Giới trẻ mê chợ đồ cổ

Cuối tuần, ở các phiên chợ đồ cổ, nhiều người ngạc nhiên khi thấy rất đông người trẻ. Họ chen nhau ở chợ không chỉ tìm mua những món đồ ưng ý mà còn để giao lưu, học hỏi.

Người trẻ thích thú với những món đồ có từ thời ông bà, cha mẹ - Ảnh: Nữ Vương

Nhiều điều thú vị

Theo lời rủ của người bạn, tôi đến phiên chợ đồ cổ ở hẻm 311/27 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Cảm giác đầu tiên là ngỡ ngàng vì quá đông đúc và càng ngạc nhiên hơn khi phần đông trong số đó lại là người trẻ.

Ai cũng nghĩ cuối tuần nếu muốn mua sắm, người trẻ sẽ dẫn nhau đến các chợ phiên, nơi bán hàng thời trang, những món đồ thời thượng. Hoặc nếu muốn vui chơi, họ cũng có nhiều nơi để đi ở Sài Gòn hoa lệ này. Ấy thế mà họ lại tới đây “bơi” trong những món đồ nhuốm màu thời gian. Tôi nghĩ phải chăng đây là một xu hướng mới của người trẻ?

Thế mà đúng. Hỏi 10 bạn thì 9 bạn đã đồng ý như vậy. Vì một trong những xu hướng thời trang đang được giới trẻ ưa chuộng chính là những phong cách, phụ kiện xưa như nhẫn, đồng hồ, túi xách… Không những thế, họ còn bật mí ở đây còn có “hàng ngàn điều thú vị”.

Người trẻ thích thú với những món đồ có từ thời ông bà, cha mẹ - Ảnh: Nữ Vương

“Nhiều món đồ ở đây dù đắt giá hơn những món đồ hiện đại khác nhưng giá trị của nó mang lại cũng tỷ lệ thuận với trị giá của nó. Thường cách tuần mình lại ra đây một lần để tìm những món hàng lạ, độc chủ hàng mới săn lùng được. Mình thích nhất là những chiếc đồng hồ từ thập niên 1960 về trước”, Ngô Tùng Anh, cựu sinh viên Trường ĐH Văn Lang TP.HCM, chia sẻ.

Chiếc đồng hồ của Anh dù nhìn nhuốm màu thời gian nhưng vẫn còn nguyên vẹn, nên nếu nói như Anh “để vậy xài luôn” nghe còn hợp tai. Còn kế bên tôi, một cô bạn gái nói: “Ôi, túi xách này mất dây xách rồi” nhưng bạn trai cô vẫn khăng khăng: “Mất dây xách thì mình cầm trên tay, vẫn thời trang ra phết đấy”. Và chàng trai đó đã mua chiếc túi xách không còn… dây xách.

Nghe kể chuyện lịch sử

Ở phiên chợ này có nhiều loại đồ cổ khác nhau, từ đồng hồ, bật lửa Zippo, bàn ủi than, tiền cổ, sách báo xưa, đồ nữ trang hay đèn măng xông… Có nhiều người trẻ đến đây vì “cuồng” những món hàng này. “Với tụi mình, đấy là những món đồ thật sự mới lạ vì mới nhìn thấy lần đầu”, Nguyễn Thị Anh Thư (Q.10, TP.HCM) nói.

Anh Thư cho biết trước đây hay đi những phiên chợ trời để tìm đồ cổ, nhưng giờ thì đến phiên chợ này nhiều hơn vì đồ ở đây rất độc, lạ và phong phú. “Mình săn lùng đồ cổ từ mấy năm nay, vì mình dự định mở một quán cà phê mà từ bàn ghế đến ly tách đều có từ những thập niên 40 - 60 thế kỷ trước. Bây giờ người trẻ có xu hướng hoài cổ nhiều lắm, mình thấy quán cà phê nào có phong cách xưa đều rất thu hút khách”, Thư nói.

Còn 3 chàng sinh viên Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng TP.HCM thì chăm chú vào gian hàng bày bán những cuốn sách, báo xưa. Nguyễn Văn Đủ, một bạn trong nhóm, chia sẻ: “Ở đây có rất nhiều điều hay để học, đặc biệt là các kiến thức về lịch sử. Mình mới được bác chủ quầy chỉ vẽ về bản đồ Sài Gòn ngày xưa, được chạm tay vào những mẫu giấy rồi nét mực có từ thời ông bà. Mấy bác bán đồ ở đây tìm hiểu rất kỹ về từng món, hỏi gì mấy bác cũng biết và giải thích rất cặn kẽ”.

Đủ hào hứng giới thiệu về những món đồ mới tìm hiểu được từ các chủ gian hàng đồ cổ: “Đây là cái tông đơ hớt tóc ngày xưa, nhìn ngộ quá. Còn đây là cái lon Guigoz đựng sữa thời trước năm 1975. Sau này, những lúc đi làm kênh thủy lợi hay làm công trình gì đó người ta hay dùng để đựng cơm. Còn cái bình hoa này được làm từ vỏ đạn, một sáng kiến có từ thời chiến tranh…”.

Nữ Vương

Nữ Vương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/gioi-tre-me-cho-do-co-923628.html