Gương mặt thân quen tập 7: Giám khảo bật khóc trước bản sao Trần Lập

Với phần hóa thân thành cố nghệ sĩ nhạc rock Trần Lập, á quân The Voice 2017 Anh Tú được khen ngợi hết lời và thậm chí khiến nữ giám khảo Kim Oanh bật khóc.

Tiết mục hóa thân thành cố nghệ sĩ Trần Lập của Anh Tú Với bài hát "Người đàn bà hóa đá", Anh Tú xuất sắc chinh phục ban gáim khảo.

Tập 7 của Gương mặt thân quen với tên gọi đêm của những huyền thoại hội tụ đã đưa khán giả sống lại những ca khúc một thời từ những bản nhạc disco vui nhộn sôi động của Boney M cho đến những giai điệu ngọt ngào sâu lắng của Đặng Lệ Quân, Lobo.

Đặc biệt với phần hóa thân của Anh Tú trong hình tượng cố nghệ sĩ Trần Lập đã khiến khán giả và ban giám khảo phải dành tặng những tràng vỗ tay khen ngợi. Tiết mục giúp á quân The Voice 2017 mang về chiến thắng thứ hai sau 7 tuần thi.

Kim Oanh nghẹn ngào trước phần hóa cố nghệ sĩ Trần Lập

Sau đêm thi giả gái thất bại, Anh Tú tiếp nhận thử thách lớn khi hóa thân thành cố nghệ sĩ Trần Lập. Chia sẽ cảm xúc trước giờ lên sân khấu, giọng ca 9X cảm thấy lo lắng nhưng xen lẫn phần từ hào vì được hóa thân thành tượng đài nhạc rock Việt.

Phần hóa thân thành cố nghệ sĩ Trần Lập giúp Anh Tú giành giải nhất tuần.

Phần hóa thân thành cố nghệ sĩ Trần Lập giúp Anh Tú giành giải nhất tuần.

Mang dàn trống lên sân khấu, Anh Tú sẽ thể hiện ca khúc Người đàn bà hóa đá. Với tạo hình đơn giản, không cầu kỳ mà vẫn toát lên được cá tính của Trần Lập mỗi khi đứng trên sân khấu, Anh Tú khiến khán giả phải lặng người, chăm chú lắng nghe từng câu hát.

Giám khảo Kim Oanh không kìm được nước mắt và nhận xét: “Chị là một người bạn chơi thân với anh Trần Lập từ rất lâu rồi. Hôm nay chị có cảm giác được xem anh ấy biểu diễn một lần nữa, chị rất thích tiết mục này”. Giám khảo Quang Linh đánh giá đây là tiết mục hay nhất của Anh Tú từ đầu cuộc thi đến giờ.

Còn Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy Anh Tú rất thông minh khi biết cách lựa chọn hình ảnh gây thiện cảm với khán giả: “Đây là một trong những ca khúc được anh Trần Lập đứng lên sân khấu thể hiện lần cuối, em đã quan sát và thể hiện rất đúng tinh thần của anh Trần Lập trong ngày hôm ấy, chúc mừng em”. Với màn hóa thân xuất sắc thành cố nghệ sĩ Trần Lập, Anh Tú đã trở thành thí sinh nhất tuần với giải thưởng 20 triệu đồng.

Hà Thu lột xác hóa NSND Bạch Tuyết hát nhạc trẻ

Liên tục bấm chọn trúng các nghệ sĩ gạo cội, ưu tú và tuần này là NSND Bạch Tuyết, Hà Thu lại có một tuần thi vất vả. Để chuẩn bị tốt tiết mục, người đẹp sinh năm 1992 đã gọi điện trực tiếp cho nghệ sĩ Bạch Tuyết và nhờ mượn trang phục biểu diễn trong tiết mục liên khúc Nhật ký đời tôi – Túp lều lý tưởng.

Hà Thu lần đầu tiên được khen ngợi khi đóng giả NSND Bạch Tuyết.

