Giọt nước mắt của người đàn ông 45 tuổi lần đầu được làm bố

Ở tuổi 45 khi mà nhiều ông bố, bà mẹ con cái đã trưởng thành, thậm chí rậm rịch lên chức ông bà thì người đàn ông tên Phạm Văn Ven mới được cảm nhận hạnh phúc được làm bố.

Câu chuyện về các cặp vợ chồng hiếm muộn chạy chữa khắp nơi với mong muốn con cái sẽ đến bên mình vẫn luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Và mới đây nhất, chàng trai Vũ Thanh Bình đã đăng tải khoảnh khắc anh rể của mình bế con nhỏ mới chào đời thu hút sự chú ý.

Trong ảnh, người đàn ông với nếp nhăn trên gương mặt bế con trên tay, rưng rưng vì xúc động, vì hạnh phúc. Bởi, theo lời của Thanh Bình sau bao năm vất vả ngược xuôi chạy chữa, cuối cùng, ở tuổi xế chiều vợ chồng người anh rể đã có được thiên thần nhỏ.

Khoảnh khắc người đàn ông U50 bế con nhỏ trên tay gây xúc động mạnh.

Theo đó, Thanh Bình viết: “Đây là anh rể mình mọi người ạ. Anh lấy chị mình gần 10 năm mà mãi không có con. Anh chị vất vả chạy chữa khắp nơi, từ Bắc vào Nam. Tốn nhiều thời gian và tiền bạc nhưng kết quả không đi đến đâu. Dù thế, nhưng hai anh chị thương nhau lắm, ra Bắc vào Nam lần nào cũng có nhau, xa một ngày cũng phải gọi điện 2-3 lần.

Ông trời không phụ lòng người, sau bằng ấy năm chờ đợi, “thiên thần” đã xuất hiện. Ảnh chụp lúc bé vừa từ phòng mổ ra. Anh là người đầu tiên bế bé, nhìn mà cả nhà ai cũng khóc luôn. Đôi mắt hạnh phúc vỡ òa của người cha sau bao năm mong mỏi đón con đầu lòng. Bé là bé trai”.

Hình ảnh đặc biệt ấn tượng này ngay sau đó đã được rất nhiều cư dân mạng, các trang diễn đàn chia sẻ lại. Ai nấy đều hạnh phúc lây với gia đình nhỏ này, bởi từ đây họ sẽ có thêm thành viên mới, căn nhà nhỏ lâu nay chỉ có hai người thì bây giờ sẽ có thêm tiếng khóc, cười của trẻ thơ.

Người đàn ông luôn cười mãn nguyện khi đã có thiên thần dễ thương.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, anh Phạm Văn Ven (SN 1973, quê ở Ứng Hòa)- người đàn ông khóc khi bế con trên tay cho biết: “Vợ chồng tôi chạy chữa khắp nơi, chỗ nào nghe nói chữa được hiếm muộn là tôi đều đi hết cả, tốn kém cả về tiền bạc, thời gian và công sức. Cuối cùng sau 10 năm đợi chờ, ngày hôm nay đây vợ chồng tôi đã có con”.

Anh luôn túc trực bên cạnh vợ và con.

Theo lời của anh Ven, vợ chồng anh ở miền Bắc nhưng vào Lâm Đồng sinh sống vài năm nay. Khi vợ sắp sinh con để tiện cho hai bên gia đình nội, ngoại chăm sóc anh chị quyết định về Hà Nội để sinh bé.

“Vợ tôi sinh con ở bệnh viện Bưu Điện, Hà Nội để tiện có gia đình hai bên chăm sóc. Hiện tại sức khỏe của hai mẹ con đều ổn, con trai tôi được 3kg”, anh Ven cho biết.

Trải lòng về cảm xúc khi bế con nhỏ trên tay, anh Ven nói: “Con tôi sinh vào lúc 9h30 sáng ngày 11/6, khi y tá bế con ra từ ngoài phòng mổ tôi là người bế con đầu tiên. Cảm xúc khi đó của tôi khó tả lắm. Tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc, và cảm ơn vì con đã đến bên bố mẹ sau bao tháng năm mong ngóng”.

Bé trai của gia đình anh Ven nặng 3kg.

Chia sẻ thêm với PV, Vũ Thanh Bình – em vợ anh Ven nói: “Tôi chia sẻ câu chuyện của anh rể và chị gái mình cũng với mong muốn tạo động lực giúp những cặp đôi đang trong hoàn cảnh giống anh chị tôi thì cố gắng cùng nhau vượt qua, không được bỏ cuộc ắt sẽ có ngày hái quả”.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/giot-nuoc-mat-cua-nguoi-dan-ong-45-tuoi-lan-dau-duoc-lam-bo-a373680.html