Góc nhìn: Đâu mới là thước đo của tham vọng?

TTCN mùa hè đang bước vào giai đoạn nóng nhất của nó khi chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để người ta đốt cháy tham vọng.

Tham vọng là một giá trị mang tính ước lệ, không ai định lượng được nó nhiều hay ít cả. Cho nên trong bóng đá, nói đội bóng này tham vọng hơn đội bóng kia dựa trên cảm tính là phi lý và chủ quan. Bước vào một mùa giải, không ai không muốn nâng cao chiếc cúp cả, nhưng chỉ những kẻ thực sự tham vọng thì mới sẵn sàng dốc hết vốn liếng để hiện thực hóa điều đó.

Barca tiếp tục hành trình tìm người thay thế Neymar, mới nhất là Malcom.

Mùa hè 2017, PSG sẵn sàng chi ra 222 triệu euro, con số chưa hề có tiền lệ trước đó để đem về Neymar, với mục tiêu không hề khiêm tốn là trở thành đối trọng của "ông lớn" hàng đầu Châu Âu là Real Madrid, Barcelona và Bayern Munich. Mặc dù kế hoạch đó đến giờ vẫn chưa thành công, nhưng chí ít nó chỉ ra một điểm: Ông chủ của PSG rất khát khao và giàu tham vọng.

Nhìn rộng ra toàn Châu Âu hiện giờ, bỏ ra nhiều tiền chưa chắc đã vô địch, nhưng muốn vô địch bạn chắc chắn phải bỏ ra không ít tiền. Các nhà vô địch tại 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu đều cho thấy họ ném không ít tiền vào TTCN trong vài mùa qua. Từ Manchester City, Bayern Munich, Barcelona, PSG hay Juventus, tất cả đều sở hữu vô số "bom tấn" chuyển nhượng.

Barcelona sau khi để PSG "cuỗm" mất Neymar, họ như con thiêu thân vậy. Bán Neymar thu về 222 triệu, nhưng đến lúc này họ đã chi tới 400 triệu euro kể từ đó đến nay, trong đó có hai cầu thủ vượt ngưỡng 100 triệu là Philippe Coutinho và Ousmane Dembele. Và mùa hè này dấu hiệu đó vẫn chưa dừng lại khi lần lượt Clement Lenglet cùng Malcom vừa cập bến Camp Nou.

Juventus sẵn sàng mua về một cầu thủ 33 tuổi như Ronaldo chỉ với mục tiêu Champions League.

Còn nhìn sang phía Juventus, đã 20 năm rồi Bianconeri không thể vô địch Champions League, nỗi khắc khoải đó cùng với vị thế độc tôn của họ lúc này tại Serie A càng thôi thúc nhà Agnelli hướng cái nhìn của mình ra Châu Âu nhiều hơn. Và rồi họ sẵn sàng bỏ ra hơn 100 triệu euro để đem về cầu thủ đã 33 tuổi, Cristiano Ronaldo, chỉ vì anh này rất "mắn" Champions League.

Bóng đá bây giờ là cuộc chiến kim tiền, người ta không còn thời gian chăm chút chờ các tài năng trẻ đủ lớn. Real Madrid đến thời điểm này là kẻ hiếm hoi nằm ngoài vòng xoáy đó, họ chuyển hướng sang chiêu mộ các cầu thủ trẻ, nhưng số tiền bỏ ra thì cũng chẳng thua gì "bom tấn" cả, Alvaro Odriozola và Vinicius Junior đều được đem về với giá hơn 40 triệu euro.

Liverpool đang có một mùa hè cực kỳ bận rộn.

Còn tại Premier League, giải đấu vốn nổi tiếng dẫn đầu số tiền bỏ ra qua các kỳ chuyển nhượng thì sao? Khi mà Man City, kẻ vốn lũng đoạn TTCN nhiều năm qua bất ngờ im hơi lặng tiếng với chỉ duy nhất Riyad Mahrez, ngay lập tức đã có Liverpool sắm vai chính. Họ đã bỏ ra hơn 100 triệu euro đến thời điểm này với những cái tên Fabinho, Allison Becker, Xherdan Shaqiri và Naby Keita, trong đó Allison phá kỷ lục chuyển nhượng của vị trí thủ môn với giá 67 triệu euro.

TTCN mùa hè vẫn đang trong giai đoạn nóng nhất của nó, và đấy cũng là nơi thể hiện tham vọng của những kẻ thèm khát danh hiệu. Cả Châu Âu giờ đã không còn đường lui nữa, kể cả có luật Công bằng tài chính đi chăng nữa, thì UEFA cũng không thể thu ngắn đi thước đo tham vọng của những ông lớn ngoài kia.

Vương Ngọc

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/goc-nhin-dau-moi-la-thuoc-do-cua-tham-vong-d482126.html