Gửi em
Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.
Nguồn: Internet.
GỬI EM
Tiếc là em chẳng thể nhận ra
Trong mắt anh em là người đẹp
Dòng sông rộng với anh là hẹp
Chỉ cần dải yếm em buông
Tiếc là em chẳng thể nhận ra
Cuộc chiến tàn, đừng say sưa thắng cuộc
Các bà mẹ vẫn bầm gan tím ruột
Con không về, biết tìm con ở đâu ?
Tiếc là em chẳng thể nhận ra
Dù máu đổ vẫn là dân một nước
Không thể đổi con Hồng cháu Lạc
Làm sao quên lãng cội nguồn
Tiếc là em chẳng thể nhận ra
Hàng bánh vẽ vẫn đầy ăm ắp
Làm sao được vẫn chỉ ăn bằng mắt
No bằng tai thừa thãi tháng năm dài
Tiếc là em chẳng thể nhận ra
Lá sắp rụng vẫn loay hoay tìm đất sạch
Hồn thanh thản miễn lòng thanh bạch
Cát bụi về với mảnh đất đã chôn nhau
Tiếc là em chẳng thể nhận ra
Khi hạnh phúc về trong một mùa hoa nắng
Thật viên mãn gặp lại mình trong khúc lặng
Nhận ra mình nguyên bản mẹ sinh ra.
H-T-N
28-4-2020