Giữ bình yên vùng đất sen hồng

Năm 2018, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp xác lập đấu tranh nhiều chuyên án lớn. 'Có những vụ án tưởng chừng đi vào ngõ cụt, nhưng với sự nỗ lực của cả tập thể, các điều tra viên từng bước gỡ 'nút thắt' vụ án, làm rõ thủ phạm', Đại tá Dương Anh Kiệt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự chia sẻ.

1. Khoảng 9h30 ngày 31-7-2018, Công an huyện Thanh Bình nhận được tin báo có người chết trên chiếc ghe đang neo đậu trên sông, cạnh quốc lộ 30 thuộc xã Bình Thành. Người phát hiện là ông Nguyễn Văn Dứt (52 tuổi), chồng của nạn nhân. Ông Dứt trình bày, ông cùng vợ là bà Trương Thị Phụng (48 tuổi) sống trên ghe.

Khoảng 5h sáng, ông Dứt dậy sớm lên bờ bán vé số. Đến hơn 9h cùng ngày, ông trở về thì thấy vợ nằm bất động trên sàn chiếc ghe. Đại tá Lê Văn Bé Sáu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Thanh Bình tiến hành công tác khám nghiệm, nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án.

Trung tá Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân.

“Có nhân chứng phát hiện chiếc xuồng câu đậu cặp chiếc ghe của nạn nhân”, Trung tá Nguyễn Thanh Hùng kể. Đây là một loại xuồng câu khá phổ biến ở vùng sông nước miền Tây. Qua xác minh, chiếc xuồng câu này có tấm rèm che nắng làm bằng bạt màu xanh, thường đậu đối diện với ghe của nạn nhân. Người đàn ông chừng 50 tuổi, dáng người gầy, nhỏ con, sống luôn trên xuồng và rày đây mai đó chứ ít khi neo đậu một chỗ.

Trinh sát tìm kiếm đến tận khuya 4-8-2018 thì phát hiện chiếc xuồng câu có đặc điểm nhận dạng như mô tả của người dân, đang neo đậu ở bờ sông thuộc xã Mỹ An (huyện Chợ Mới).

Trinh sát tiếp cận, quan sát đặc điểm của người đàn ông sống trên xuồng câu, trùng khớp với mô tả người dân đã cung cấp nên mời về làm việc. Lúc này, người đàn ông này mới khai nhận chính mình đã sát hại nạn nhân, tên đầy đủ của ông ta là Trần Văn Nam (62 tuổi), từng có đến 6 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Trước đây, ông ta sống tại xã An Long (Tam Nông). Sau khi ra tù, ông ta không liên lạc được với gia đình nên sống lang thang, mưu sinh bằng nghề câu cá trên sông. Đối tượng Nam khai nhận, do thường xuyên đậu ghe tại cầu Cái Dầu nên biết rõ quy luật sinh hoạt của vợ chồng ông Dứt.

5h sáng hôm đó, Nam thấy người chồng rời khỏi ghe nên nảy sinh dục vọng, liền chèo xuồng câu lại sát ghe nạn nhân, rồi bước lên sàn. Lúc này, bà Phụng đang nằm ngủ, nghe tiếng động nên thức giấc. Nam sấn tới, đòi quan hệ tình dục.

Nạn nhân hoảng sợ, kêu cứu. Lo sợ hành vi bị phát hiện, Nam đè lên người, bịt miệng cho đến khi nạn nhân bất động rồi lấy dây chì trói tay nạn nhân và lục tìm tài sản rồi bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã giám định dấu vết sinh học, phù hợp với Nam cũng như kết quả điều tra, hiện trường vụ án.

2. Trong vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại phường Hòa Thuận (TP Cao Lãnh), việc truy bắt thủ phạm cũng từng gặp nhiều khó khăn. Công an Đồng Tháp đã yêu cầu sự hỗ trợ của các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, tích cực điều tra mới làm rõ được thủ phạm.

