Giúp dân ổn định cuộc sống sau lũ quét

Anh Võ Xuân Thắng, trú tại thôn 3 (xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum) ngồi bệt trên nền xưởng gỗ của gia đình vừa bị nước lũ quét qua.

Đôi mắt anh đỏ hoe, thẫn thờ nhìn con suối nước vẫn đang ngầu đỏ, chảy cuồn cuộn. Mặc dù được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 711 (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum) đến trợ giúp tìm kiếm, vận chuyển máy móc, vật dụng, hàng hóa đến nơi an toàn, nhưng anh Thắng vẫn chưa hết bàng hoàng: “Gia đình tôi sinh sống ở đây từ lâu, nhưng lần đầu tiên có một cơn lũ quét qua như vậy. Sau một thời gian mưa lớn, nước lũ từ đầu nguồn đổ về quá nhanh. Gia đình tôi chỉ kịp chạy thoát thân, đồ đạc trong nhà cùng với xưởng gỗ bị cuốn trôi hết, thiệt hại hơn 400 triệu đồng”...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 711 giúp nhân dân thu dọn nhà bị sập do lũ dữ.

Hàng xóm của anh Thắng là gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh làm nghề bán tạp hóa nhỏ cũng bị lũ quét qua, may mắn nhà không bị cuốn trôi, nhưng hàng hóa và vật dụng trong gia đình bị mất và hư hỏng gần hết. Anh Mạnh kể: “Nhờ có cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 711 hỗ trợ mì ăn liền, nước uống và giúp tìm lại vật dụng của gia đình, vệ sinh nhà cửa, chứ một mình tôi cũng không biết xoay xở ra sao”.

Mặc dù cơn lũ ngày 9-8 vừa qua không gây thiệt hại về người, nhưng trên địa bàn huyện Ia H’Drai có đến 10 điểm dân cư bị ngập sâu và cô lập, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân. Riêng tại xã Ia Đal có 13 nhà bị ngập và một nhà bị cuốn trôi. Tại xã Ia Dom, tuyến đường tuần tra biên giới bị sạt lở hai điểm; xã Ia Tơi, nước dâng làm ngập cầu tràn Hoàng Anh Gia Lai; tỉnh lộ 675A tại tiểu khu 762 bị sạt lở khoảng 400m3… Sau khi nhận được tin báo, lực lượng vũ trang của huyện và BĐBP đã lập tức có mặt đưa nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, san gạt các điểm sạt lở, làm vệ sinh môi trường, phòng dịch bệnh, cấp thuốc và các nhu yếu phẩm để giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Trung tá Nguyễn Văn Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng 711 như con thoi đi đến tất cả các điểm có bộ đội giúp nhân dân để kiểm tra, đôn đốc. Anh luôn động viên cán bộ, chiến sĩ cố gắng cao nhất để sớm ổn định cuộc sống của nhân dân. Anh cho biết: “Đến giờ phút này, có thể khẳng định mọi người dân đều được an toàn, tài sản của nhân dân cũng đã tìm thấy một phần”.

Lũ đã rút, nhịp sống thường nhật cũng đã trở lại. Cán bộ huyện, xã cùng các đơn vị quân đội, dân quân, công an đang đi rà soát, đánh giá thiệt hại tại từng điểm dân cư. Đối với những hộ ở trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ bị sạt lở, các lực lượng vận động và giúp người dân khẩn trương di dời đến nơi an toàn. Công tác hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh được triển khai tích cực. Các điểm sạt lở trên những tuyến đường về cơ bản đã được thông tuyến, người dân có thể đi lại bình thường.

Đồng chí Bùi Văn Nhàng, Phó chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai cho biết: “Trước tình hình thời tiết vẫn diễn biến rất phức tạp, UBND huyện chỉ đạo các xã, cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, cử lực lượng trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập tràn để cảnh báo, hướng dẫn người dân không qua lại khi nước dâng cao, đồng thời kiểm tra lại các phương án sẵn sàng ứng phó khi tình huống xảy ra”.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/giup-dan-on-dinh-cuoc-song-sau-lu-quet-546635