'Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta': Lâu rồi mới thấy một tình yêu đơn thuần đến thế

Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta là câu chuyện chân thật về tình bạn, tình yêu của nhóm người Tư Đồ Mạt, Cố Vị Dịch, Vương San, Phó Phái,... Mỗi người có một cách đối diện với tình cảm khác nhau. Chỉ nhìn Tư Đồ Mạt và Cố Vị Dịch là đã thấy đầy ngọt ngào, trong sáng.

Trong phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta, nam chính Cố Vị Dịch (Lâm Nhất) là học bá chuyên ngành vật lý, cao ráo đẹp trai nhưng hơi lạnh lùng. Cố Vị Dịch IQ 187 nhưng EQ cũng xấp xỉ bằng 0. Chính vì thế, chuyện gì liên quan đến học tập, thí nghiệm Cố Vị Dịch đều khá siêu nhưng liên quan đến chuyện tình cảm lại chẳng khác gì kẻ ngốc.

Tư Đồ Mạt (Hình Phi) xinh xắn, nhỏ nhắn, đáng yêu, học chuyên ngành kế toán nhưng quyết tâm theo nghề quảng cáo. Tuy Tư Đồ Mạt học không quá giỏi nhưng bù lại EQ khá tốt, luôn có thể tạo cảm giác tươi mới, lạc quan cho người đối diện.

Cũng chính vì hai thái cực đối lập trái dấu gặp nhau nên thành ra hút nhau. Cố Vị Dịch và Tư Đồ Mạt còn vô tình trở thành bạn chung nhà nên việc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là đương nhiên. Nhưng do bạn học Cố của chúng ta là con trai trước giờ chỉ biết học, chưa biết yêu nên dù đã xác định tình cảm, đối tượng rõ ràng vậy mà vẫn không thể nào biến mối quan hệ bạn bè đơn thuần thành mối quan hệ yêu đương lãng mạn.

Cố Vị Dịch ngu ngơ tỏ tình bằng các công thức vật lý đều thất bại. Nặn người tuyết cho vào tủ đá cũng vì mất điện mà tan. Bao nhiêu chiêu thức được cóp nhặt từ sách vở, truyền miệng hay thậm chí là internet cũng đều không có tác dụng. Cuối cùng Cố Vị Dịch cũng thành công tỏ tình được với Tư Đồ Mạt chính là do sự chân thành của chính bản thân cậu.

Từ lúc gặp, thích rồi chính thức yêu nhau, Cố Vị Dịch lạnh lùng đã như biến thành một người khác. Cố Vị Dịch hay nói hay cười hơn, thích lo chuyện bao đồng hơn. Những nụ cười ngây ngốc hay biểu cảm lúc vui lúc buồn đan xen lẫn lộn đều rất chân thực đúng cảm xúc của người đang yêu.

Tỏ tình xong, cả Cố Vị Dịch và Tư Đồ Mạt đều giải tỏa được tâm lý căng thẳng ngượng ngùng và chuyển dần sang trạng thái tâm lý quắn quéo. Một người chưa từng yêu ai và một người đã yêu nhưng yêu cũng như không lại đang yêu nhau, mang đến một cảnh tượng vô cùng đáng yêu và đầy hài hước. Đúng là lúc mới yêu chẳng làm được gì. Nghĩ thì nhiều mà làm cũng chẳng tới. Đôi lúc muốn ngồi sát thêm, muốn nắm tay, muốn ôm nhưng vẫn ngại ngùng. Chỉ dám nhìn nhau cười, trường hợp nói chuyện mà chủ đề gấp rút quá thì đánh võng ngay qua chủ đề khác.

Yêu nhau rồi thậm chí Cố Vị Dịch vẫn còn phải gọi cho Phó Phái để tư vấn thêm, trong khi đó Phó Phái thì vẫn đang rối như tơ vò về chuyện của bản thân. Ở tình thế đơn độc một mình như thế, Cố Vị Dịch chỉ có thể tự lực cánh sinh, phát huy hết tất cả lãng mạn tiềm ẩn trong cơ thể để yêu Tư Đồ Mạt.

Vượt qua giai đoạn ngượng ngùng lúc mới yêu, Tư Đồ Mạt và Cố Vị Dịch dường như cũng đã bắt đầu tự nhiên hơn với mối quan hệ mới. Tuy nhiên, sự tự nhiên của hai người lại vẫn còn đang nằm ở cấp độ mầm non, tức là vô cùng trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ đơn thuần.

