Giọng hát Việt 2019: Nhiều ngợi khen nhưng cú 'chốt' quán quân vẫn… nhạt?

Được nhận xét là có dàn huấn luyện viên (HLV) chất và luật chơi biến đổi, Giọng hát Việt (The Voice) năm 2019 được đánh giá đáng xem, đáng đón đợi sau mấy mùa phai nhạt dần sức hút. Mọi thứ có vẻ đúng quỹ đạo chú ý, có điểm nhấn, cho đến lúc quán quân được tìm ra. Khán giả khá bất ngờ khi người được kỳ vọng lại không đăng quang, còn quán quân lại có giọng hát và hình ảnh an toàn, nhàn nhạt. Liệu có phải Giọng hát Việt 2019 lại đi vào 'vết xe đổ' vài mùa trước?

Giọng hát Việt 2019 có format chương trình nhiều biến đổi khi một huấn luyện viên (Hồ Hoài Anh) được đặc quyền không cần xoay ghế và luật chơi các vòng biến chuyển không ngừng. Chương trình năm nay cũng mời HLV Thanh Hà, Tuấn Ngọc – những giọng hát kỳ cựu như một sự bảo chứng về chất lượng chuyên môn. Chương trình cũng có thêm một giám khảo thẳng thắn, không kém cá tính là Tuấn Hưng. Tương quan lực lượng của các đội chơi đồng đều, các thí sinh có chất giọng tốt, nổi trội nhất là Lâm Bảo Ngọc của đội HLV Tuấn Hưng - ứng viên nặng ký nhất cho ngôi quán quân chung cuộc.

Cái đáng khen nhất của Giọng hát Việt năm nay là không chiêu trò, không scandal đời tư, không tố cáo, ít bất hòa. Bỏ qua yếu tố thay đổi luật chơi các vòng khá bất ngờ thì đây xứng đáng là mùa giải có chất lượng chuyên môn tốt.

Tuy nhiên, cú chốt chung kết lại gợi cho khán giả nhiều nghĩ ngợi. Hoàng Đức Thịnh – học trò của HLV Tuấn Ngọc đăng quang quán quân Giọng hát Việt 2019 với lượt bình chọn từ khán giả là 35,93 % là điều gây bất ngờ. Sở hữu giọng nam cao đầy cảm xúc, ngoại hình ưa nhìn sáng sân khấu nhưng Đức Thịnh không phải là thí sinh nổi bật từ đầu chương trình. Ngược lại Lâm Bảo Ngọc của đội HLV Tuấn Hưng được cho là trội hơn, xứng đáng với ngôi vị quán quân hơn.

Quán quân Đức Thịnh của Giọng hát Việt 2019 bị chê là còn an toàn, nhạt về cá tính âm nhạc. Ảnh: VTV giải trí

Quán quân Đức Thịnh của Giọng hát Việt 2019 bị chê là còn an toàn, nhạt về cá tính âm nhạc. Ảnh: VTV giải trí

Sau khi có kết quả cuối cùng, hồi đáp những lời khán giả cho rằng quán quân The Voice 2019 tương đối nhạt, ít điểm nhấn, chưa thật nổi bật, HLV Tuấn Ngọc rất khéo léo. Nam danh ca cho rằng: Khi mình chọn một quán quân phải dựa vào nhiều yếu tố (giọng hát, ngoại hình, duyên sân khấu…). Các bạn cũng thấy ở thời điểm hiện tại, có nhiều ca sĩ nổi tiếng nhưng đôi khi đâu phải vì họ hát hay. Mình làm khán giả để ý đến bản thân là một cái tài của nghệ sĩ. Tôi là một người may mắn vì không làm gì cả, chỉ đi hát thôi nhưng vẫn được khán giả yêu mến.

