Góc chiến thuật Arsenal – Leicester: Phim hay và đạo diễn tài ba Wenger

Arsenal và Leicester đã tạo nên trận khai màn Ngoại hạng Anh mùa giải 2017/18 đầy kịch tính. Ở đó, HLV Wenger đã ghi dấu ấn chiến thuật để đoạt 3 điểm nghẹt thở.

Video Arsenal - Leicester (vòng 1 Ngoại hạng Anh)

Hàng thủ dễ dãi tạo phim hay

Arsenal và Leicester City đá trận khai màn Ngoại hạng Anh mùa này với lực lượng sứt mẻ và bất ổn tương lai các trụ cột. Trong khi “Pháo thủ” mất bộ đôi trung vệ Koscielny (bị treo giò) - Mustafi (vừa trở lại và chưa ra sân trận nào) và Sanchez thì “Bầy cáo” cũng không sự phục vụ của hai tiền vệ trung tâm Drinkwater, Iborra, trung vệ Robert Huth và tiền đạo Islam Slimani vì chấn thương.

Hàng thủ Arsenal "biếu" Leicester 2 trong 3 bàn thua

Đó có lẽ là lý do khiến hai đội đều bộc lộ nhiều vấn đề trong trận. Trong 5 phút đầu, 2 bàn thắng xuất hiện, từ hai cú đánh đấu của hai cầu thủ thấp bậc nhất trên sân: Tân binh 52 triệu bảng Lacazette và Okazaki. Hàng thủ Arsenal và Leicester từ đó như thể chốn không người, đối thủ ra vào dễ dàng để tạo nên cơn mưa bàn thắng.

Bộ ba Monreal, Holding và Kolasinac trong sơ đồ 3-4-2-1 của Arsenal hoạt động rất rối. Khả năng bọc lót cho nhau không ổn, và với một tiền đạo nhanh như Vardy, anh đặc biệt ưa thích những khoảng không phía sau mênh mông. Vardy ghi bàn thứ nhất theo đúng sở trường, chớp thời cơ từ phản công, còn bàn thứ hai tận dụng sự chệch choạc trong phối hợp ở hàng thủ Arsenal.

Nhưng hàng thủ Arsenal hớ hênh chưa ăn nhằm so với Leicester. Việc thủng lưới 4 bàn (ngoài Lacazette còn có Welbeck, Ramsey và Giroud ghi) với “Bầy cáo” còn ít nếu nhìn vào số cơ hội mà Arsenal tạo ra. Maguire quá thiếu ăn ý với Morgan, sự hỗ trợ từ tuyến tiền vệ cho hàng thủ Leicester cũng bất ổn, đặc biệt là sự thất vọng mang tên Ndidi.

HLV Wenger xoay chuyển như thần

“Bom tấn” Lacazette của Arsenal đã có màn ra mắt thành công và là một trong những cầu thủ được chấm điểm cao nhất trận đấu. Nhưng người đáng khen nhất hôm nay có lẽ phải là HLV Wenger. Bất chấp khó khăn nhân sự và đau đầu xử lý vụ Sanchez (nằng nặc đòi ra đi, dự kiến sẽ đầu quân cho PSG), “Giáo sư” vẫn vượt khó, thoát khỏi cái dớp ra quân mùa giải không tốt.

Không Koscielny và Mustafi, ngay từ đầu HLV Wenger đã phải chơi canh bạc với bộ ba trung vệ Monreal - Holding – Kolasinac. Kế hoạch này thực ra đã phá sản bởi họ chơi cực tệ. Nhưng nhà cầm quân người Pháp đã biết cách xoay chuyển tình thế, điều khá lâu rồi người hâm mộ của Arsenal không tận mắt chứng kiến.

HLV Wenger lâu lắm mới dụng binh hợp lý đến vậy

Sau hiệp 1 thảm họa của hàng thủ, lây sang cả đầu hiệp 2, HLV Wenger chấp nhận rút Rob Holding ra sân. Trên sân lúc này, Arsenal chỉ còn 3 hậu vệ nhưng không ai là trung vệ thực thụ, bù lại lực lượng cho hàng công tăng thêm 1 người. Walcott, Giroud và Ramsey cùng xuất hiện từ ghế dự bị, tạo nên diện mạo mới cho lối chơi chung của “Pháo thủ” và sức sống mãnh liệt cho hàng công.

Lần lượt Ramsey rồi Giroud ghi bàn ở các phút 83 và 85, giúp Arsenal thắng Leicester kịch tính 4-3. Đó là hệ quả tất yếu của quãng thời gian “The Gunners” kiểm soát thế trận, gây sức ép và sự cơ động của sơ đồ 3-4-2-1 theo phiên bản canh bạc tất tay của HLV Wenger. Arsenal giải quyết đối thủ bằng nhiều phương án tác chiến, và hi vọng họ sẽ tái hiện điều này nhiều lần ở mùa giải mới.

Nhật Quang

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/goc-chien-thuat-arsenal-leicester-phim-hay-va-dao-dien-tai-ba-wenger-c9a558139.html