Giữ mùa xuân nơi biên cương

Một mùa Xuân nữa lại về trong niềm vui sum họp, nhưng với các chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Tết là khoảng thời gian gác lại những tình cảm cá nhân với người thân, gia đình để trên hết đó là vì mục tiêu và trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Thắm đượm tình quân - dân

Nói đến Trà Cổ (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) người ta thường nhớ đến là nơi có mũi Sa Vĩ - nơi đặt nét bút đầu tiên vẽ hình Tổ quốc, nơi có bãi biển trữ tình đẹp nhất Việt Nam… và cũng là một trong những nơi giàu truyền thống lịch sử văn hóa nhất xứ Đông của tỉnh Quảng Ninh. Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, vượt hơn 4 giờ đồng hồ từ Hà Nội, chúng tôi được hòa mình vào không khí chuẩn bị vui xuân, đón Tết của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ và người dân nơi đây. Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đã tất bật thay áo mới cho “ngôi nhà thứ 2” của mình. Những cành đào đang khoe sắc, khuôn viên doanh trại được trang trí rực rỡ cờ hoa hân hoan đón chào một mùa Xuân mới.

Hằng năm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ đều tổ chức gói bánh chưng, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Trung tá Đào Xuân Nguyên, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trà Cổ cho biết, với những chiến sĩ biên phòng, việc đón Tết ở đơn vị luôn đem lại những cảm xúc đặc biệt. Trong 29 năm công tác, thì có đến hơn nửa số thời gian đó, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trà Cổ đón Tết tại đơn vị. Anh tâm sự: “Xa nhà trong dịp Tết, ai cũng buồn nhưng vì nhiệm vụ, các anh em chiến sĩ phải tự động viên nhau, gói ghém bao nỗi nhớ nhà, xung phong ở lại trực Tết. Thấu hiểu hoàn cảnh công tác, gia đình cũng luôn là những hậu phương vững chắc, thường xuyên gọi điện động viên và chia sẻ”.

Để đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết, đơn vị đã triển khai đảm bảo vật chất đúng chế độ, tiêu chuẩn theo quy định. Cũng như mọi năm, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, Đồn Biên phòng Trà Cổ sẽ tổ chức cho các chiến sĩ gói bánh chưng, có mâm ngũ quả. Ở nhà như thế nào thì ở đây như vậy. Ngoài ra, để đảm bảo về công tác tinh thần, Đồn Biên phòng đã phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giúp cán bộ vui vẻ, an tâm, phấn khởi đón Tết.

“Hằng năm, để tạo không khí ấm áp, vui tươi, phấn khởi, thắm tình quân - dân nơi biên giới khi Tết đến, xuân về, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ đều tổ chức gói bánh chưng từ ngày 15 - 23 Tết. Sau đó, các cán bộ chiến sĩ cùng với đoàn thanh niên, cụm đoàn kết nghĩa chuẩn bị thêm hoa quả, bánh kẹo, giò… tặng quà cho khoảng 30 - 50 gia đình chính sách trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng phục vụ dân nhân vui xuân đón Tết...”, Trung tá Đào Xuân Nguyên chia sẻ.

Chắc tay súng, bám địa bàn

Thượng tá Lê Văn Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ cho biết, với tinh thần “đồn là nhà, biên giới là quê hương”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nhận thức sâu sắc vai trò trách nhiệm của mình trong những ngày Tết. Vì vậy, Tết đối với người lính biên phòng cũng là những ngày chắc tay súng, bám địa bàn để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng Tổ quốc. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới thường xuyên, Đồn Biên phòng cũng phối hợp với các đơn vị, lực lượng đóng quân trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuần tra kiểm soát, tăng cường nắm chắc địa bàn, giữ vững an ninh trật tự.

Đơn vị cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch trực, bảo vệ khu vực biên giới dịp trước, trong và sau Tết trong toàn đơn vị. Tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới và an toàn trong đơn vị. Bên cạnh đó, đảm bảo đầy đủ các chế độ để tổ chức ăn Tết và triển khai các hoạt động vui Xuân, đón Tết ở đơn vị vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đóng quân ở địa đầu Đông Bắc thiêng liêng của Tổ quốc, Đồn Biên phòng Trà Cổ được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới trên biển và trên bộ dài 12,5km, trên địa bàn các phường Trà Cổ, Bình Ngọc của thành phố Móng Cái. Đặc thù địa bàn đơn vị phụ trách rộng, vừa trên biển, vừa trên đất liền nên đặt ra không ít khó khăn đối với đơn vị. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao những năm qua, Đồn Biên phòng Trà Cổ luôn quan tâm xây dựng “thế trận lòng dân trên biên giới”.

Quán triệt tinh thần đó, những năm qua, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân; cùng chung vai, sát cánh giúp đỡ người dân trên địa bàn vươn lên phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, nhiều mô hình, phong trào, được duy trì hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao. Nổi bật phải kể đến phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, chương trình “Mái ấm biên cương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”…

Có đến Đồn Biên phòng Trà Cổ vào những ngày giáp Tết mới cảm nhận hết được mùa Xuân biên cương, mùa Xuân của những người lính quân hàm xanh, mùa Xuân của tình quân - dân keo sơn, gắn bó. Cũng như bao cái Tết khác, những người chiến sĩ biên phòng nơi địa đầu vùng Đông Bắc của Tổ quốc tự hiểu rằng trọng trách bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia vô cùng vinh quang nhưng cũng rất nặng nề trên vai người chiến sĩ.

Trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người lính ở Đồn Biên phòng Trà Cổ (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) vẫn vững đôi chân, chắc tay súng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui Xuân mới. Với những chiến sĩ mang “quân hàm xanh” vùng biên giới, dù không về quê đón Tết với gia đình, họ vẫn có niềm vui lớn khi cùng đồng bào nơi đóng quân chào đón mùa Xuân mới.

Kim Tiến

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/giu-mua-xuan-noi-bien-cuong-165169.html