Hà Thu cho biết: “Gần đây cô NSND Bạch Tuyết thường xuất hiện trước khán giả với hình ảnh hoàn toàn mới và hát những ca khúc trữ tình, thậm chí là nhạc trẻ không kém phần sôi động, chính vì vậy, Hà Thu cố gắng trở thành thành phiên bản cô Bạch Tuyết trẻ trung năng động lên sân khấu”.

Tiết mục nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ những chủ nhân ghế nóng. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng hào hứng nhận xét: “Đây là tiết mục mà anh thích nhất trong số những tiết mục Hà Thu từng thể hiện, có thể phần hát chưa trọn vẹn thế nhưng về mặt tinh thần và sự cố gắng của em anh cảm nhận rất rõ ràng”.

Hùng Thuận giả Lobo được khen ngợi

Tuần này, cậu bé An của Đất phương Nam có màn hóa thân thành Lobo và thể hiện ca khúc đình đám một thời How can I tell her. Tiết mục không cần đến một sân khấu lộng lẫy hay dàn vũ công hùng hậu mà chỉ có một mình Lobo phiên bản Hùng Thuận ngồi đó với cây đàn trên tay vẫn khiến khán giả phải chăm chú theo dõi.

Nam diễn viên còn gây bất ngờ với phần hóa trang giống đến ngỡ ngàng từ khuôn mặt, mái tóc trắng, ria mép, đeo kính cho đến cách ngồi chơi đàn như một Lobo thực thụ.

Phiên bản Lobo Việt Nam của Hùng Thuận được đánh giá xuất sắc, chỉn chu.

Giám khảo Kim Oanh nhận xét: “Đây là một tiết mục xuất sắc nhưng có vẻ như tóc em đang bị bết phải sấy hay làm cách nào đó để nhìn lãng tử hơn một chút, bởi vì người nghệ sĩ lớn tuổi càng già người ta càng chất”.

Quay trở lại nhận xét tiết mục, Quang Linh đánh giá đây là một tiết mục hoàn hảo nhưng cũng kèm theo nhận xét: "Tôi có cảm giác cuộc chơi này không cân đối lắm bởi vì Thuận có lợi thế là diễn viên với nhiều năm kinh nghiệm và cũng là một người đi hát nữa".

"Những tiết mục đều được bạn chuẩn bị rất kỹ và bạn sống hết mình với nhân vật đó cho nên tôi thấy đêm nào bạn cũng hay hết. Tôi thấy không công bằng cho các thí sinh còn lại", anh nói thêm.

Duy Khánh hóa nhóm nhạc Boney M, Kim Thành quyến rũ với Đặng Lệ Quân

Thử thach của hàng trai có biệt tài giả gái Duy Khánh là hóa thân thành nhóm nhạc nổi tiếng Boney M. Bước ra sân khấu cùng 3 thành viên khác do vũ đoàn hóa thân, nam diễn viên gây ấn tượng với làn da đen, đội tóc xù giống hệt phiên bản chính.

Anh lựa chọn ca khúc đình đám Daddy cool và thể hiện cách hát mang phong cách hiện đại pha chút hài hước. Tiết mục nhanh chóng khuấy động không khí khán phòng khiến khán giả phải lắc lư theo từng điệu nhạc.

Hình ảnh Đặng Lệ Quân quyến rũ của nữ ca sĩ Kim Thành.

Tiết mục hạ màn của đêm thi thứ 7 là phần hóa thân của Kim Thành. Giọng ca nhóm Sgirls tuần này bấm chọn phải hình tượng danh ca Đặng Lệ Quân. Phiên bản của “diva châu Á” gây ấn tượng mạnh với ngoại hình quyến rũ khoe dáng eo thon với đầm đỏ bó sát cơ thể.

Kim Thành thể hiện ca khúc Ngàn vạn lời nói với giọng hát ngọt ngào, da diết khiến Đàm Vĩnh Hưng thí thú theo dõi và lẩm bẩm hát theo. “Ông hoàng nhạc Việt” tiếc vì Kim Thành có giọng ca nội lực nhưng chưa biết cách ém lực để trở thành giọng nhỏ, sắc hơn.

Phương Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/guong-mat-than-quen-tap-7-giam-khao-bat-khoc-truoc-ban-sao-tran-lap-post862392.html