Giới trẻ Quảng Trị thắp sáng bờ sông Thạch Hãn tri ân anh hùng liệt sĩ

Nhằm tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ cùng thương, bệnh binh trên khắp cả nước, tối 16/8 giới trẻ Quảng Trị đã chung tay thắp sáng đôi bờ sông Thạch Hãn tạo nên cảnh tượng vô cùng huyền ảo và lung linh.

Quảng Trị được mệnh danh là "vĩ tuyến lửa" trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Vùng đất này đã chứng kiến nhiều trận đánh oanh liệt của quân và dân ta, không ít những chiến sẽ đã vĩnh viễn nằm lại với đất mẹ, máu của họ thấm đẫm dòng sông Thạch Hãn.

Hưởng ứng tháng hướng về các Anh hùng Thương binh - Liệt sĩ, giới trẻ Quảng Trị đã chung tay vào hành động thắp sáng hai nhà tưởng niệm của bờ Bắc và bờ Nam của sông Thạch Hãn nhằm tri ân các chiến sĩ đã nằm xuống để cho đất nước có ngày thống nhất.

Hơn 5000 ngọn đèn hoa đăng đã được các bạn trẻ của đoàn thanh niên TP Quảng Trị chung tay dưới sự giúp đỡ của chương trình "Đại lễ cầu siêu các Anh hùng Liệt sĩ - Đồng bào tử nạn chiến tranh trên sông Thạch Hãn".

Mỗi ngọn đèn là một lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ ngày nay gửi tới những người ông, người cha đã ngã xuống để 2 miền Nam - Bắc sum họp một nhà.

Không chỉ có việc thắp sáng đôi bờ Thạch Hãn, các bạn trẻ thuộc đoàn thanh niên TP Quảng Trị cũng góp phần không nhỏ vào chương trình hướng về những chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống vì nền độc lập của tổ quốc.

Từng cánh hoa đăng được các bạn trẻ chuẩn bị và chuyển tới địa điểm tập kết trước khi hiệu lệnh đôi bờ bừng sáng được phát đi.

Dù chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng cũng cho thấy rằng giới trẻ ngày nay không thờ ơ, quên lãng tới những bậc ông, cha đi trước đã ngã xuống và lấy máu mình để giữ toàn vẹn non sông bờ cõi.

Những cánh hoa đăng lấp lánh khiến đôi bờ Thạch Hãn trở nên vô cùng lung linh trong tối ngày 16/8 vừa qua.

Cảnh nhà tưởng niệm Anh hùng - Liệt sĩ bờ Bắc sông Thạch Hãn được thắp sáng bởi hàng ngàn cánh hoa đăng.

Các bạn thanh niên chỉnh sửa từng cánh hoa đăng rất cẩn thận để chuẩn bị cho màn thả đèn được lung linh nhất.

Theo chia sẻ của bạn Hà Anh (đại diện đoàn thanh niên TP Đông Hà - Quảng Trị) chia sẻ: "Em thấy hành động thả đèn hoa đăng tưởng nhớ các Anh hùng - Liệt sĩ trên sông Thạch Hãn hôm nay là một hành động hết sức ý nghĩa và cũng để chúng em có dịp tìm hiểu, ôn lại những kí ức lịch sử hào hùng của dân tộc cũng như tỏ lòng thành kính biết ơn với những bậc ông, cha đã hy sinh xương máu mình để cho chúng em có ngày hôm nay".

"Là một thanh niên sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Trị, em cảm thấy vô cùng tự hào bởi đây là một vùng đất quan trọng không chỉ trong thời gian chiến tranh mà còn trong thời bình ngày nay. Cuối cùng, em xin gửi lời tri ân thành kính tới những Liệt sĩ - Thương binh đã chiến đấu hết mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc". Hà Anh chia sẻ thêm.

Từng cánh hoa đăng được các bạn trẻ Quảng Trị thành kính thả vào dòng Thạch Hãn uy linh gửi về các bậc tiền bối của mình.

Bức ảnh kỉ niệm của một nhóm thanh niên tình nguyện TP Quảng Trị trong chương trình "Đại Lễ cầu siêu các Anh hùng - Liệt sĩ - đồng bào tử nạn chiến tranh trên sông Thạch hãn và tri ân các Mẹ Việt Nam anh hình tỉnh Quảng Trị" diễn ra vào tối ngày 16/8/2018.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/gioi-tre-quang-tri-thap-sang-bo-song-thach-han-tri-an-anh-hung-liet-si-1101268.html