Góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân

Ở xã Tuyên Bình (Vĩnh Hưng, Long An) có khá đông Việt kiều từ Campuchia trở về sinh sống. Họ trở về nhưng không giấy tờ tùy thân, không có đất sản xuất nên phải lênh đênh trên thuyền đánh cá, chặt lục bình thuê để kiếm sống.

Do con em họ ngay từ khi lọt lòng đã không biết tiếng Việt, về nước cùng cha mẹ lại không được đi học nên các em không biết đọc, biết viết. Cảm thông với thiệt thòi của những đứa trẻ vùng biên, Thượng úy Đào Đình Luyện, cán bộ Đồn Biên phòng Tuyên Bình cùng đồng đội đã nỗ lực dạy các em học chữ, học tiếng và phong tục tập quán của người Việt Nam. Hằng tháng, các em còn được cán bộ, chiến sĩ biên phòng cắt tóc và hướng dẫn những kỹ năng trong cuộc sống.

 Thượng úy Đào Đình Luyện, cán bộ Đồn Biên phòng Tuyên Bình (Vĩnh Hưng, Long An) dạy chữ cho các em nhỏ trên địa bàn.

Thượng úy Đào Đình Luyện, cán bộ Đồn Biên phòng Tuyên Bình (Vĩnh Hưng, Long An) dạy chữ cho các em nhỏ trên địa bàn.

Thượng úy Đào Đình Luyện chia sẻ: “Để các em biết đọc, biết viết đòi hỏi sự kiên trì đối với mỗi chúng tôi. Đặc biệt, nhiều em không muốn học, chúng tôi phải đến từng gia đình gặp gỡ, động viên ba mẹ cũng như dỗ dành các em. Có những ngày mưa lạnh, nhiều em phải nhịn đói, chân đất đến lớp. Vì thế, tôi trích một phần tiền lương để mua tặng các em đôi dép hay thùng mì ăn liền. Chính từ những việc làm đó, các em đã nỗ lực, chăm chỉ học tập và gắn bó với lớp học”.

Với sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuyên Bình, các em nhỏ trên địa bàn đã biết đọc, biết viết, biết tôn trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ. Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã và đang góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân nơi biên giới Tổ quốc.

Bài và ảnh: BIỆN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/gop-phan-that-chat-tinh-doan-ket-quan-dan-607277