Gu yêu của bạn là gì?

Gu người yêu của bạn là thế nào? Đừng nói rằng bạn chả có gu nào nhé! Bởi cả khi bạn phó mặc cho cảm xúc dẫn lối thì nó cũng biểu hiện cái gu của bạn rồi.

Dù không thừa nhận đi nữa thì mỗi chúng ta đều có những gu yêu riêng của mình. Gu yêu của bạn sẽ dẫn bạn đến hố ĐEN hay thiệp HỒNG? Bởi có người yêu chả có gu lại được thiệp HỒNG nhưng có những người yêu theo gu thì hai ba lần đều sụp hố ĐEN. (Không liên quan đến Black Pink gì hết đâu nhá)

Gu người yêu của bạn là thế nào? Đừng nói rằng bạn chả có gu nào nhé! Bởi cả khi bạn phó mặc cho cảm xúc dẫn lối thì nó cũng biểu hiện cái gu của bạn rồi. Bởi chúng ta chỉ rung động khi đối phương có cùng tần số mà chúng ta xung nhịp đúng không? Bạn chỉ là kẻ không có gu nếu như quyết định yêu 1 ai đó của bạn là từ chỉ dẫn của… cha mẹ, sắp đặt của cha mẹ hoặc do bạn bè vun vào. Hoặc bằng những định kiến của lý trí kiểu miễn là con trai, thế nào cũng được hay nhà mặt phố, bố làm to hoặc bảng tiêu chuẩn riêng của bạn. Không có gu vẫn có thể hạnh phúc. Bởi yêu kiểu lý trí thì năm ăn năm thua. Có người mèo mù vớ được cá rán nhưng cũng có người ngã sấp mặt khi “tưởng lấy chồng giàu là hạnh phúc ai ngờ người giàu cũng khóc”.

Còn hầu hết, chúng ta đều yêu theo gu. Có người từ bé luôn nghĩ sẽ lấy chồng giống bố mình, lấy vợ giống mẹ mình. Nhưng cũng có người cái gu yêu của họ toàn bad boy, bad girl. Hay lại có những chàng trai chỉ thích yêu người hơn tuổi, hoặc những cô gái, như cố diva Coco Lee, vì thiếu vắng hình bóng người cha nên yêu người chồng già dặn của mình. Gu của chúng ta đôi khi bắt đầu như thế, từ chính gia đình của mình. Đó cũng là lý do tôi phải xuất bản cuốn sách: Hôn Nhân Của Chúng Ta Dạy Con Cái Điều Gì?

Nhưng cái gu này nhiều khi chẳng cố định đâu. Nó thay đổi sau mỗi trải nghiệm xấu mà chúng ta gặp trong đời. Như nhiều cô gái sau khi quen vài ba chàng trai bad boy bỗng nhận ra trai nhạt là lựa chọn an toàn. Hay nhiều chàng trai gu là cô gái sexy đến khi yêu vài ba người không chịu nổi những ánh mắt hau háu của …lũ bạn khi nhìn người yêu mình mà đã bỏ cuộc. Hoặc tệ hơn, họ đã phải trải qua quá nhiều nước mắt để nhận ra cái gu mà họ theo đuổi không phù hợp với trái tim của họ. Hấp dẫn đấy nhưng đau đớn đấy!

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gu-yeu-cua-ban-la-gi-a616412.html