụng của USTH, cho biết: "Đây chắc chắn là trải nghiệm lý thú mà những người yêu thiên văn không thể bỏ qua, vì chúng ta sẽ phải chờ đợi 11 năm nữa mới có thể quan sát hiện tượng nhật thực đúng nghĩa này tại Hà Nội".

Nhiều trẻ em được bố mẹ đưa đến tham gia.

Ngoài dụng cụ, phương tiện để quan sát nhật thực, các bạn trẻ không quên chuẩn bị nước uống.

Được phát kính, cậu bé này lập tức sử dụng để ngắm Mặt trời, dù chưa đến giờ nhật thực diễn ra.

Vẻ mặt chăm chú cao độ của cậu bé khi được tham dự vào sự kiện thiên văn quan trọng của năm.

Ngoài kính chuyên dụng, nhiều phương tiện khác cũng được sử dụng.

Xếp hàng xem nhật thực qua kính thiên văn.

Chàng trai này rất cẩn thận khi trang bị từ kính đến mũ, khẩu trang, găng tay và áo chống nắng.

Chuẩn bị sẵn sàng thiết bị.

Sẵn sàng chờ chụp ảnh nhật thực.

Chụp ảnh nhật thực là mong muốn của nhiều người tham gia. Không ít người thử chụp bằng điện thoại. Ban tổ chức cho biết, những người không mang kính có thể theo dõi nhật thực qua màn hình có kết nối với kính thiên văn.

Tại Công viên Hòa Bình, đường Phạm Văn Đồng, Hội Thiên văn nghiệp dư Hà Nội chuẩn bị 5 kính thiên văn chuyên nghiệp để phục vụ người quan sát nhật thực. Anh Nguyễn Tất Doanh cho biết: "Hội mất 1 tháng để tìm địa điểm và chuẩn bị cho sự kiện hiếm có này. Mục tiêu sự kiện là nâng cao sự hiểu biết, tinh thần yêu thiên văn của mọi người, đặc biệt là các bạn nhỏ".

Bé Nguyễn Hoàng Chí Bách (SN 2009, Hà Nội) cùng mẹ đến Công viên Hòa Bình từ 13h30. "Em thích xem thiên văn từ rất bé, nhất là sau khi xem phim Star Wars. Hnay em rất háo hức, đến đây chờ mong có thể được xem nhật thực, khi mặt trời bị mặt trăng che phủ hết, em cảm thấy hiện tượng này rất 'ngầu'", cậu bé nói.

Hạ Vũ- Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/gioi-tre/gioi-tre-ha-noi-thich-thu-doi-nang-di-xem-nhat-thuc-ar553417.html