Giúp chiến sĩ mới hòa nhập từ ngày đầu quân ngũ

Năm nay, Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) đón nhận, huấn luyện hàng trăm chiến sĩ mới thuộc các tỉnh: Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Ngay từ những ngày đầu tiếp nhận chiến sĩ mới về đơn vị, cán bộ các cấp trong Trung đoàn đã thường xuyên hướng dẫn, giúp các chiến sĩ sớm làm quen với cuộc sống quân ngũ.

Chỉ huy Đại đội 8, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) hướng dẫn chiến sĩ mới sắp xếp đồ dùng cá nhân.

Thiếu tá Phạm Văn Toản, Chính trị viên Tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 43) cho biết: Thời điểm này đơn vị tập trung phổ biến, hướng dẫn chiến sĩ mới làm quen với 11 chế độ trong ngày và huấn luyện bổ trợ các nội dung như: sắp đặt nội vụ vệ sinh, tập các bài thể dục buổi sáng. Đến nay chiến sĩ mới đang hòa nhập rất tốt và tích cực tham gia vào hoạt động chung của đơn vị.

Được chỉ huy đơn vị đánh giá là một trong những người thích nghi nhanh, chiến sĩ mới Đặng Quốc Duy, thuộc Trung đội 3, Đại đội 5 (Tiểu đoàn 8), quê ở thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) tâm sự: Nhập ngũ về đơn vị, tôi cũng như các đồng đội được bảo đảm đầy đủ nơi ăn, nghỉ, tối ngủ có đệm nằm, đi tắm có nước nóng, các món ăn cũng rất ngon miệng. Chỉ huy đơn vị luôn gần gũi, ân cần chỉ bảo giống như người anh trai, giúp chúng tôi cảm nhận đơn vị là mái nhà chung, ấm áp và tràn đầy tình yêu thương.

Chiến sĩ mới Ngô Văn Chiến, ở Trung đội 11, Đại đội 7 (Tiểu đoàn 8), quê ở xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, chia sẻ: “Trước khi nhập ngũ tôi đã có vợ và con trai hơn một tuổi. Ngày đầu mới về đơn vị, tôi rất nhớ vợ, con. Lúc đó, chỉ huy trung đội, đại đội thường đến động viên, an ủi, cho nên cảm giác nhớ gia đình cũng nhanh chóng qua đi. Giờ đây tôi đã nắm được thời gian biểu và nội dung công việc trong ngày, có thể tự sắp đặt nội vụ vệ sinh mà không cần chỉ huy giúp đỡ”.

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 43 đã yêu cầu chỉ huy các cấp phải sâu sát, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt, cùng sẻ chia với chiến sĩ. Có hai năm kinh nghiệm quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới, Trung úy Nguyễn Minh Trưởng, Trung đội trưởng Trung đội 8, Đại đội 7 (Tiểu đoàn 8) cho biết: “Dù là công việc đơn giản nhất như cách phơi khăn mặt, treo quần áo, sắp xếp đồ dùng trong ba-lô... chúng tôi cũng phải chỉ bảo cụ thể, tỉ mỉ. Quá trình hướng dẫn phải kiên trì, không áp đặt, nặng về thành tích để chiến sĩ mới từng bước làm quen và thích nghi dần”.

Ngay sau khi đón nhận chiến sĩ mới, chỉ huy Trung đoàn 43 đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức sinh hoạt “Tâm sự đồng đội” từ cấp tổ, tiểu đội, trung đội đến tiểu đoàn. Chỉ huy các đơn vị thông qua hồ sơ quân nhân kết hợp gặp gỡ trực tiếp để nắm, phân loại các chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ đó phân công cán bộ theo dõi, động viên, giúp đỡ riêng.

Thượng tá Trần Kim Trọng, Chính ủy Trung đoàn 43 cho biết: Chúng tôi yêu cầu chỉ huy trung đội, đại đội gọi điện và phối hợp gia đình động viên chiến sĩ mới. Vào ngày nghỉ cuối tuần, khi chiến sĩ mới có người nhà lên thăm, cán bộ các cấp chủ động gặp gỡ, trao đổi nắm thêm các mối quan hệ, sở trường, sở thích của chiến sĩ, từ đó có biện pháp giáo dục, quản lý tư tưởng phù hợp, hiệu quả hơn ■

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/giup-chien-si-moi-hoa-nhap-tu-ngay-dau-quan-ngu-post739486.html