Gương mặt nhận học bổng Tây Nam bộ: Gánh ve chai đưa cháu đến trường

Suất học bổng Tây Nam bộ đã mang đến cho Phạm Thị Thanh Thùy (học sinh lớp 1°C Trường TH-THCS-THPT Quốc Văn Cần Thơ) cơ hội được học tập đàng hoàng.

Thanh Thùy (thứ hai từ phải sang) cùng các giáo viên ở Trường THCS Trịnh Hoài Đức - Ảnh: Bách Hợp

Lớn lên bằng tình thương của ông bà

Cha mẹ chia tay nhau khi Thùy mới hơn 1 tháng tuổi, em về sống với ông bà ngoại từ đó đến nay. Hằng ngày trên chiếc xe ba gác cũ, ông bà ngoại Thùy chia nhau đạp khắp các ngõ ngách ở TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) mua ve chai. Bà Tô Thị Lệ (bà ngoại Thùy) cho biết trung bình mỗi ngày, ông bà kiếm được khoảng 100.000 đồng, đủ cho 3 người sống qua ngày. Mẹ Thùy cũng thường xuyên đến thăm nom, phụ ông bà lo chuyện học hành của em.

Bà Lệ kể hồi Thùy còn nhỏ, để ở nhà một mình thì tội nên thường chở đi theo. Ngày nắng cũng như mưa, hai bà cháu cùng nhau rong ruổi trên đường. Đến khi Thùy lớn lên, không theo bà đi mua ve chai nữa mà ở nhà đi học. Mỗi khi ông bà chở đồ về, em tiếp lựa ve chai ra bán. Ngay từ nhỏ, Thùy đã biết nấu cơm, dọn dẹp để khi ông bà đi làm về mệt nhà cửa đã gọn gàng, cơm nước được nấu sẵn.

Ý thức được cảnh nhà khó khăn, ông bà ngoại tuổi cao, sức yếu nên Thùy rất chăm chỉ học hành. Cô Thái Thị Thùy Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 9, cho biết suốt 4 năm cấp 2, Thùy là lớp trưởng gương mẫu và học sinh giỏi của trường. Biết được hoàn cảnh của Thùy, các thầy cô Trường THCS Trịnh Hoài Đức (TP.Mỹ Tho) cũng thường xuyên quan tâm, giúp đỡ. Cô Nguyễn Thị Phương Ngân, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết Thùy thuộc diện được miễn 50% học phí, mỗi khi có trao học bổng, Trường đều tạo điều kiện để em được nhận.

Khi biết Tập đoàn đầu tư giáo dục toàn cầu Quốc Văn có chương trình học bổng Tây Nam bộ, Trường đã đề cử Thùy tham gia. Sau nhiều vòng xét chọn, Thùy trở thành đại diện duy nhất của tỉnh Tiền Giang được nhận suất học bổng toàn phần trị giá 180 triệu đồng này và vào học tại Trường Quốc Văn Cần Thơ. “Gia đình tôi hết sức vui mừng khi Thùy được nhận học bổng Tây Nam bộ. Vợ chồng tôi già rồi, chỉ sợ không lo nổi việc học cho Thùy sau này”, bà ngoại Thùy chia sẻ.

Tạo mọi điều kiện học tập

Kết thúc học kỳ 1, Thùy về thăm nhà, thăm trường cũ. Gặp Thùy, ai cũng vui mừng khi thấy em đã chững chạc hẳn lên, không còn rụt rè như ngày đầu mới nhập học. Thùy cho biết không khí học tập trong lớp hăng hái nên em cũng bị cuốn theo các bạn. Lịch sinh hoạt ở trường rất nghiêm túc. Sáng sớm em thức dậy tập thể dục, ăn sáng rồi mới vào lớp học. Hết giờ học buổi chiều, Thùy cùng các bạn chơi thể thao, sinh hoạt ngoại khóa. Giờ tự học buổi tối có thầy quản học kèm cặp, có gì không biết thầy đều giải thích cặn kẽ. Thùy còn được tổ chức sinh nhật, ăn giáng sinh với thầy cô, bạn bè. Ngoài ra, việc ăn uống, quần áo, ngủ nghỉ của Thùy đều được các “má” ở nội trú lo để em có thể chuyên tâm vào học tập. “Em sẽ cố gắng học thật tốt vì chỉ có con đường học mới giúp em thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại và lo cho ông bà ngoại”, Thùy tâm sự.

Kim Ngân - Bách Hợp

Chuyên mục do Quốc Văn tài trợ.

Hệ thống Trường TH-THCS-THPT bán trú, nội trú Quốc Văn

Quốc Văn Sài Gòn

số 300 Hòa Bình, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú
ĐT: 08.39760721 -
www.quocvansaigon.com

Quốc Văn Cần Thơ

số 435 đường 30 Tháng 4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều
ĐT: 0710.2224073 -
www.quocvancantho.com

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nhip-song-dia-phuong/guong-mat-nhan-hoc-bong-tay-nam-bo-ganh-ve-chai-dua-chau-den-truong-88107.html