Gọi Xuân về

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Đặng Vương Hưng.

Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm.

GỌI XUÂN VỀ

Xuân ơi đã sắp về chưa?
Mà còn rơi rụng cơn mưa trái mùa
Cho mẹ già đi lễ chùa
Cho em ta đợi tới mùa trầu cau

Xuân ơi đang ở nơi đâu?
Mùa đông lạnh giá bắt đầu đi qua
Lộc non trên những búp hoa
Én bay đào nở chan hòa trời mây

Xuân ơi tươi thắm về đây!
An lành hạnh phúc tràn đầy ngõ quê
Niềm vui như bỏ bùa mê
Bao nhiêu vất vả bộn bề đã qua

Xuân ơi tới khắp mọi nhà!
Mang theo cả khúc hoan ca rộn ràng
Gọi xuân về với xóm làng
Một năm mới đến mùa màng bội thu...

Hà Nội, 2/1/2019
Đ - V- H

Đặng Vương Hưng

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/goi-xuan-ve-66225