Giữ hồn dân tộc qua đồ chơi trung thu

Chuẩn bị cho Tết Trung thu, vào thời điểm này, những người làm đồ chơi truyền thống như: Đèn ông sao, tiến sĩ giấy, đèn cù, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, tàu thủy sắt… đang tất bật với công việc. Đồ chơi trung thu truyền thống không mang lại thu nhập quá cao nhưng họ vẫn lăn lộn với nghề. Tình yêu với nghề ấy không chỉ đem đến cho các em nhỏ một Tết Trung thu đậm nét cổ truyền, mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa, hồn dân tộc qua những sản phẩm đồ chơi. Bà Đỗ Thị Xuân (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) hướng dẫn các cháu nhỏ làm đèn cù, đèn thỏ.

Bà Đỗ Thị Xuân (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) hướng dẫn các cháu nhỏ làm đèn cù, đèn thỏ.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tuyến (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức), là gia đình duy nhất hiện nay ở địa phương vẫn gắn bó với nghề làm đèn ông sao, tiến sĩ giấy.

Món đồ chơi tiến sĩ giấy được người thợ làm một cách rất cẩn thận, tỉ mỉ.

Suốt hơn 20 năm gắn bó với nghề, mùa trung thu nào Nghệ nhân Vũ Văn Sinh (xã Cao Viên, huyện Thanh Oai) cũng miệt mài làm đèn kéo quân.

Nghề làm đầu lân mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh Bùi Viết Tưởng (xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ).

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, làng Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) làm tàu thủy sắt - một trong những món đồ chơi trung thu được nhiều trẻ em yêu thích.

Đồ chơi truyền thống bày bán trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) vẫn được nhiều gia đình lựa chọn trong dịp Tết Trung thu này.

Sản phẩm mặt nạ giấy bồi của gia đình ông Nguyễn Văn Hòa ở phố Hàng Than (quận Ba Đình) là món đồ chơi trung thu nổi tiếng ở đất Hà thành.

Quang Thái - Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/978786/giu-hon-dan-toc-qua-do-choi-trung-thu