H'hen Niê khóc khi nghe thầy giáo quân hàm xanh kể hành trình dạy chữ

Tại lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, khi nghe thầy giáo quân hàm xanh chia sẻ về hành trình gieo chữ vùng biên, Hoa hậu H'hen Niê không kìm nổi nước mắt.

Tối 19/3, tại Đài Truyền hình Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thường trực Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018.

Trong đêm trao giải, các gương mặt trẻ tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng giao lưu, chia sẻ quá trình phấn đấu của bản thân, khát vọng chinh phục đỉnh cao.

Với thượng úy chuyên nghiệp Vàng Lao Lừ (Đồn Biên phòng Mường Lạn, BĐBP tỉnh Sơn La), một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2018, đó là hành trình gieo chữ cho người dân nơi bản cao Co Muông.

Vàng Lao Lừ kể về công việc xóa mù chữ ở bản nghèo vùng biên. Ảnh: Tiền Phong.

Vàng Lao Lừ kể về công việc xóa mù chữ ở bản nghèo vùng biên. Ảnh: Tiền Phong.

Anh kể về lớp học nơi vùng biên không điện, không sóng điện thoại, không trạm y tế, về những học trò đặc biệt, học sinh nhiều tuổi nhất là 38, già hơn thầy giáo.

Thầy giáo quân hàm xanh kể về những ngày mưa, đường lầy lội, anh đi bộ hơn 3 tiếng, vượt bùn đất trơn trượt nơi núi đồi để lên lớp. Vào ngày nắng đẹp, anh có thể chạy xe và chỉ mất khoảng một tiếng.

Vàng Lao Lừ cho biết mọi nỗ lực vượt khó khăn đó đều đáng giá. Người chiến sĩ biên phòng luôn cảm nhận được tình cảm thân thương của bà con khi họ gọi anh là "thầy Lừ", bất kể có học chữ ở lớp hay không.

Qua giọng kể chân chất của Vàng Lao Lừ, hình ảnh thầy giáo mang quân hàm xanh cần mẫn gieo chữ nơi bản nghèo hiện lên thật giản dị. Câu chuyện của Vàng Lao Lừ khiến nhiều người xúc động mạnh. Hoa hậu H'hen Niê không kìm nổi nước mắt. Hành trình dạy chữ của thượng úy biên phòng khiến H'hen nhớ lại chính tuổi thơ nơi quê hương nghèo khó cùng hành trình học chữ gian nan của mình.

H'hen Niê không kìm nổi nước mắt khi nghe câu chuyện của thầy giáo Vàng Lao Lừ. Ảnh: Tiền Phong.

Ngay trong buổi giao lưu, Vàng Lao Lừ vui mừng thông báo tháng 5 tới, bản nơi anh dạy học sẽ có điện thắp sáng. Điều tưởng chừng rất đơn giản ấy lại là niềm vui lớn lao đối với bà con nơi đó.

Cùng chung vui với lớp học của "thầy Lừ", nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam - thay mặt quỹ, trao tặng anh cùng người dân bản Co Muông một chiếc TV.

Bên cạnh câu chuyện xúc động của Vàng Lao Lừ, khán giải chương trình đêm trao giải cũng thích thú với chia sẻ của cầu thủ Quang Hải khi anh kể về cách dõi theo và ủng hộ Hoa hậu H'hen Niê khi tham gia đấu trường sắc đẹp thế giới và được truyền cảm hứng để tiếp tục nỗ lực phấn đấu trên sân cỏ.

Quang Hải cho biết tin H'hen lọt vào Top 5 đã tiếp thêm động lực để anh thi đấu. Ảnh: Tiền Phong.

"Lịch thi đấu của chúng tôi thường rất dày, không có nhiều thời gian theo dõi các sự kiện. Nhưng với sự kiện Chung kết Hoa hậu hoàn vũ Thế giới, tôi và đồng đội đã theo dõi qua mạng biết được chị H'hen lọt vào top 5. Chúng tôi đã rất tự hào và cảm thấy được tiếp thêm động lực học hỏi chị H'hen", Quang Hải kể.

Quang Hải cũng tâm sự về động lực để Hải và đồng đội luôn thi đấu hết mình trên sân cỏ.

"Mỗi lần bước vào trận đấu, Hải và đồng đội luôn thi đấu với tinh thần cao nhất. Mình luôn nghĩ mỗi lần ra sân không chỉ chiến đấu cho mình mà còn 90 triệu dân Việt Nam đang theo dõi, cổ vũ", chủ nhân quả bóng vàng 2018 chia sẻ.

Quang Hải giao lưu với các cầu thủ nhí Trước khi bước vào phần tọa đàm, chia sẻ về khát vọng chinh phục những đỉnh cao, Quang Hải có phần giao lưu, tâng bóng, chuyền bóng cùng các cầu thủ nhí từ trung tâm Star Football.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/h-hen-nie-khoc-khi-nghe-thay-giao-quan-ham-xanh-ke-hanh-trinh-day-chu-post927246.html