Guồng quay mới khí thế, nhiệt huyết

Điện thoại chúc Tết các tuyển thủ, huấn luyện viên quân đội, thấy ai cũng háo hức chờ đến buổi tập khai xuân. Khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý kết thúc, thể thao quân đội lại bước vào một guồng quay mới đầy khí thế, nhiệt huyết.

Tết năm nay với gia đình kình ngư trẻ Trần Hưng Nguyên (Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 5 Hải quân) thật là vui, vì trước Tết, Nguyên đã sắm cho gia đình một chiếc ti vi Sony đời mới. Kết thúc SEA Games 30-2019 với 2 HCV ở nội dung 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp (đồng thời phá kỷ lục đại hội với thông số 4 phút 20 giây 65), 1 HCĐ đồng đội nội dung 4x100m tự do, Nguyên tâm sự: “Tiền thưởng em sẽ gửi bố mẹ, còn lại để mua một chiếc ti vi đời mới”. Gia cảnh kình ngư trẻ 17 tuổi này thuộc diện khó khăn ở TP Đồng Hới (Quảng Bình), mẹ ở nhà nội trợ, bố chạy xe ôm nên Nguyên càng cố gắng quyết tâm luyện tập, thi đấu để có tiền thưởng, thu nhập phụ giúp gia đình. Trong câu chuyện đầu năm mới, Nguyên cho hay: “Mồng 6 Tết em sẽ quay trở lại Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 5 Hải quân để tập khai xuân, chuẩn bị cho Giải bơi vô địch quốc gia diễn ra ở Huế vào tháng 3 tới”.

 Kình ngư trẻ tài năng Trần Hưng Nguyên đã sẵn sàng cho những mục tiêu trong năm 2020.Ảnh: HÀ THÀNH.

Kình ngư trẻ tài năng Trần Hưng Nguyên đã sẵn sàng cho những mục tiêu trong năm 2020.Ảnh: HÀ THÀNH.

Các trung tâm, đội tuyển thể thao quân đội khác cũng đa phần chọn ngày Mồng 6 Tết để tập khai xuân. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển vật quân đội Nguyễn Quang Long (Trung tâm TDTT Quân đội) cho biết: “Tối mồng 5 Tết, đội vật tập trung trở lại, sau khi đi phục vụ lễ hội ở đền Hai Bà Trưng (Vĩnh Phúc) vào mồng 7, mồng 8 Tết, đội sẽ quay trở lại luyện tập để hướng tới cúp quốc gia, diễn ra từ ngày 1 đến 12-3”.

Tại SEA Games 30, vật quân đội đóng góp hai tuyển thủ cho đội tuyển vật quốc gia, đó là Nghiêm Đình Hiếu (hạng 87kg vật cổ điển) và Nguyễn Văn Công (hạng 57kg vật tự do). Cả hai đô vật đều xuất sắc giành HCV trong lần đầu tiên tranh tài ở SEA Games, qua đó góp phần vào thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam, thể thao quân đội. Vui với niềm vui năm qua, gặp nhau chúc Tết, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quang Long vẫn không quên đề ra những mục tiêu cho năm nay, đó là thi đấu tốt ở cúp quốc gia, giải vô địch quốc gia, giải vô địch Đông Nam Á…

Hòa cùng không khí phấn khởi, háo hức của thể thao quân đội, thể thao nước nhà, Đoàn TDTT Bộ đội Biên phòng cũng chọn ngày mồng 6 Tết để tập khai xuân. Không phải tập trung cùng đồng đội ở đoàn, tuyển thủ điền kinh Đỗ Quốc Luật-nhà vô địch SEA Games 30 ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật sẽ tập trung cùng đội tuyển điền kinh quốc gia. Trò chuyện trong những ngày đầu năm mới, Luật cho hay: “Tôi sẽ tập luyện những ngày đầu năm mới cùng các thành viên ở Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Đầu tháng 4, tôi cùng các tuyển thủ điền kinh quân đội như Bùi Thế Anh, Trịnh Quốc Lượng… sẽ vào TP Hồ Chí Minh, tranh tài ở Giải điền kinh quân đội các nước ASEAN năm 2020. Mục tiêu của tôi và đồng đội là giành thành tích cao nhất tại giải đấu này”. Được biết, đội tuyển điền kinh quốc gia cũng chọn mồng 6 Tết để tập khai xuân. Giờ này, hẳn những chân chạy tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Quách Công Lịch, Trần Nhật Hoàng, Dương Văn Thái cùng với các anh tài điền kinh của thể thao quân đội như Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Văn Lai, Bùi Thế Anh, Trịnh Quốc Lượng đang háo hức chờ đến giờ phút tập khai xuân. Những bước chạy đầu năm mới cho một guồng quay mới, đầy những thử thách và hoài bão, ước mơ cao quý cho thể thao quân đội, thể thao nước nhà.

KHOA MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/guong-quay-moi-khi-the-nhiet-huyet-608761