Gương sáng vùng biên giới Hạ Lang

Cận Tết Tân Sửu 2021, đi tìm hiểu về công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng, chúng tôi gặp lại Trung tá Nguyễn Mạnh Kường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng (ĐBP) Thị Hoa lúc anh đang kiểm tra các chốt PCD.

Hình ảnh người sĩ quan mang quân hàm xanh thoăn thoắt trèo qua các mỏm đá và say sưa trao đổi nghiệp vụ với cấp dưới khiến chúng tôi thêm hiểu vì sao anh được chọn là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; là Chiến sĩ thi đua (CSTĐ) toàn quân và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

"Cán bộ phải cố gắng nêu gương"

Trung tá Nguyễn Mạnh Kường được đồng chí, đồng đội và nhân dân trên địa bàn quý mến bởi sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, phong cách cởi mở, gần gũi. “Cặp đôi chỉ huy” với anh là Trung tá Hoàng Văn Bạc, Chính trị viên ĐBP Thị Hoa kể: “Đồn trưởng Kường thường nhắc và động viên các sĩ quan của đồn rằng “làm cán bộ phải cố gắng nêu gương vì đó chính là mệnh lệnh không lời thuyết phục nhất”. Bản thân anh Kường luôn tự giác nêu gương trong cuộc sống cũng như mọi công việc. Đặc biệt, ở đâu, lúc nào có nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm là anh tiên phong, trực tiếp tham gia và thường xuyên bám nắm, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nên cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất yên tâm, tin tưởng, ai cũng cảm thấy mình được “truyền lửa” nhiệt huyết cống hiến”.

Trung tá Nguyễn Mạnh Kường sinh năm 1980, quê ở huyện Ba Vì (Hà Nội) nhưng đã gần 20 năm công tác xa, gắn bó với biên giới. Trước khi về làm Đồn trưởng ĐBP Thị Hoa, anh là Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm; Phó đồn trưởng, rồi Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Lý Vạn. Ở cương vị nào anh cũng đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Mạnh Kường (thứ hai từ phải sang) cùng đồng đội hướng dẫn người dân xã Thị Hoa (Hạ Lang, Cao Bằng) chăm sóc vườn cây ăn quả.

Điểm nổi bật của Trung tá Nguyễn Mạnh Kường mà cán bộ, chiến sĩ ĐBP Cửa khẩu Lý Vạn và ĐBP Thị Hoa kể nhiều với chúng tôi là anh rất mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Từ năm 2016 đến nay, anh Kường đã trực tiếp chỉ huy bắt 31 vụ với 33 đối tượng vận chuyển ma túy, pháo nổ, thu giữ hai bánh heroin, gần 10.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 600kg pháo các loại và gần 50.000 nhân dân tệ...; phối hợp với các lực lượng bắt khẩn cấp 3 vụ với 4 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ 11kg ma túy tổng hợp dạng đá, 4 bánh heroin...

Thường xuyên phải đối đầu với những đối tượng, băng nhóm buôn bán ma túy có vũ khí “nóng”, Trung tá Nguyễn Mạnh Kường luôn “đứng mũi chịu sào”, được đồng đội gọi là “khắc tinh của tội phạm”. Thế nhưng khi chúng tôi hỏi chuyện, anh chỉ khiêm tốn chia sẻ: “Kết quả đó là của toàn đơn vị. Để đối tượng buôn bán ma túy “lọt lưới” sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy cho xã hội, gây nỗi khốn khổ cho biết bao gia đình. Vì thế, dù đối mặt với chúng là hiểm nguy nhưng anh em đơn vị tôi vẫn nỗ lực hết mình. Vấn đề là phải tính toán thật kỹ để có phương án đấu tranh hiệu quả nhất, bảo đảm an toàn cho ta và bắt được đối tượng. Cho nên công tác họp bàn phương án và rút kinh nghiệm sau từng chuyên án được chúng tôi đặc biệt coi trọng”.

