'Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta': Không kéo dài dây dưa không câu huyết, tình yêu như vậy mới thật sự là thời thanh xuân của chúng ta

Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta đã phát sóng được hơn 2 tuần, đã có nhiều tình tiết mới mẻ; sau khi xem xong những tập này, có người cảm thấy 'vợ chồng Vị Mạt' hay và ngọt hơn 'vợ chồng Thần Hy'.

Mỗi nhân vật trong Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta họ có ý thức được khái niệm về tình yêu, không có mưu mô, không tính toán bày kế, họ yêu nhau trong sáng và đơn giản. Phim này cho bạn những hơi thở của tuổi trẻ, hơn hết đó là sự dễ thương và đẹp của 2 nhân vật nam nữ chính.

Phải nói đến nữ chính Tư Đồ Mạt, so với phim vừa mới kết thúc là nhân vật Trịnh Sảng trong Thanh xuân đấu, có người xem cảm thấy tính cách của Tư Đồ Mạt mới là tạo hình gần nhất với đại bộ phận nữ sinh, khi xem cảm thấy thoải mái, cũng không quá mức ngây thơ cũng không quá ngốc.

Tư Đồ Mạt thích Phó Bái, nhưng da mặt của con gái thì lại mỏng cho nên lâu nay không dám nói ra, và tình cảm này mà cô nàng dành cho Phó Bái đã hình thanh từ lúc trung học cho đến lúc gần tốt nghiệp đại học. Trong khoảng thời gian đó, Phó Bái lần nào lần nấy cũng bỏ mặt không quan tâm và không để ý đến Tư Đồ Mạt làm cho Mạt Mạt cảm thấy thất vọng và rời khỏi anh chàng. Đối việc việc không nhận được tình yêu từ người kia, Tư Đồ Mạt đã không day dưa sự yêu thích này quá dài, việc này đã cho người xem sự kinh hỷ, phát hiện bản thân mình không còn yêu nữa thì lựa chọn buông tay.

Khi đối mặt với bạn cùng phòng Vương San, Tư Đồ Mạt không bởi vì một người con trai mà bỏ đi mối quan hệ bạn bè giữa 2 người; nhưng Tư Đồ Mạt cũng không phải là thánh mẫu muốn giúp cho Phó Bái - Vương San đến với nhau. Một cô nàng thanh thuần như vậy, cho dù là ngoài đời thật hay trong phim, mọi người đều sẽ rất yêu thích người này.

Còn một việc nữa, nói đến Tư Đồ Mạt tốt như vậy cũng không thể không nói đến cái xấu của Phó Bái. Phó Bái biết rõ là Tư Đồ Mạt thích mình và bản thân cũng rất thích Mạt Mạt nhưng không chấp nhận việc này, không dám biểu lộ tình cảm của mình và thậm chí thường hay quên mất đi Tư Đồ Mạt.

Trên bề mặt, Phó Bái giống như là một tra nam, nhưng thực tế chúng ta xem và hiểu được rằng bề ngoài Phó Bái cao to nhưng nội tâm thì rất nhát, anh chàng sợ sẽ làm tổn thương chính mình và Tư Đồ Mạt. Nguyên do chủ yếu đến từ gia đình của Phó Bái, cha của anh chàng, Phó Bái từ nhỏ sống trong gia đình có tình cảm tan vỡ, cha bên ngoài có người khác, đối với sự giáo dục con cái chỉ dựa trên tiền, việc này đã làm cho Phó Bái thiếu mất đi cảm giác an toàn nhưng lại rất muốn được yêu cho nên mới tạo nên hành vi như vậy với Tư Đồ Mạt.

Nhưng may mắn cho Phó Bái, anh chàng gặp phải Vương San - một cô nàng chủ động theo đuổi anh ta, cô nàng thấy được trái tim mềm yếu và bao dung cho anh chàng. Cũng vì sự dũng cảm của Vương San, Phó Bái mở được trái tim của mình, tiếp nhận tất cả mọi thứ của Vương San và yêu cô nàng. Một Vương San như vậy mới xứng đáng là nữ phụ xuất sắc, thích người nào thì đường đường chính chính lấy hết dũng khí đi theo đuổi chứ không làm động tác tiểu nhân để phá hoại tình cảm của người khác.

Quan trọng nhất vẫn là nam chính của chúng ta Cố Vị Dịch, một người có IQ cao và cao lãnh sau khi tiếp xúc vài lần với Tư Đồ Mạt, từ từ phát hiện bản thân mình có tình cảm với cô gái này, trải qua một thời gian thì tỏ tình và dùng cách tốt nhất để làm cho Tư Đồ Mạt vui vẻ.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/gui-thoi-thanh-xuan-am-ap-cua-chung-ta-khong-keo-dai-day-dua-khong-cau-huyet-tinh-yeu-nhu-vay-moi-that-su-la-thoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-5022828.html