Góc Arsenal: Mesut Ozil và thứ ngôn ngữ hình thể phản cảm

Sau thất bại ê chề 1-5 của Arsenal trước Bayern Munich, tâm điểm chỉ trích của dư luận nhắm vào Mesut Ozil, người gần như vô hình trong suốt 90 phút trên sân. Và dù người đại diện có lên tiếng bảo vệ đến mức nào, cũng không thể phủ nhận một điều rằng niềm tin của CĐV Pháo thủ vào tiền vệ người Đức cùng phong cách có phần phản cảm của anh đã xuống mức cực thấp.

Kết quả thắng 5-1 nghiêng về phía Bayern Munich đã nói lên tất cả: họ ở một đẳng cấp khác so với Arsenal. Tuy nhiên, có một ý kiến khác của cựu tiền vệ Roy Keane cũng nhận được sự hưởng ứng của nhiều người: Bayern vẫn chưa đạt tới đỉnh cao sức mạnh của họ, chỉ đơn giản là Arsenal đã quá yếu. Trong đêm kinh hoàng tại Munich, hầu hết các vị trí của họ đều tỏ ra yếu kém ngoại trừ tiền đạo Alexis Sanchez và trung vệ Laurent Koscielny.

Bộ đôi cùng 33 tuổi Philip Lahm và Arjen Robben cũng đủ để khai thác triệt để cánh phải của Arsenal. Trong 2 bàn đầu tiên mà Bayern ghi được đều có sự đóng góp lớn của hai lão tướng này. Thiago Alcantara nổi bật trong vai trò tiền vệ công chơi tự do với những đường bóng sáng tạo và đặc biệt là cú đúp bàn thắng. Robert Lewandowski chứng minh được tại sao mình là số 9 xuất sắc nhất của bóng đá thế giới vào lúc này với khả năng dứt điểm đa dạng.

Arsenal thất bại thảm hại 1-5 trước Bayern

Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất của Bayern trước Arsenal phải là khu trung tuyến nơi những Xabi Alonso và Arturo Vidal trở thành những ông chủ thực sự. Họ lùi sâu làm nhiệm vụ phân phối và thu hồi bóng một cách tuyệt vời khiến cho các mũi công Bayern có thể dâng cao mà không sợ thiếu đi những cơ hội. Cũng phải thấy rằng trong trận đấu vừa qua, Alonso và Vidal đã được chơi bóng trong điều kiện rất thoải mái khi đủ và thừa thời gian và không gian để dàn xếp những đợt tấn công bên phần sân nhà.

Áp lực dành cho Alonso và Vidal là không đáng kể chút nào và đó được xem như một trong những chi tiết quan trọng khiến Arsenal thảm bại trước Bayern. Nhìn vào sự chói sáng của họ, người hâm mộ Pháo thủ không khỏi chạnh lòng khi nhìn sang Mesut Ozil, ngôi sao trên lý thuyết được kỳ vọng nhất nhì đội bóng. Có thể nói những khi Alonso và Vidal làm việc, Ozil nằm nghỉ. Anh tỏ ra vô tâm trong nhiệm vụ theo kèm những ngòi nổ đối diện, gần như không bao giờ áp sát tranh chấp bóng hoặc nếu có cũng rất hời hợt.

Ozil là cái tên bị chỉ trích nhiều nhất sau đêm Munich

Đôi lúc người ta cảm thấy Ozil như một khán giả thay vì là một thành viên Arsenal đang chiến đấu cật lực chống lại một đối thủ mạnh. Vẫn là một hình ảnh uể oải và bơ phờ như thường thấy suốt từ đầu mùa bóng tới nay. Ngay cả khi có bóng, những pha xử lý của anh cũng là thiếu trách nhiệm và thiếu hiệu quả. Thống kê tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Ozil trước Bayern chỉ là 79%, một con số gây ngạc nhiên so với những gì người ta đã nghĩ về cầu thủ được xem là chân chuyền số 1 tại Premier League và hàng đầu tại châu Âu.

Hình ảnh gây tức giận nhất với CĐV Arsenal là khi Ozil bàng quan nhìn Robben từ cánh phải cắt vào trung lộ và cứa bóng tuyệt vời mở tỷ số mà không có bất cứ sự can thiệp nào. Sau màn trình diễn tệ hại đó, tiền vệ 28 tuổi đã nhận vô số “gạch đá” từ dư luận đến nỗi người đại diện Erkut Sogut phải lên tiếng biện hộ. Theo ông này, thân chủ của mình đang trở thành vật tế thần của Arsenal sau mỗi kết quả tồi tệ mà nguyên nhân là bởi Ozil quá giàu có và tài năng. Về việc Ozil lười biếng trong tranh chấp, Sogut lý giải rằng đó là phong cách khó đổi của anh.

Đầu tiên, việc bị chỉ trích là điều Ozil nên chấp nhận thay vì oán trách. Với một ngôi sao hàng đầu và đang nhận lương loại A tại Arsenal, áp lực là điều chắc chắn. Nếu tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ muốn được đối xử thân tình hơn, thiết nghĩ anh không nên ra yêu sách tăng lương gấp đôi hiện tại mới chịu ký hợp đồng mới. Trước đây khi cựu sao Arsenal là Emmanuel Adebayor phàn nàn vì bị CĐV la ó do sự lười nhác và thái độ thi đấu thiếu trách nhiệm hệt như Ozil lúc này, có người đã nói: “Nếu tôi nhận lương cao như anh ấy, họ muốn giết tôi cũng được!”

Phong cách chơi bóng của Ozil ngày một lỗi thời

Về phương diện lối chơi, nếu Ozil ngại thay đổi đồng nghĩa rằng tinh thần cầu tiến của anh rất có vấn đề. Đặc biệt, khi bóng đá thế giới đã thay đổi với sự lên ngôi của phong cách pressing với cường độ cao, tiền vệ 28 tuổi buộc phải thích nghi nếu không muốn bị thải loại. Những ngày kinh hoàng như trước Bayern sẽ còn lặp lại nhiều nếu thứ ngôn ngữ hình thể của anh vẫn phản cảm như vậy.

Ngẫm ra mới thấy HLV Carlo Ancelotti của Bayern là người nhìn xa. Cách đây gần 4 năm, chính ông khi còn dẫn dắt Real Madrid đã đồng ý để Ozil khi đó còn là một trụ cột đến Arsenal với lý do như sau: “Tôi là người quyết định sự ra đi của Ozil. Tôi thích Di Maria hơn bởi anh ấy mang tới sự cân bằng cho đội bóng. Có thể Di Maria có tài năng không bằng Ozil nhưng anh ấy linh hoạt, cá tính và đóng góp cho tập thể nhiều hơn.”

Đến lúc này, Ozil vẫn chưa cho thấy rằng anh đã tiến bộ hơn 4 năm trước là bao xét trên khía cạnh toàn diện và cống hiến cho đội bóng. Và một cầu thủ như vậy hoàn toàn đáng bị chỉ trích…

Hoài Dung (Theo Thể thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/mesut-ozil-va-ngon-ngu-hinh-the-phan-cam-tai-arsenal-172-154249.html