Giữ cho mai sau

Chính quyền xã ở 2 huyện của Hà Nội mới đây đã dẹp 2 chợ bán chim trời và động vật không rõ nguồn gốc. Vậy là nếu quyết làm thì đâu có khó. Hội nghiên cứu và bảo tồn chim hoang dã xứ mình đã nhiều lần đề nghị, nhưng không phải chợ chim nào cũng… nhúc nhích.

- Muốn dẹp là dẹp được liền. Còn không muốn, người ta nại lý do. Nhưng thực ra, địa phương ngại đụng đến những dây mơ rễ má đứng sau người bán ở các chợ chim tự phát. Như ở chỗ Thạnh Hóa (Long An) - chợ chim lớn nhất miền Tây đó, tới giờ vẫn bán hà rầm.

- Săn bắt chim, thú bừa bãi làm môi trường sống tự nhiên và hệ sinh thái bị hủy hoại. Qua theo dõi của những nhà nghiên cứu, những năm gần đây, nhiều loại chim đã không còn di cư đến xứ mình.

- Xử phạt cho nghiêm người ta mới tởn. Đáng mừng là đã có những tỉnh thành coi việc bảo vệ chim, thú hoang dã là việc thường xuyên, chứ không “bắt cóc bỏ dĩa”.

- Con người không bảo vệ các loài động vật hoang dã thì sẽ tự hại mình. Chung sống an hòa với chim, thú là giữ gìn thiên nhiên cho cả lúc này và cho mai sau.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/giu-cho-mai-sau-post716841.html