Còn về giải quán quân của Đức Thịnh, danh ca Tuấn Ngọc nói: Tôi quan điểm rằng mình cứ siêng năng, chăm chỉ và cố gắng làm việc nhưng vẫn cần sự may mắn. Hơn nữa, không phải cứ quán quân là sẽ nổi tiếng nhất đâu bởi có nhiều thí sinh còn nổi tiếng hơn quán quân. Nhưng đây sẽ là những trải nghiệm cần thiết để các em thấy được bản thân cần làm gì cho bài hát của mình. Những trải nghiệm này chưa chắc gì người đi hát lâu năm đã có được.

Đánh giá về quán quân năm nay, HLV Tuấn Ngọc nhận xét: Đức Thịnh có chất giọng tốt nên bây giờ chỉ cần em ấy hát chín chắn hơn một chút, cả cách trình diễn nữa. Nói chung, tôi thấy Đức Thịnh xứng đáng với giải quán quân còn nếu so sánh, tôi thấy vài người cũng xứng đáng.

Thực ra những nhận xét của HLV Tuấn Ngọc đều đúng. Về cơ bản, Đức Thịnh hát hay và có tiến bộ trong từng vòng thi, tuy nhiên, màu sắc cá nhân chưa thật nổi trội, cá tính âm nhạc chưa thực sự nổi bật – điều này cần thời gian và một hướng đi đúng. Và thực tế là đã vào đến chung kết, cơ hội của các thí sinh để chiến thắng được chia đều.

Nhưng để quán quân có thể tỏa sáng sau cuộc thi, thì chặng đường phải đi còn rất dài, rất gian nan – đó là kết quả đã được dự báo trước của nhiều gameshow truyền hình. Ví dụ như Vietnam Idol từng có hai hiện tượng hết sức nổi bật là Uyên Linh, Trọng Hiếu. Những tưởng con đường sau đăng quang của họ sẽ thuận lợi, nhưng rời cuộc thi, để khẳng định được cá tính âm nhạc của bản thân rất khó. Hương Tràm – quán quân đầu tiên của The Voice Việt cũng mất một thời gian dài để tạo được dấu ấn âm nhạc riêng, nhưng rồi lại phải tạm hoãn sự nghiệp ca hát vì những trầm cảm đời tư khó chia sẻ.

Chính Giọng hát Việt cũng từng gọi tên những quán quân mà đến bây giờ khán giả không còn nhớ nổi họ là ai nữa. Vũ Thảo My của mùa 2 gần như không tham gia sự nghiệp ca hát sau khi đăng quang, Ali Hoàng Dương sau cuộc thi có khởi động vài dự án âm nhạc nhưng hiện nay cũng dần dần im lặng. Mới đây nhất, Ngọc Ánh của năm 2018 đăng quang ngay lập tức bị chê…quá đỗi nhạt nhòa.

Rõ ràng, không phải danh hiệu nào cũng mang đến thảm đỏ và hoa hồng cho quán quân. Con đường phía trước của Đức Thịnh cũng được dự báo từ trước. Có thể sẽ vất vả để khẳng định mình, có thể danh hiệu sẽ rơi vào quên lãng, nhưng trong cuộc thi, khát vọng chiến thắng là điều thí sinh nào cũng mong muốn đạt được.

Liệu The Voice 2019 có thực sự chọn một quán quân mờ nhạt hay không, còn chờ đợi vào hành trình thể hiện phía trước của người chiến thắng. Nhưng kết quả chung cuộc phần nào phản ánh sự không vẹn tròn của cả mùa vốn nhận được nhiều khen ngợi. Để một chương trình vừa tạo sức hút, vừa chuyên môn, vừa có kết quả như kỳ vọng, hình như lâu lắm rồi The Voice chưa làm được, mà không chỉ riêng The Voice, các chương trình truyền hình thực tế khác cũng rơi vào khó khăn tương tự. Đó là bài toán khó có hướng giải quyết của các mùa sau nối tiếp các mùa trước.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/giong-hat-viet-2019-nhieu-ngoi-khen-nhung-cu-chot-quan-quan-van-nhat-156430.html