Sáng 16-10, nhân viên Ban quản lý công trình công cộng cắt cỏ bên hông hàng rào ký túc xá Trường Cao đẳng cộng đồng tại phường Hòa Thuận đã phát hiện một thi thể trong bụi sậy. Thời điểm này, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Trung tá Nguyễn Thanh Hùng kể, có hai chi tiết quan trọng giúp cơ quan điều tra xác định được danh tính nạn nhân. Vào ngày 13-10-2018, gia đình anh Nguyễn Quốc Thới (46 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh) đến trình báo nạn nhân bị mất tích.

Gia đình đã liên lạc nhưng điện thoại của nạn nhân không có tín hiệu. Theo gia đình, tối 12-10-2018, anh Thới điều khiển xe tay ga ra ngoài, trên người có mang theo một ít tiền mặt, dây chuyền, nhẫn vàng và điện thoại.

Hai ngày sau khi gia đình trình báo, Công an xã An Bình (huyện Cao Lãnh) phát hiện xe máy tay ga hiệu Mio nằm dưới sông, gần chân cầu Rạch Dầu, cách nơi phát hiện thi thể 8 km. Xâu chuỗi các chi tiết này cùng kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra mời gia đình lên nhận dạng.

Qua rà soát các mối quan hệ của anh Thới, cơ quan Công an nhận thấy, nạn nhân có quen với một thanh niên là Nguyễn Hữu Nghị (29 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh). Nghị từng có vợ và hai con nhưng đã ly hôn. Gần đây, Nghị thuê phòng trọ tại phường Mỹ Phú.

Thanh niên này cũng không chí thú làm ăn, nghiện game và đang thiếu nợ tứ bề. Trinh sát bí mật theo dõi, phát hiện chi tiết rất quan trọng là trên mu bàn tay phải của Nghị bị sưng, tay trái có vết trầy, xây xát. Cán bộ điều tra nhận định, đặc điểm này phù hợp với kết quả khám nghiệm.

Bởi vùng cằm và xương sườn nạn nhân có tác động bởi ngoại lực là nắm đấm. Vết trầy có thể xảy ra khi thủ phạm kéo thi thể nạn nhân vào bãi lau sậy. Ngoài ra, cuộc gọi cuối đến điện thoại nạn nhân là trao đổi với Nghị.

Sau khi đánh giá các chứng cứ, tối 18-11-2018, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an thực hiện lệnh bắt giữ Nghị khi đang chơi game tại phường 6 (TP Cao Lãnh). Khi đưa về trụ sở Công an, Nghị không thành khẩn nhưng không giải thích được vết bầm và trầy xước trên tay do đâu mà có. Từ chứng cứ điều tra, Nghị mới khai nhận chính mình đã sát hại anh Thới, cướp dây chuyền, nhẫn, xe máy và điện thoại vào khuya 12-10-2018.

Một buổi thực nghiệm hiện trường của Công an tỉnh Đồng Tháp.

Nghị khai, khoảng một tuần trước có quen với anh Thới. Cả hai thường xuyên trò chuyện và trao đổi số điện thoại. Do thiếu nợ, khuya 12-10-2018, sau khi đi nhậu, Nghị gọi cho anh Thới hẹn ra khu dân cư, phía sau Trường Cao đẳng gặp mặt. Thanh niên 29 tuổi này thấy anh Thới có đeo sợi dây chuyền nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Anh Thới bị đấm liên tiếp vào vùng mặt, mũi, ngực. Chưa dừng lại, Nghị còn lên gối thật mạnh, thúc vào vùng bụng, ngực nạn nhân cho đến khi bất tỉnh rồi tháo dây chuyền, nhẫn vàng và lấy điện thoại trên người nạn nhân. Để che giấu hành vi phạm tội, Nghị kéo nạn nhân vào bụi sậy, cách đó khoảng 4m. Thấy nạn nhân còn động đậy, Nghị tiếp tục dùng tay bóp cổ.

Gây án xong, Nghị lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Trên đường tẩu thoát, thủ phạm kiểm tra điện thoại của nạn nhân nhưng không có mật khẩu, đã ném xuống ao sen. Còn xe máy, Nghị chạy theo hướng quốc lộ 30, cách hiện trường gây án khoảng 8km, đến bờ sông dưới chân cầu Cái Dầu thì đẩy xuống sông…

Văn Vĩnh

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/cstc-giu-binh-yen-vung-dat-sen-hong-530865/