'Giữ lửa' tình yêu

'Tình yêu của tôi đã trải qua 13 năm thử thách, những ngày tháng nhớ nhung xa cách, vượt qua biết bao khó khăn để đến bên nhau cùng vun đắp tổ ấm'.

Xuân Dương và Thúy Hà trong ngày thành đôi. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Đó là lời tâm sự của Thượng úy Hồ Xuân Dương (Đội trưởng Tham mưu Hành chính kiêm Kế hoạch Tổng hợp, Đồn Biên phòng Quang Chiểu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) khi kể về chuyện tình của mình với vợ là Bùi Thúy Hà. Anh Dương sinh năm 1989, còn Hà kém anh một tuổi nhưng cả hai học cùng lớp. Vì ngồi cạnh nhau nên họ thường xuyên trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập. Từ tình bạn, Dương và Hà đã nảy sinh tình cảm đôi lứa tự khi nào không biết. Năm 2005, vào một buổi chiều thu trên con đê đầy hoa cỏ may, lần đầu tiên Dương đã nắm chặt tay Hà. Tuy có chút ngượng ngùng của tuổi học trò nhưng nàng đã lặng im như thay lời muốn nói, để bàn tay nhỏ bé của mình trong tay anh và hai người yêu nhau từ đó.

Khi cánh cổng trường đại học vẫy gọi, Dương thi đỗ Trường Sĩ quan Chính trị, còn Hà vào Trường Đại học Thương mại. Dù xa cách nhưng tình yêu thời sinh viên của hai người thật đẹp, thơ mộng và đầy chất lính. Sau những lần gặp gỡ, phút chia tay lưu luyến, bâng khuâng bên cổng thành cổ Bắc Ninh, quà tặng người yêu khi là những vật dụng đơn sơ giản dị, lúc lại là bức ảnh chụp sau chặng đường hành quân vất vả... Những món quà ấy, Hà luôn trân trọng bên mình như gìn giữ tình cảm, hơi ấm của Dương.

Sau 5 năm miệt mài học rèn, khi Dương ra trường, cứ ngỡ tình yêu của hai người sẽ sớm đi tới bến bờ hạnh phúc. Thế nhưng, anh lại nhận nhiệm vụ về công tác tại Đồn Biên phòng Vĩnh Nguôn, thuộc BĐBP tỉnh An Giang. Với Hà, đây thực sự là một cú sốc lớn. Biết người yêu phải vào miền Nam công tác, những giọt nước mắt đầy nhớ nhung cứ lăn dài trên đôi má của cô kế toán trẻ. Hà tự sự: “Dẫu biết, yêu bộ đội là phải chấp nhận sự xa cách nhưng khi anh vào đó, một mình ở nơi xa biền biệt, tình yêu của chúng mình rồi sẽ ra sao? Đợi chờ anh ấy thêm mấy năm nữa, con gái ai cũng có thì...”.

Không chỉ sự xa cách ngăn cản tình yêu của hai người, khi biết Dương vào miền Nam công tác, Hà còn đón nhận sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Sự cách trở về địa lý, áp lực từ gia đình, công việc... khiến cô gái trẻ có lúc tưởng chừng như không vượt qua nổi. Thế nhưng, bằng sự thủy chung, chân thành, Dương luôn là điểm tựa để người yêu vững vàng trước mọi khó khăn. Quãng thời gian anh công tác ở An Giang, dù xa nhau nhưng Dương luôn biết cách “giữ lửa” cho tình yêu của mình. Dương trải lòng: “Dù áp lực công việc lớn, nhưng ngày nào tôi cũng gọi điện tâm sự với Hà, chia sẻ với cô ấy về những chuyện vui buồn trong công tác. Những khi rảnh rỗi thì tranh thủ viết thư, gửi tới người mình yêu lời động viên an tâm chờ đợi. Mỗi lần về phép, ngoài thời gian bên gia đình, tôi thường xuyên đến nhà Hà để tranh thủ tối đa thời gian được ở bên nhau và thuyết phục bố mẹ cô ấy”.

Năm 2016, Dương được điều chuyển công tác về Thanh Hóa sau bao năm chờ đợi. Cuối năm 2017, tình yêu của hai người đã đơm hoa kết trái. Về dự lễ cưới của họ, nghe chuyện tình của Xuân Dương và Thúy Hà, mọi người đều thấy mừng và chúc đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc.

VŨ CƯỜNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/giu-lua-tinh-yeu-555348