'Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta': Phó Bái thích Tư Đồ Mạt không? Vì sao anh chàng này mãi không tỏ tình?

Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta đang là bộ phim gây sốt với giới trẻ. Ngoài nam chính Cố Vị Dịch, nam phụ Phó Bái cũng thu hút, đặc biệt là câu hỏi về tình cảm của anh dành cho nữ chính Tư Đồ Mạt ra sao.

Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (致我们暖暖的小时光) kể từ khi phát sóng đã thu hút đông đảo khán giả. Tuy các diễn viên chính đều là những gương mặt rất trẻ, nhưng diễn xuất của họ lại vô cùng đáng chú ý. Hơn nữa, đây cũng là bộ phim chị em với phim thanh xuân nổi tiếng một thời - Gửi thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta (致我们单纯的小美好).

Trong phim, Tư Đồ Mạt (Hình Phi) là một cô nàng thực tập sinh quảng cáo, sau khi sống chung cùng một nhà với anh chàng học rộng tài cao Cố Vị Dịch (Lâm Nhất) thì xảy ra rất nhiều tình huống hài hước.

Cùng với đó là nam phụ Phó Bái (Đường Hiểu Thiên) vốn là một anh chàng đẹp trai con nhà giàu, quen biết với Tư Đồ Mạt từ lâu, trong mắt người ngoài, Phó Bái và Tư Đồ Mạt chính là một cặp tình nhân, nhưng Phó Bái lại chưa từng bày tỏ tình cảm với Tư Đồ Mạt. Vậy rốt cục Phó Bái có thích Tư Đồ Mạt hay không?

Từ ánh mắt Phó Bái trong phim khán giả hoàn toàn có thể nhìn ra rằng Phó Bái thích Tư Đồ Mạt, nhưng cũng vì thế mà khán giả liên tục đặt câu hỏi, tại sao Phó Bái không tỏ tình?

Theo nội dung cốt truyện, Phó Bái và Tư Đồ Mạt quen nhau từ thời cấp 3, họ từng hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ ở bên nhau, Phó Bái cũng đồng ý với điều này. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Phó Bái lại tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện này, suốt quãng thời gian học đại học vẫn cứ chơi trò “mèo vờn chuột” với Tư Đồ Mạt. Ngay cả khi Tư Đồ Mạt tỏ tình trước thì Phó Bái cũng không đưa ra câu trả lời, kỳ thực khi một cô gái đã mở lời tỏ tình trước thì cần dũng khí rất lớn. Nhưng đáng tiếc Phó Bái vẫn để Tư Đồ Mạt thất vọng và làm tổn thương cô.

Thực ra việc Phó Bái không mở lời tỏ tình là do hoàn cảnh gia đình. Phó Bái sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố anh tuy rất có tiền nhưng lại thường xuyên có mối quan hệ với những người phụ nữ bên ngoài, mẹ anh vì không thể chịu đựng được nữa nên đã bỏ đi từ khi Phó Bái còn rất nhỏ.

Bố Phó Bái rất nghiêm khắc với anh, lúc cấp 3, Phó Bái từng yêu một cô bạn, nhưng sau đó họ bị ép phải chia tay chỉ ngay ngày thứ 2 sau khi ở bên nhau, lý do cũng chính vì bố Phó Bái không đồng ý. Từ đó, Phó Bái cho rằng cách tốt nhất để yêu một người chính là giữ khoảng cách, anh sợ sau khi tỏ tình sẽ mất đi người mình yêu, bởi vậy nên mới không tỏ tình với Tư Đồ Mạt.

- Phim này vừa đau lòng lại vừa ngọt ngào!

- Lâm Nhất thể hiện nhân vật Cố Vị Dịch quá hoàn hảo, cứ như ôm nguyên si hình tượng trong truyện mà bước ra vậy.

- Thật sự đau lòng cho Phó Bái, cậu ấy có nỗi khổ riêng của mình.

- Cả nam chính và nam phụ đều khá tốt, từ diễn xuất đến ngoại hình khó mà chê được

- Dù là phim chiếu mạng như chất lượng không tệ lắm nhỉ?

- Tôi thấy phim này hay hơn Gửi thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta, có ai đồng ý điều này với tôi không!

- Trước đây, thanh xuân nợ tôi một Giang Thần, còn bây giờ thanh xuân lại nợ tôi một Cố Vị Dịch. Mà tôi gần hết thanh xuân rồi

- Sao không ai chú ý đến nữ chính, tôi thấy Hình Phi diễn tốt mà.

- Nam nữ chính phim này so với Hồ Nhất Thiên và Thẩm Nguyệt đều hơn hẳn về mặt diễn xuất nhỉ, nhất là nữ chính ấy

- Tôi giới thiệu bộ phim này cho khắp lớp, mấy đứa bạn cùng phòng với tôi xem hết cả

- Thích cặp Phó Bái và Tư Đồ Mạt hơn là với Tư Đồ Mạt với Cố Vị Dịch.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/gui-thoi-thanh-xuan-am-ap-cua-chung-ta-pho-bai-thich-tu-do-mat-khong-vi-sao-anh-chang-nay-mai-khong-to-tinh-4972831.html