Gừng càng già càng cay

Tưởng như đã chuyển hẳn sang làm công tác huấn luyện, nhưng mới đây phụ công xinh đẹp của đội Ngân hàng Công thương Phạm Kim Huệ bất ngờ lao vào tập luyện để chuẩn bị cho sự trở lại đầy ngoạn mục của mình. Với giới thể thao nói chung, bóng chuyền nói riêng, việc một 'lão bà' như Kim Huệ vẫn còn thi đấu thực sự là một điều rất đáng nể phục.

Quyết định khó khăn

Sau mùa giải 2017, Kim Huệ chính thức giải nghệ để chuyển sang làm công tác huấn luyện ở đội bóng chuyền Ngân hàng Công thương. Kim Huệ cho biết, sức cô còn thi đấu ít nhất được 2 năm nữa, nhưng vì muốn dành đất cho lớp trẻ, và đặc biệt là có thêm thời gian chăm sóc gia đình sau nhiều năm xa nhà, quyết định chia tay sự VĐV đã được đưa ra. Đó thực sự là một quyết định khó khăn với VĐV có nhiều năm gắn bó với nghiệp bóng chuyền như Kim Huệ.

Trong vai trò mới, nhưng Kim Huệ không bị bỡ ngỡ bởi cô dường như đã quá quen với công việc của một người thầy. Kinh nghiệm, bản lĩnh của cựu VĐV sinh năm 1982 giúp cho các VĐV trẻ đội bóng chuyền ngành ngân hàng tiến bộ từng ngày. Không chỉ ởCLB, Kim Huệ còn ghi dấu ấn khi làm HLV phó đội bóng chuyền U19 Việt Nam thi đấu tại giải châu Á hồi tháng 6 trên sân nhà. Hình ảnh Kim Huệ hướng dẫn các VĐV chỉ đáng tuổi cháu mình, thực sự xúc động.

Tưởng như gắn bó với nghề “gõ đầu trẻ”, thì đùng một cái nhiều người thấy Kim Huệ lại lao vào tập luyện hừng hực như tuổi mười tám, đôi mươi. Tuổi 36 tưởng như nữ phụ công xinh đẹp này chỉ còn là cái bóng của chính mình, nhưng không, Kim Huệ vẫn đày dẻo dai, bền bỉ.

Để chuẩn bị cho sự trở lại của mình, mỗi ngày Kim Huệ bỏ ra vài tiếng tập thể lực. Vốn là VĐV có tố chất tuyệt vời, Hoa khôi một thời của bóng chuyền Việt Nam vượt qua những khó khăn ban đầu để bắt nhịp với cường độ tập luyện nặng.

“Thực ra trong thời gian tôi nghỉ làm huấn luyện vẫn duy trì tập mỗi ngày, nên giờ trở lại cũng nhanh thôi. Hiện tôi đã đạt được thể lực khoảng 80% như khi thi đấu. Những buổi đấu tập vừa qua, tôi đều có thể chơi được trọn vẹn 5 set đấu, chơi tốt trong cả vai trò chắn, đập, phòng thủ. Nói chung tôi không có gì phải lo lắng cả, chỉ là có chút suy nghĩ khi nhiều người nói “già còn ham”, gần 40 vẫn còn thi đấu”- Kim Huệ chia sẻ.

Cuộc trở lại bất đắc dĩ

Thực tế thì đúng là có nhiều người không biết chuyện, đã nghĩ rằng Kim Huệ tham công tiếc việc, già rồi vẫn còn ham thi đấu. Bản thân Kim Huệ cũng xác định sẽ có lời ra tiếng vào khi cô quyết định trở lại thi đấu. Nhưng lần trở lại này, lại mang nhiều ý nghĩa chứ không đơn thuần chỉ là thi đấu trên sân.

Kim Huệ trong vai trò HLV.

“Chưa bao giờ đội bóng rơi vào cảnh thiếu hụt lực lượng như hiện tại. Có tới 5-6 trụ cột không thể thi đấu, người thì sinh đẻ, người chấn thương, người chuyển sang CLB khác. Từ đầu năm tôi đã quyết tâm làm công tác huấn luyện, nhưng lãnh đạo CLB động viên, gia đình cũng ủng hộ, nên mới trở lại để giúp đội bóng” - Kim Huệ lý giải vì sao ở tuổi 36 cô vẫn ra sân thi đấu.

Ngoài tình yêu với bóng chuyền, thì đây còn là trách nhiệm của một trong những cựu binh, tượng đài của bóng chuyền Việt Nam. Có đàn cô, đàn chị như Kim Huệ, các VĐV trẻ yên tâm và lên tinh thần hẳn. Họ tin rằng dù thành tích có thế nào thì đội bóng của mình vẫn luôn có đầu tàu dẫn dắt, cả về lối chơi lẫn tinh thần.

Kim Huệ giữ kỷ lục 17 lần liên tiếp tham dự giải VĐQG, với 9 lần lên ngôi vô địch trong 2 màu áo CLB (Thông tin LienVietPostBank và Ngân hàng Công thương), cùng với đó là 5 danh hiệu Á quân SEA Games, nên thành tích không phải là mục tiêu số một của tay đập đã ở tuổi 36.

“Tôi đã xác định theo nghiệp HLV, và sự trở lại này chỉ mang tính bất đắc dĩ. Ngay khi các VĐV trẻ quay lại thi đấu, tôi sẽ nghỉ. Trong thời gian đó, tôi phải thực sự nỗ lực để có thể cùng đội bóng chơi tốt ở những giải đấu sắp tới” - phụ công Ngân hàng Công thương nói.

Trước mắt Kim Huệ cùng các đồng đội sẽ tham dự một giải đấu đỉnh cao trong nước vào tháng 11, sau đó dồn sức cho vòng 2 giải vô địch quốc gia vào cuối tháng 12. Chắc chắn sự trở lại của Kim Huệ sẽ giúp cho Ngân hàng Công thương tiếp tục là một trong những đội bóng đáng gờm trong làng bóng chuyền Việt Nam. Gừng càng già càng cay, và hãy chờ xem một hình ảnh Kim Huệ đầy sức sống, mãnh liệt và khát khao thể hiện trên sân như thế nào.

An Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/the-thao/gung-cang-gia-cang-cay-tintuc421103