Cuộc sống sau 10 năm của bà mẹ nhí có con với anh trai ruột

Câu chuyện của bà mẹ nhí 11 tuổi người Scotland này, khiến cộng đồng mạng trên khắp thế giới vừa thương vừa giận vừa tự thức tỉnh chính bản thân mình.

Nếu quay ngược thời gian 10 năm về trước, khi Tressa Middleton chỉ mới 11 tuổi, một cô bé dễ thương và vô tư đến từ phía tây Lothian, Scotland đã trở nên nổi tiếng theo cái cách mà chẳng ai mong muốn là "Dính bầu với anh trai". Dù hiện tại Tressa Middleton đã 24 tuổi, nhưng có lẽ quá khứ tàn nhẫn ấy sẽ theo cô đến suốt cuộc đời.

Tressa Middleton - bà mẹ trẻ nhất thế giới.

Tressa Middleton - bà mẹ trẻ nhất thế giới.

Được biết vào năm 2005, tức lúc Tressa mới 11 tuổi, cô bé đã rất lo sợ khi cảm nhận được cơ thể mình có gì đó khác lạ. Thay vì nói với ba mẹ Tressa đã giấu và nhờ đến một người bạn thân cùng cô đến bệnh viện để kiểm tra. Tressa như chết đứng khi nghe bác sĩ nói mình đã mang thai.

Đến năm 2006, Tressa hạ sinh đứa con đầu lòng và đặt tên cho cô bé là Annie. Không dễ dàng gì để cha mẹ chấp nhận và tha thứ, nhưng trong suốt thời gian mang thai đến khi sinh con Tressa không tiết lộ bất cứ sự thật nào về cha ruột của Annie.

Jason (áo đen).

Mãi đến năm 14 tuổi, Tressa mới mạnh dạn chia sẻ danh tính cha ruột của Annie với một nhân viên hoạt động xã hội, rằng anh ruột Jason 16 tuổi của cô chính là người đã biến cô trở thành bà mẹ trẻ nhất thế giới.

Về phía Jason, sau khi được tiến hành xét nghiệm ADN và được cảnh sát khẳng định chắc nịch anh chính là cha của Annie, anh chàng này đã phải đối mặt với mức án 4 năm tù giam.

Tuy nhiên, việc có con ở tuổi 11 vẫn chưa là cú sốc tinh thần lớn nhất đối với Tressa, mà cuộc sống làm mẹ đơn thân ngay sau đó mới chính là địa ngục với cô bé.

Vì không thể nào chấp nhận được việc mình đã có con, Tressa rơi vào thế mất tự chủ và bắt đầu nghiện ngập bê tha. Thậm chí, Tressa còn cảm thấy xa lạ với chính đứa con gái ruột mà mình sinh ra sau nhiều lần phê pha khói trắng.

Tressa đã nhiều lần than khóc với mẹ mình rằng, cô không muốn Annie có được một người mẹ tồi tệ như cô, bởi bản thân cô còn không lo nổi thì lấy đâu cho con gái một cuộc sống đủ đầy.

Dù rất đau lòng, nhưng Tressa đã quyết định làm đơn trao con cho một gia đình khác. "Tôi không dám tin đó là lần cuối mình gặp mặt con bé, và chắc là con bé cũng chẳng còn nhớ được khuôn mặt của tôi. Cứ nghĩ đến lúc con bé hét lên hai tiếng 'Mẹ ơi' nhưng lại không dành cho tôi cũng đủ làm tôi nghĩ mình đã chết".

Nỗi đau mất con lại một lần nữa khiến Tressa rơi vào con đường nghiện ngập không lối thoát. Nhưng may mắn thay, vào năm 2010 Tressa đã gặp được Darren -người chồng hiện tại của cô.

Darren như chiếc phao được văng ra đúng lúc để kéo Tressa thoát khỏi vũng lầy của "Địa ngục trắng", giúp cô tìm lại cuộc đời mình một lần nữa.

Nhưng cuộc sống vẫn không tha cho Tressa, khi bắt cô nhận phải những tin dữ liên tiếp. Tressa sảy thai và có nguy cơ không thể làm mẹ được nữa, chưa hết mẹ của Tressa cũng đột ngột qua đời vì căn bệnh viêm phổi ác tính.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Tressa mất cả mẹ và con. Tressa nghĩ chẳng còn ai trên cuộc đời này có thể thảm hại hơn cô, Tressa liên tục trách móc bản thân và nhiều lần tìm đến cái chết để kết thúc bi kịch của cuộc đời.

Nhưng rồi điều kì diệu cũng đến sau những sóng gió mà Tressa đã phải gánh chịu, đầu năm 2017 Tressa phát hiện mình có thai. "Tôi cảm thấy đứa nhỏ trong bụng mình như một kết thúc đẹp cho một bộ phim đầy bi thảm".

Tressa và người chồng hiện tại Darren.

Đến tháng 10/2017 Tressa hạ sinh con gái thứ hai Arihanna trong niềm vui và nước mắt. "Tôi không thể tin mình có thể lại được làm mẹ, tôi nghĩ mình phải mạnh mẽ vì Arihanna và Annie. Bao nhiêu điều tồi tệ đã xảy ra mà tôi vẫn còn được sống thì có nghĩa lý gì phải từ bỏ bản thân thêm một lần nào nữa" Tressa chia sẻ trong nước mắt.

Phận đời bi kịch của nàng Công chúa Đại Hàn cuối cùng: 38 năm sống trong điên dại, bị chồng chối bỏ, con gái duy nhất tự tử

Thủy Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/cuoc-song-sau-10-nam-cua-ba-me-nhi-co-con-voi-anh-trai-ruot-44683.html