Góc AC Milan: Bao giờ cho đến ngày xưa?

AC Milan từng là một thế lực khuynh đảo Serie A và cả châu Âu hơn chục năm về trước. Nhưng bây giờ mọi thứ chỉ còn trong hoài niệm bởi Rossoneri vẫn luẩn quẩn trong việc tìm lại chính mình.

Khiêm tốn trong chuyển nhượng

Trong khi cả Serie A đang hừng hực khí thế với mùa chuyển nhượng để tân trang đội hình bằng những tân binh xuất sắc thì đội chủ sân San Siro vẫn lặng lẽ đứng ngoài cuộc và chỉ mang về những bản hợp đồng… 0 đồng.

Cả 3 tân binh cập bến San Siro mùa hè này đều ở dạng chuyển nhượng tự do. Ảnh: AC Milan.

Cả 3 cái tên Alen Halilovic, Pepe Reina và Ivan Strinic đều ở dạng chuyển nhượng tự do và đến AC Milan với không nhiều kỳ vọng. Người thì năng lực chỉ ở mức trung bình khá, người còn quá trẻ trong khi kẻ thì đã hết thời từ lâu.

Mùa trước, một chút hy vọng đã lóe lên với Rossoneri khi giới chủ mạnh tay chiêu mộ những Hakal Calhanoglu, Andre Silva, Leonardo Bonucci hay Lucas Biglia… Đây đều là những bản hợp đồng chất lượng và tiêu tốn của nhà cựu vô địch Champions League hơn 150 triệu euro nhưng điều đó đã không lặp lại.

Thực tế, ngoại trừ mùa giải năm ngoái nhiều năm qua AC Milan đã không còn là bến đỗ lý tưởng của các ngôi sao tầm cỡ. Thay vào đó, đội chủ sân San Siro thích chiêu mộ những cầu thủ đã qua bên kia sườn dốc sự nghiệp hoặc còn trẻ bởi giá trị chuyển nhượng không cao và cầu mong họ tỏa sáng nhưng đều thất bại.

Hy vọng gì ở mùa giải mới?

Mùa trước, dù được gia cố thêm nhiều cầu thủ tốt nhưng AC Milan vẫn thi đấu cực kỳ phập phù và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 chung cuộc. Một tấm vé tham dự Europa League là không thỏa mãn các Milanista bởi họ đã quá quen với đấu trường Champions League những năm trước đây.

Andre Silva và Calhanoglu khó lòng gồng gánh Rossoneri cả mùa.

Mùa này, khi mà những Inter Milan đặc biệt là Juventus đang cấp tập mua thêm nhiều ngôi sao lớn thì khả năng cạnh tranh Scudetto của Rossoneri càng hẹp dần. Tham vọng khả dĩ của họ là nằm trong top 4 nhưng liệu với đội hình vá víu như vậy làm sao thầy trò Genaro Gattuso có thể qua mặt được Napoli hay AS Roma?

Lúc này, có tin Bonucci đang nhấp nhổm ra đi. Các trụ cột như Lucas Biglia, Riccardo Montolivo, Nikola Kalinic,… đều đã luống tuổi trong khi lực lượng sao trẻ bổ sung đều không quá nổi trội. Có thể thấy AC Milan vẫn phải trông chờ vào bộ đội Calhanoglu và Andre Silva tuy nhiên họ cũng chỉ ở mức khá và khó lòng gồng gánh đội bóng cả mùa.

Một viễn cảnh ảm đạm vẫn đang đón chờ đội bóng sọc đỏ đen phía trước. Thứ mà AC Milan tự hào nhất bây giờ chỉ là truyền thống còn nội lực bên trong của họ không còn được như trước. Bao giờ mới quay lại ngày xưa hỡi AC Milan?

(Bạn đọc: Quốc Tuấn)

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/goc-ac-milan-bao-gio-cho-den-ngay-xua-d456950.html