Cương quyết và dũng cảm đấu tranh với tội phạm, song trong cuộc sống đời thường, Trung tá Nguyễn Mạnh Kường luôn gần gũi, hòa đồng, thường xuyên quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của đồng chí, đồng đội và nhân dân. “Không chỉ có thế, Đồn trưởng Kường còn rất khéo léo, linh hoạt, xử lý hiệu quả các tình huống khó nảy sinh trên tuyến biên giới giữa nước ta và nước bạn. Khi xử lý các vụ việc, trên cơ sở nắm chắc nguyên tắc xử lý, Đồn trưởng Nguyễn Mạnh Kường đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, phân tích với phía bạn, bảo đảm giải quyết sự việc hiệu quả, ôn hòa”, Trung tá Hoàng Văn Bạc hào hứng nói.

Tới các chốt PCD Covid-19 trên biên giới do ĐBP Thị Hoa quản lý, chúng tôi được nghe chuyện nhiều đêm Đồn trưởng Nguyễn Mạnh Kường bí mật “đột nhập” vào các lán, chốt để kiểm tra đột xuất, động viên anh em thực hiện nhiệm vụ. Hình ảnh ánh đèn trong phòng đồn trưởng sáng đến khuya, khi đèn ấy tắt thì lại có ánh đèn pin rời đồn lên chốt gác đã trở nên quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ ĐBP Thị Hoa. Và nhiều cán bộ của đồn cũng theo gương anh Kường như vậy. Từ khi BĐBP lập các tổ, chốt PCD Covid-19, ĐBP Thị Hoa đã triệt phá 1 đường dây đưa người nhập cảnh trái phép, bắt 6 đối tượng; phát hiện, ngăn chặn hơn 500 công dân nhập cảnh “chui”, phối hợp với cơ quan chức năng đưa đi cách ly y tế; bắt vụ vận chuyển trái phép 30.000 chiếc khẩu trang... Trong đó, Đồn trưởng Kường trực tiếp tuần tra hơn 40 lần, kịp thời phát hiện, ngăn chặn 151 người nhập cảnh trái phép...

“Chú Kường thương bà con lắm!”

Chia sẻ khi đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào cuối năm 2020, Trung tá Nguyễn Mạnh Kường bộc bạch: “BĐBP chúng tôi luôn xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Thực tế đời sống của bà con vùng biên giới còn rất nhiều khó khăn, vì thế, anh em trong đơn vị bàn với nhau phải cố gắng giúp đồng bào nâng cao đời sống. Tôi cùng cấp ủy, chỉ huy đồn tham mưu với địa phương triển khai hiệu quả các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng nếp sống vệ sinh, văn minh”...

Trung tá Nguyễn Mạnh Kường tới thăm, tặng quà bà Hoàng Thị Diệu là vợ liệt sĩ, ở xóm Bản Làng, xã Cô Ngân (Hạ Lang, Cao Bằng).

Lên huyện biên giới Hạ Lang, chúng tôi được "mắt thấy tai nghe" những việc Trung tá Nguyễn Mạnh Kường và cán bộ, chiến sĩ ĐBP Thị Hoa đã làm để góp phần giúp bà con xóa đói, giảm nghèo. Theo các đồng chí cán bộ xã Thị Hoa, quá trình làm việc, Trung tá Nguyễn Mạnh Kường và anh em trong ĐBP luôn sâu sát địa bàn, đến với dân như đến nhà người thân nên rất hiểu hoàn cảnh, khả năng cũng như hướng làm ăn của từng gia đình. Anh chân tình chuyện trò, gợi ý cho từng hộ dân nên làm gì, làm thế nào để phát triển kinh tế phù hợp, hiệu quả. Với những gia đình khó khăn về vốn sản xuất, anh bàn với cấp ủy, chỉ huy đồn hỗ trợ để mua cây, con giống. Mỗi năm, ĐBP Thị Hoa giúp ít nhất một hộ thoát nghèo với số vốn hỗ trợ từ 10 triệu đồng trở lên; giúp công sức và kinh phí cho 5-7 hộ di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở để giữ vệ sinh, phòng dịch bệnh.