Cố Vị Dịch đến đưa đồ cho Tư Đồ Mạt, thấy người yêu vất vả ngủ cũng không đủ nên thương xót vô cùng. Còn nhớ ngày đầu gặp nhau, Tư Đồ Mạt ngủ gật dựa đầu lên vai Cố Vị Dịch đã bị anh chàng đẩy ra không thương tiếc. Đẩy ra không được thì lấy khăn giấy lót lên vai. Vậy mà yêu nhau rồi là để mặc người yêu muốn dựa lúc nào cũng được, thích dựa vào đâu thì dựa. Thậm chí khi Tư Đồ Mạt tỉnh dậy, Cố Vị Dịch còn kéo đầu Tư Đồ Mạt dựa vào vai mình. Chàng trai họ Cố ngu ngơ của chúng ta cuối cùng cũng biết lãng mạn rồi.

Buổi hẹn hò đầu tiên là ở khu vui chơi giải trí. Tư Đồ Mạt đã là sinh viên sắp tốt nghiệp nhưng vẫn thích chơi trò trẻ con, cực kỳ ham mê nhà bóng. Vậy cho nên Cố Vị Dịch đã đặc biệt sắp xếp một em bé đến, giả làm bố mẹ em bé để lấy cớ phi vào nhà bóng chơi. Vào được đến nơi thì trẻ một nơi, lớn một nẻo. Không biết em bé chơi như thế nào, chứ đôi bạn trẻ mới yêu nhau là chơi với nhau vui hết cỡ rồi.

Đi ngoài khu mua sắm thì tung tăng uống trà sữa, hồn nhiên trêu chọc nhau vô cùng đáng yêu. Hai cốc trà sữa hai người uống, rồi Tư Đồ Mạt ham vui lại cướp luôn cốc của Cố Vị Dịch uống chung. Còn bày đặt của anh ngon hơn với của em ngon hơn nữa.

Đi qua hàng quần áo, Tư Đồ Mạt cũng kéo Cố Vị Dịch vào thử. Trong khi Tư Đồ Mạt liên tục đồng ý với các bộ đồ lịch lãm mà Cố Vị Dịch mặc lên siêu đẹp thì bao nhiêu bộ đồ ngắn quá, hở quá mà Tư Đồ Mạt chọn lại đều bị Cố Vị Dịch từ chối hết. Cuối cùng chỉ đồng ý một bộ quần áo kín cổng cao tường. Người yêu mình chỉ cần đẹp trong mắt mình là được.

Đi chơi xong rồi đến đi ăn, quá đúng quy trình hẹn hò. Không khí vẫn còn có chút không thoải mái nên Tư Đồ Mạt đã đề xuất chơi trò chơi, thua sẽ phải ăn ớt. Cố Vị Dịch không biết ăn ớt nhưng lại chơi thua vì vậy chỉ còn cách làm nũng với Tư Đồ Mạt thì mới thoát nạn. Và tất nhiên chàng trai lạnh lùng ấy đã bao giờ làm nũng ai nên đành phải lên Baidu cầu cứu. Vậy mà làm nũng ba lần mới có thể thành công. Con đường yêu đương của hai bạn trẻ này cũng thật là lắm chuyện hài hước.

Cố Vị Dịch và Tư Đồ Mạt đến thời điểm này, ở cùng nhà mà vẫn yêu đương trong sáng như thế quả thực là rất đáng biểu dương. Đôi bạn trẻ cũng lớn cả rồi mà mới được hôn nhau có một lần mà lại là trong cơn say nên coi như chưa chính thức, không tính. Sau này không biết hai người sẽ vẫn còn yêu đương trong sáng như thế hay sẽ tiến đến một tầm cao mới trưởng thành hơn? Khán giả yêu thích hoặc chờ đợi một ngày nào đó bá đạo như trong tiểu thuyết thì hãy cùng Saostar đón xem các tập tiếp theo của Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta, được phát sóng vào các ngày thứ 4 hàng tuần nhé.

Vy Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/gui-thoi-thanh-xuan-am-ap-cua-chung-ta-lau-roi-moi-thay-mot-tinh-yeu-don-thuan-den-the-5050125.html