Không những giúp vốn và công lao động, Trung tá Nguyễn Mạnh Kường cùng cán bộ, chiến sĩ ĐBP Thị Hoa còn thường xuyên đến thăm, hướng dẫn bà con cách chăn nuôi, trồng trọt, ăn, ở hợp vệ sinh... Như gia đình chị Nguyễn Thị Huệ ở xóm Bản Nhảng, xã Thị Hoa được hỗ trợ vốn và hướng dẫn kỹ thuật nuôi lợn. Chỉ sau một năm, đàn lợn nhà chị đã phát triển lên hơn chục con, tạo nguồn thu ổn định. Chị Huệ tâm sự: “Nhờ sự giúp đỡ của ĐBP Thị Hoa mà cuộc sống gia đình tôi và một số hộ nghèo trong xã đã được cải thiện. Chúng tôi rất cảm ơn chú Kường và BĐBP”.

Một việc khiến các cô giáo của Trường Mầm non Thị Hoa và nhiều phụ huynh xúc động nhắc mãi, đó là cuối năm 2020, khi tới thăm trường, thấy các cháu học sinh chơi trên sân đất, trời nắng thì bụi, mưa thì trơn trượt, “cặp đôi” Nguyễn Mạnh Kường-Hoàng Văn Bạc đã về bàn với đơn vị. Rồi hai anh trực tiếp đi vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ xi măng, cát, sỏi (trị giá gần 100 triệu đồng); cán bộ, chiến sĩ của đồn tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, cùng người dân đổ bê tông sân trường để các cháu có nơi vui chơi sạch sẽ, an toàn.

Trên địa bàn có hai mẹ già là thân nhân của liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Mạnh Kường bàn với cấp ủy, chỉ huy đồn nhận phụng dưỡng và thường xuyên cử quân y đơn vị tới thăm, chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ các mẹ việc nhà. Những dịp lễ, tết, ĐBP Thị Hoa đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình có công, đối tượng chính sách. Bà Hoàng Thị Diệu là vợ liệt sĩ, ở xóm Bản Làng, xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang hồ hởi nói: “Chú Kường và anh em ở ĐBP thương bà con lắm! Không phải vì tặng quà và giúp đỡ gia đình tôi đâu! Các chú còn tích cực giúp các xóm làm đường, giúp nhiều nhà chuyển chuồng trâu, chuồng bò ra khỏi gầm sàn, hướng dẫn bà con làm ăn để hết nghèo”...

Theo đồng chí Chu Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Thị Hoa, những năm qua, ĐBP Thị Hoa đã giúp địa phương rất nhiều việc, nhất là vận động, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới: “Chúng tôi rất cảm ơn cán bộ, chiến sĩ của đồn. Với Trung tá Nguyễn Mạnh Kường, chúng tôi coi như người trong nhà vì anh luôn trăn trở với những khó khăn của địa phương và thường xuyên trao đổi, tham mưu với chúng tôi giải quyết những việc khó. Có sự trợ giúp tích cực của ĐBP Thị Hoa, xã tôi luôn bảo đảm tốt về an ninh trật tự; hoàn thành nhiều mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân phát triển. Đặc biệt, Đồn trưởng Nguyễn Mạnh Kường rất tích cực giúp địa phương huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu, làm đường, nhà văn hóa xóm và xây sửa nhà giúp hộ nghèo... Bà con rất quý mến cán bộ, chiến sĩ ĐBP Thị Hoa, nhất là Đồn trưởng Nguyễn Mạnh Kường”.

Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, Trung tá Nguyễn Mạnh Kường nhiều năm liền được tặng danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, CSTĐ toàn quân năm 2016; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen năm 2018 và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2019. Anh cũng được UBND tỉnh Cao Bằng, Bộ tư lệnh BĐBP tặng nhiều bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác và đấu tranh với tội phạm; là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Cao Bằng...

Bài và ảnh: HUY QUANG - VĂN HOÀNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ho-so-su-kien/cuoc-thi-viet-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-12/guong-sang-vung-bien-gioi-ha-lang-653039